1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân, không lận đận chồng con thì tình duyên trắc trở!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aquarius_zodiac, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sachilady

    Sachilady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng CT, cũng nghe mọi người nói về CT, cũng thấy nhiều điều đúng. (từ trước đến giờ) còn k biết sau này thì sao đây.
    Thế còn : "tuổi Thân thì mặc tuổi Thân, đẻ vào giờ Dần vẫn sướng như tiên" thì sao nhỉ???
  2. kualalumpur

    kualalumpur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hehe năm nay lại chưa được tuổi lấy chồng, em ơi chớ vội xin chờ năm sau. Năm nay 28 tuổi mụ, xấu ngày, đợi năm sau 29 hoặc 30 cưới xả láng, 31 đành chịu, 32 vậy?
  3. rose006

    rose006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng tuổi CT, sinh vào mùa đông tháng 12. Tui ko biết người xưa nói tuổi thân khổ thế nào chứ theo kinh nghiệm bản thân tui thì tuổi thân là người có tài và có ý chí. Họ khổ vì họ luôn theo đuổi mục đích của mình thôi. Còn về đường tình duyên thì tuổi thân lận đận cũng đúng vì tui đây này..hichic vẫn đi trên còn thuyền độc mộc
  4. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mi tu ! Tớ cũng CT, xịn hẳn hoi, và vẫn chưa "chống lầy"
  5. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    uh, tui thay dung,
    noi chung la tui canh than rat có tài, thông minh, có mục đích và theo đuổi đến cùng. Mà đã như thế thì khổ rồi, vì dân mình vẫn còn cái tính ganh ghét. người tài là khổ lém. Còn về chuyện duyên nợ, tôi quyết không lấy sớm, mặc dù người iêu tôi jục rồi, chỉ có điều mình thấy vẫn có jì đấy không ổn? tiền thì nhiều, việc làm cực kỳ ôk ề, nhưng mà hình như , chồng nó kém mình một cái đầu thì phải
  6. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ, gái Canh Thân, chưa lấy chồng, chưa người iêu, như vậy là rơi vào trường hợp thứ nhất của cậu, chắc cậu chuyển nghề được đó, hoặc là làm nghề tay trái kiếm thêm tiền cũng ok, kekee
  7. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, theo tớ, nhất là trong thời buổi bi giờ, k cần fải lập gia đình sớm làm gì.
    Tớ thấy TỰ DO MUÔN NĂM.
    Tuy nhiên là bị giục nhiều quá! Ông bà và các cô bác chú dì ở quê giục, chứ còn Bố Mẹ thì biết tính con rùi, cho dù mong cũng không dám giục
  8. vietsmall

    vietsmall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi, số em khổ rùi, em sinh cuối 80 đầu 81 thế thì có gọi là canh thânh không?
    Bác nào cho em biết với
  9. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ko việc gì fải khóc lóc ầm ĩ thế đâu bạn khỉ vàng ạ.
  10. vietsmall

    vietsmall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tứao lại không khóc được nhỉ? Từ trước đến nay em cứ nghĩ tuổi thân là sướng vì có thể leo trèo chạy nhả thoải mái. Té ra cái số em khổ....

Chia sẻ trang này