1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái bảo chia tay làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gatapyeu87, 02/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatapyeu87

    gatapyeu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em với ny gặp 1 số viêc làm em đấy buồn ,
    Gap nhau cung gap roi , Em cung da nghe anh giai thich roi, Tat ca nhung j em muon noi deu viet trong thu roi " Minh chia tay nhe ", E nghj nhu the se tot cho ca 2 chung ta , A se ko fai chiu dung , ko pai met moi nua, e ko trak anh j ca. ko ai co the dieu khien tinh cam of minh, e khong the ep anh , hay bat anh phai iu e, a hay de moi chuyen ket thuc o day dj . Dung tim em nua
    Các bác xem em còn cơ hội gì không
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác nó cụ thể thế nào, em thấy nguyên nhân có thể là ở bác đấy ! ...Up thêm vài dòng chứ bác nhỉ .
  3. gatapyeu87

    gatapyeu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình biết nguyên nhân là do mình , nhưng cái tin kia không biết mình còn cơ hội không
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Khẳng định với bác : CÒN
    Nhưng bác đã gây ra lỗi lầm gì , em phải biết chỗ nào mục nát thì mới xây chỗ ấy cho bác đc . ????????
  5. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội còn 99%, gái đang tự ái và hờn dỗi [:D]
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cái gì nó cũng phải có đầu đuôi, ngọn ngành. Chú không kể đoạn đầu, lại phọt đoạn giữa lên rồi bắt anh em tìm ra đoạn kết cho chú thì tài thánh.
  7. gatapyeu87

    gatapyeu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cho gái nhà em nick chat của em, thế là vào đọc dc hết cái mà em với thằng bạn thân em chat với nhau, mà toàn noi' vể gai' này , mấy hôm tức ny em có nc với thằng ban qua yahoo ,, em bảo chán chán h đang tính tháng sau jan' ra dần, gái đọc dc em tức tử hôm trc đến h , thế là gái đưa tất cả quà em đã tặng cho e, kem theo bức thư có các đoạn em nc với thằng bạn ,và em thêm vào dòng " MINH CHIA TAY NHE " rồi sang nay em đến gặp em đấy , vẫn không nc với e,. khi em vể thj nt cho em cái tin đấy . Em rất yêu em này ... mong các bac giúp em gấp, tìm ra cách
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Đấy, nói ra ngô ra khoai thế có phải dễ hình dung không. Thì chú cứ nói sự thật với gái, là chú nói thế để cho oai với thằng kia thôi. Tỏ ra hối hận một chút và bảo gái là "anh sẽ đi đính chính lại tin đồn". Nói chung cứ thành tâm hối cải là được.
    Giận hờn vu vơ thôi. Dỗ ngọt vài câu là lại êm ngay.

    Anh đề nghị chơi trò tiểu xảo, mượn nick thằng bạn chú và chú tự bật nick chú lên, cho 2 nick nói chuyện với nhau, tạo ra một cuộc nói chuyện ảo, với nội dung đại loại chú đã đính chính lại với thằng kia là chú yêu gái lắm không bỏ được, và "tâm sự" với thằng bạn chú là hôm nọ trót nói oai nhưng vô tình gái biết được nên đang giận dỗi này nọ, chú thấy ân hận...

    Sau đó in đoạn hội thoại đó ra cho gái đọc, đảm bảo hết bệnh.
  9. gatapyeu87

    gatapyeu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có cách nao tốt hơn không các bác .. mình cần thể hiện ra sao , hành động như thế nào để gái hiểu là mình yêu em đấy
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Đó là cách tốt nhất. Bởi gái giận chú thì ít, mà thấy xấu hổ với thằng bạn chú thì nhiều. Vậy thì chú phải làm thế nào đó để cho gái thấy rằng thằng bạn chú nó biết rằng chú rất yêu gái. Hãy đặt mình vào vị trí của gái để hành động.

    Hãy liên tưởng, gái nó trò chuyện với bạn nó, bảo là nó đang chán chú và sắp tới sẽ tìm cách chia tay chú. Vậy chú sẽ thấy thế nào? Có cảm thấy xấu hổ, tự ti, mất mặt khi gặp cô bạn của gái không?

    Anh hy vọng chú hiểu những gì anh muốn nói. Cơ mà chú không hiểu thì anh cũng chịu. Ca này dễ đấy, nhưng đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo mới giải quyết ổn thỏa được.

Chia sẻ trang này