1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái 82 đã dến tuổi lấy chồng chưa?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lina2911, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Này thì cụ thể
    -Tớ: Sinh ngày 01/06/1982, lúc hơn 11 giờ gần 12 giờ đêm
    -Đương kim.... nhà tớ: Sinh ngày 20/07/1981, trong khoảng 4, 5 giờ chiều
    Tớ còn một vốc nick đây . Xem xong "lại quả" liền
    hehe, bác thích xem thì em xem cho tường tận nhé!Để xem bác lại quả cho em bao nhiêu sao?
    NS của bác: 1/6/1982: giờ Tý ngày 10tháng 04 âm lịch,mệnh Đại Hải Thủy
    Phúc lộc khá trọn vẹn ,và có tài tinh chiếu mệnh , có người giúp đỡ tiến lên , sự nghiệp phát đạt, có rất nhiều thời cơ tốt. tuổi trẻ bình thường. Trung niên thì vận đến, cuối đời thì hạnh phúc vinh quanng, đây là số mệnh phát phúc.
    Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
    Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
    Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa
    Đương kim nhà bác: 20/7/1981: giờ Thân ngày 19tháng 6 âm lịch, mệnh Thạch Lựu Mộc
    Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
    Hợp với Can Bính, kị với Can Đinh
    Hợp các tuổi Sửu - Tị, Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa
    Phải xa nhà thì mới dễ lập nghiệp, nghề nghiệp khó giàu . không nhờ được ai . Xuất ngoại thì giàu có . Có quí nhân phù trợ. may mắn.
    Nhìn chung hai bác có khắc nhau về tuổi, nhưng lại hợp nhau về mệnh nên không có vấn đề gì.Như bác thì phát phúc, mệnh thủy cực tốt cho bác trai, nên bác trai mà không dựa vào bác thì khó làm ăn được.hehe!
    Bói thế thôi, kẻo cái gì không vừa ý lại buồn!
    Chúc hai bác sớm có tin vui cho bà con.Chúc hạnh phúc nhé!
  2. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    -To ku Vi: Chồng đọc cái dòng vợ note vàng đi . Trông cận thế mà tinh nhở, tuyển ngay mình làm vợ cả mới kinh .
    -To het sach ca tien: Ấy ơi!!!! Tình hình là rất tình hình Sao tuổi của tớ với tuổi của "đương kim nhà tớ" lại cứ xung nhau chan chát thế nhở?
    Chả hiểu sau này số mệnh mình thế nào, nhưng cứ đọc lại cái dòng note vàng rồi..... phát
    Nào! Giờ đến vụ lại quả nhé! Phong bì 10* dầy cộp nữa nhá . Lãi nhờ
    Hay dạy tớ bói với . Cũng kiếm ít sao cải thiện nào .
  3. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung hai bác có khắc nhau về tuổi, nhưng lại hợp nhau về mệnh nên không có vấn đề gì.Như bác thì phát phúc, mệnh thủy cực tốt cho bác trai, nên bác trai mà không dựa vào bác thì khó làm ăn được.hehe!
    Bói thế thôi, kẻo cái gì không vừa ý lại buồn!
    Chúc hai bác sớm có tin vui cho bà con.Chúc hạnh phúc nhé!
    thì em đã nói rõ rồi còn gì, khắc tuổi nhưng hợp mệnh thì không sao cả. Mà thôi, bác xem cho vui chứ việc gì phải áy náy, hợp hay không do mình chứ do ai.Em đi xem cho các bác thế, số em thì em để cho ruồi nó bâu, em có xem cho mình bao giờ đâu,hehe!
    Bác cứ vui vẻ lên, tối t2 tuần sau em sẽ đi dancing với bác 1 trận tĩ tã luôn.
  4. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hết sạch cả tiền ,về vụ xem bói lần trước nhé
    Tôi sinh 8/3/1982 sinh khoảng 2-3 giờ sáng đang trên con đường đi tìm một nửa, đọc được trang này có vụ bói toán kết quá, bác xem kĩ giúp cái cho em có cái hướng.. he he.
    vote bác 2 phát 5* nhé.
  5. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà đắt hàng thế này.cả ngày hôm nay em bỏ bê cả việc ở công ty chỉ để xem bói cho các bác, ngất mất thôi.Sếp mà biết trừ lương em hoặc đuổi việc thì ai cứu em đây?
    Mà em có phải là thành viên của Box Kún đâu, chẳng qua hay lượn lờ đi tìm lão nhà em nên mới qua đây.Ai ngờ sắp bị chôn chân ở đây rồi!
    Chả lẽ em lại đăng ký thành viên bên box này?
    Chuyện của bác Spiritsword thì có thể cho em hoãn được không?Hết giờ rồi, em phải về nhà nấu cơm cho lão nhà em, ko ở lại buôn tiếp được.Em sẽ xem lại cho bác vào tuần sau nhé!Mai là t7, CN rồi, ko đi làm, em ko lướt nét được.Ở nhà mà lướt lung tung, bố Ku nhà em lại gõ đầu chết!
    À quên, em mà bắn súng không nên, các bác bắt em đền đạn thì chết em à?
    Được het_sach_ca_tien sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 18/11/2005
  6. quangyen

    quangyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chắc em dữ quá mẹ em sợ em ế đấy mà chị gái anh cũng bị như em
  7. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu bác nói gì?Bác có thể giải thích cho em được ko?"Bị như em" là bị làm sao?
    Em ko ế lắm đâu, em có bố Ku đáng yêu và 1 thằng Ku ở nhà rồi.Thế nên bác mỉa mai em cũng bằng thừa.Chị em nhà Ku Vi đâu nhỉ, giúp em hội đồng bác này với, bác ý dám bắt nạt em!
  8. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    ơ..thế pà này..có bố Ku ở nhà,còn một em nhỏ thơ ngây ở nhà nữa...vậy mà còn trần đú a?...nể phục..nể phụctình hình này,,,mình nên ăn chơi xa đoạ thêm nữa rùa và look ạ!
  9. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hic, bác lại bảo em đú, em xa đọa?bó tay, làm thầy bói kiểu này thì đến nước bỏ của chạy lấy người mất thôi!Mang tiếng quá!
    hehe, bố Ku nhà em hơi bị tuyệt vời luôn, yêu vợ nè, chiều vợ nè, chăm vợ nè, hạnh phúc lắm các pác ạ!Còn thằng Ku nhà em cũng ngoan lắm cơ, lại còn đáng yêu nữa.
  10. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0

    hic, bác lại bảo em đú, em xa đọa?bó tay, làm thầy bói kiểu này thì đến nước bỏ của chạy lấy người mất thôi!Mang tiếng quá!
    hehe, bố Ku nhà em hơi bị tuyệt vời luôn, yêu vợ nè, chiều vợ nè, chăm vợ nè, hạnh phúc lắm các pác ạ!Còn thằng Ku nhà em cũng ngoan lắm cơ, lại còn đáng yêu nữa.
    [/quote]
    Này! Hay thứ 2 tới, ấy vác cả ku cả..... bố ku đi dancing cho nó hoành tráng, nhở

Chia sẻ trang này