1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái 82 đã dến tuổi lấy chồng chưa?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lina2911, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Này! Hay thứ 2 tới, ấy vác cả ku cả..... bố ku đi dancing cho nó hoành tráng, nhở
    [/quote]
    hic, bác tha cho em.Em mà cho bố nó biết thì có mà...tối em phải ngủ 1 mình!hichic!vả lại thằng Ku nhà em vẫn bé lắm, rét thế này phải cho nó ở nhà.Của đáng tội, cháu hay bị viêm họng.Mà đấy, đến bác gì còn bảo em đú, em xa đọa thì chắc em chả dám đi nữa, đã bảo là chạy mất dép mà!
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Quái, sao bảo T7, CN ở nhà cai net mà sao vẫn trả lời tòm tọp vậy nhỉ?
    Tớ sinh cung Song Ngư, nên thành ra cũng khá là khoái cái vụ bói toán này (trong tính cách nó nói thế )
    Tớ sinh ngày 4/3/1982, lúc 10.15 AM. Còn đối tác của tớ sinh 29/12/1983, lúc nào thì quên mất rồi, hì hì
    Bé alex318 bói về các cung đúng wé, hí hí, y hệt những gì tớ ... đã bít (tớ đã tìm hiểu khá kỹ về Song Ngư và Ma Kết rồi, bây giờ đang muốn xem thêm trên khía cạnh phương Đông của chúng ta)

  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    À quên, đã phong bì các bác mỗi bác 10* rồi!
  4. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ! anh đâu có làm gì mà em nói anh dã man chứ ! chỉ nghe thấy ý em có vẻ khá là cực đoan với chuyện chồng con TY thôi. Các cô vẫn còn trẻ chán cứ tha hồ chơi đi rồi sống với anh nào trọn đời cũng được heheh .
    Thanks rua và cute đã cho anh tham gia hội Cún nha ! lâu rồi mới lên TTVNOL có ông em 82 gọi vô đây chơi thấy vui quá.Nhưng mà anh nhảy cũng bt thôi nhé ~đừng có mà đồn ầm lên là thế này nọ nhé ! . Anh sẽ gửi link anh cho tụi em xem nhé ! CLB Dance của anh !~:

    http://www.sinhvienkhieuvu.net/forum/index.php?showtopic=201
    hoặc trên TTVNOL :
    http://www.ttvnol.com/neu/334768/trang-15.ttvn
    http://www.ttvnol.com/neu/415899.ttvn

    Được anhchiendauviem sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 20/11/2005
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ái chà, lão này đã nhăm nhe vào đây rùi. hum nào dance thì cho em ké với nhá
  6. PHAM_QUANG_ANH

    PHAM_QUANG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tuổi này lấy chồng là vừa rồi,mà sao bạn chưa có BF hay sao mà để má giục vậy
  7. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em nghe câu hát : " lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang...." chưa ? Đừng quá lo lắng , nếu mẹ có giục thì ành tình nguyện làm BF của em, yên tâm chứ !!!
  8. PHAM_QUANG_ANH

    PHAM_QUANG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chắc em ấy chưa có rồi,có lẽ mẹ em ấy thấy em ấy đi 1 mình mà về cũng 1 mình nên giục,mà sao lại dùng nick ảo vậy
  9. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    - Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra, hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    - Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    - Đừng quên hi vọng, sự hi vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    - Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, bởi điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm tổn thương người khác.
    - Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    - Bạn chưa cần đến ba giây để nói ?oI love you?, chưa đến ba phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến ba ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó, nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ô hô Rùa ơi bọn mình có thày dạy nhảy vào thăm nom nè anhchiendau gì gì ơi bọn iem mới học xong nớp cơ bản có rì anh bổ túc giúp với sẽ hậu tạ đàng hoàng à quên phong bì anh 5* trước nè
    To Rùa: chiều đi hỏi nớp nâng cao đi nghe chưa? đúng nà chậm như Rùa

Chia sẻ trang này