1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái 82 đã dến tuổi lấy chồng chưa?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lina2911, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 tui cũng có đứa bạn mời đi ăn cưới, nhà gái thì giàu nứt đố đổ vách, thế lực, người HN gốc. Nhà trai thì ngược lại, mà trai này cũng chẳng giỏi giang gì, học hành cũng chẳng đâu vào đâu..... Đũa lệch, thế là bọn ở lớp bảo thôi để dành tiền để đi tập 2
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác này nói vui tính thế .
    Chuyện kết hôn đâu phải cứ muốn hay ko muốn là được đâu. Tớ có bà chị, "có thiên hướng gia đình", có vẻ thích kết hôn, thích con cái... thế mà hơn 30 tuổi mới lấy chồng. Còn một ông anh, ham chơi kinh khủng, đú đởn kinh người, thế mà 24 tuổi đã lấy vợ, bi h là ông bố gương mẫu lắm rồi.
    Còn chuyện đi ngược tạo hoá gì gì đấy, thể hiện lỗi sống cá nhân gì gì đấy... tớ nghĩ việc kết hôn lúc trẻ, sau đó sinh con... rồi lỡ ko hợp, rồi có tập 2... còn đi ngược tạo hoá hơn.
  3. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Năm nay con gái 82 được mùa hay sao ấy. Lấy chồng nhiều thế không biết. Cuối năm lại phải ăn cỗ ngập răng.
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, sang lệ giang đi anh kéo, 92 rồi nè, vừa luyện xong skill trên đảo, tý thành người rừng.
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tưởng anh Quềnh tầm này phải vế bế con thay tã giúp mẹ đĩ nhà anh chứ.... vẫn tí tởn hành hiệp giang hồ thế này à... Hôm nào chụp ảnh mẹ con nhà nó lên đây cho bọn em chia vui với anh nhé.
  6. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ tính 5 năm nữa lấy
    Nói chung là bạn có thích lấy hay không nè? bạn trai đã chịu cưới chưa nè? công việc ổn định chưa? tâm lý thế nào đã sẵn sàng chưa?...
    Nhiều cái để nghĩ fết hờ hờ
    PS: kiểu này có khi gặp ông nào hay hay là lấy lun ý chứ nói chung là số trời đã định, ông tơ bà nguyệt xe ai là lên xe hoa lun
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ toàn vào đây buôn lê buôn táo, hôm nay mới có câu trả lời cho cái tít tồ này.
    Con gái 82 đã đến tuổi lấy chồng, nhưng chưa việc gì phải lấy chồng. Lấy chồng để đeo gông vào cổ à? Chẳng dại ! Cứ đú đởn đi... vài ba năm nữa lấy chồng cũng chưa muộn, cái duyên cái số nó đến lúc nào thì cho nó đến, chẳng việc gì phải băn khoăn. Còn bác nào duyên số đến rồi thì cứ việc đi trước, em tình nguyện theo sau vài năm
  8. alex318

    alex318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con gái 82 đã đến tuổi lấy chồng chưa ? Theo mình câu này không cần thiết phải trả lời. Bởi mỗi người có một quan điểm riêng về chuyện này và hơn nữa, năm nay một số girl 82 đã lần lượt kéo nhau lên xe hoa rùi còn đâu,
    Còn theo mình, thì sinh năm 82, năm nay mới co 23 tuổi (âm lịch mới 24 tuổi), nếu bạn học DH hoặc cao đẳng thì cũng vừa mới ra trường thôi.Vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường mà lại bước vào ngay cánh cổng nhà chồng..Ối ối, mình thấy sợ wá... Với lại vừa ra trường xong thì cứ phải đi chơi cho biết đó biết đây. Dính vào chồng con vào là chỉ có nghỉ ở nhà cho khoẻ....
    Mình tưởng tượng cuộc sống gia đình rất khó khăn, tự dưng mình phải tự quán xuyến công việc gia đình, từ rửa chén bát, quét nhà,.. cho đến những việc to tát hơn, mình đều phải suy nghĩ đến...Nếu may mắn, gặp được bà mẹ chồng tốt bụng sẽ hướng dẫn tận tình, còn vô phúc gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm chắc chết quá Vì thế mình nghĩ chắc phải 27 mới tính được
  9. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm nhưng theo Anhchiendauviem bạn alex318 này tiêu cực quá cơ đâu phải lấy chồng là đeo gông đâu. Mà tuổi 82 con gái là "dừ" rồi đó.Mỗi tuổi sẽ có một cách nghĩ khác , giờ lấy chồng lại sợ rtửa chén bát thế thì đừng bao giờ lấy chồng nữa ở nhà có người phục vụ sướng và thế nên alex318 à ! không phải 27 mà có khi em tầm 37 , biết đâu 47 mới lấy ý ! .
    Bà con nè ! tôi là dân ngoại đạo của forum vì không phải hội tuổi cún. Nhưng nhắn các em gái 82 cún bé nè ! tuổi 82 nữ rất hợp các anh chàng 78 ngựa đấy quan tâm đi
  10. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..... Nghe anh này nói, tớ lại nhớ đến cái vụ papa tớ đi lấy tử vi cho tớ năm tớ 3 tuổi . Trong tờ tử vi ông thầy giải ra còn ghi rất rõ, tuổi 82 kị mỗi tuổi 76, còn lại tuổi nào cũng....welcome
    Thế nên, thông tin "tuổi 78 hợp tuổi 82" của anh chả nói lên điều gì cả. Hơ hơ....
    Thông tin này mới đáng quan tâm này ....... Ba hồn chín vía bibi_cute và look at me đang ở đâu thì về (look at me thì đang đi măm với "lão" ; bibi_cute hình như đang mịe mìn chú nào thì phải )....... Anh này biết nhảy này.... Lại còn nhảy đẹp nữa mới chết chứ
    Vì cái vụ anh nhảy đẹp ( đoán mò ), welcome anh vào Hội Kún

Chia sẻ trang này