1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân, không lận đận chồng con thì tình duyên trắc trở!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aquarius_zodiac, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. damaromanza

    damaromanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, trước đây mình cũng không tin bói toán gì đâu, nhưng bây giờ mình tin có số phận thật, và làm thế nào cũng không tránh khỏi nó.
    Thì đây, đầu khỉ đuôi gà, mối tình đầu gần 10 năm, chuẩn bị cưới rồi mà chỉ sau 1 ngày đã tan vỡ tất cả. Bao lận đận khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, đã vượt qua mà cuối cùng vẫn tan vỡ như bong bóng xà phòng. Ai nói tuổi Thân giờ Dần sướng chứ?
    Phen này 31 chứ 41 khéo vẫn phòng không? Buồn. Híc híc. Biết làm sao đây. Thôi đành để số phận muốn lôi muốn kéo thế nào mặc kệ.

  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi đã vào đây chen ngang diễn đàn của các bạn .tinh cờ biết đến diễn đàn này tôi cũng có xin vài dòng ý kiến.mấy chị e trong diễn đàn này có vẻ lo lắng chuyện chồng con nhỉ.còn chuyện về tâm linh thì có thờ có thiêng có kiêng có lành.không phải các bạn là con gái đứng chữ CANH THÂN(canh cô mậu quả) mới phải chịu số kiếp như vậy tôi là nam giới cung thấy long đong lật đật.tuổi canh thân nói chung như sách bói nói thường thì về già mới an nhàn.xem tuổi để lấy chồng (hoặc) vợ cũng chỉ là biện pháp khi bạn chưa có đối tượng.yêu nhau là duyên số lấy nhau là là duyên nợ.con người từ khi chào đời cũng đã gắn với cái số ở tay .lớn 1 chút đi học thì có số lớp số báo danh, nói chung quanh cuộc sống của ta đều liên quan đến cái số.sinh có hẹn tử bất kì, khi ta khuất bóng nhìn theo kiểu trìu tượng cũng là số đã định. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn tuổi canh thân như minh thôi, còn trong cuộc sống chúng ta đều phải lỗ lực để đạt được những ước vọng của mình.tất cả những điều trên chỉ là những ý kiến chủ quan mà lai hơi miên man của tôi mong các bạn đừng cười và chê trách
  3. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Oai, mình Canh Thân, yêu đúng anh Mậu Ngọ mới tài chứ. Chẳng biết có duyên/nợ gì không. He.
  4. heroine80s

    heroine80s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Chao tất cả các bạn CT, tớ cũng là một golden monkey đây, đọc tất cả các ý kiến của các bạn trong 1980 family, tớ thấy cũng muốn gia nhập hội này quá
    Nói duy tâm một chút thì tớ cũng thấy tuổi này khá long đong đường tình duyên, vì đến tuổi này rồi mà tớ thấy hầu hết các member đều vẫn " riêng một góc trời ". Tuy nhiên, mọi người cũng không phải lo lắng quá nhiều, tớ tin rằng yêuđương là một chuyện nhưng nên vợ nên chồng là do duyên nợ và do ông trời sắp đặt. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, hãy hưởng thụ hết những ngày tự do, thoải mái và vui vẻ này đi cho đến khi cuộc đời rẽ chúng ta sang một trang khác.
    Tớ thấy mọi người nói nhiều tuổi CT là canh cô mậu quả, tương lai không biết ntn nhưng hiện tại tớ thấy cuộc sống thật đáng yêu. Hay là tại tớ luôn bằng lòng với những gì mình đã có nhỉ?
  5. ione0net

    ione0net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    nhầm to rồi bạn ạ . Đầy người sn 80 vẫn rất hạnh phúc mà lại còn giầu nữa chứ .
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đúng là trắc trở thật
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo từng người,tuỳ theo ngày sinh,giờ sinh,nhưng nói chung năm khỉ vàng là năm đầy trắc trở,ngày giờ đẹp rất ít.Mà năm nay là năm Đinh Hợi(Lợn vàng) nhưng lại rơi vào năm Đinh thì cũng chán rồi,trai thì được,chứ gái thì.... )
  8. vnmodenet

    vnmodenet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng roa?i, mi?nh thấy mất đứa bạn phô? thông nga?y xưa lấy chô?ng sớm lắm, chả thấy lận đận gi? hay la? do đe? va?o giơ? dâ?n hi?
  9. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    hợ hợ. em nghe các mợ nói mà em phát ớn, tuổi canh thân , sinh vào 9h sáng, đã thế lại còn sinh nhằm vào cuối thu... bố em thì cứ bảo cái thằng này số xấu thứ 3 .
    vui nhỉ, hôm nay mới phát hiện ra trong này có 80x club. xôm tụ ra trò. nhiều người cũng cứ bảo tuổi canh thân là khổ, còn sinh vào giờ dần thì vẫn làm quan? con gái canh thân lận đận chồng con?
    ừ thì gái nhé, lũ bạn thời phổ thông chúng nó lập gia đình gần xong rồi(đa phần con gái nhé) . sinh giờ dần hử? thằng bạn thân cùng xóm ngày xưa đấy, sinh giờ dần, con sếp , nhà giàu... ai cũng bảo số nó "phải làm quan" .ấy vậy đùng cái nghiện, mình đi làm xa nhà có lần về hỏi thì bảo nó ... chết cả năm nay rồi.
    túm lại là sướng khổ tại mình thôi, cũng như tôi vậy, học hành dở dang , đi làm sớm, lang thang khắp cái miền bắc này chán quá lại bỏ việc đi học(vừa tốt nghiệp Cao Đẳng năm vừa rồi ) về nhà thì bà già suốt ngày giục lấy vợ(người yêu còn gửi bên nhà ngoại thì móc đâu ra vợ mà lấy hả giời) mặc kệ thôi, chuyện gì đến sẽ đến, mình luôn cố gắng phấn đấu hết mình thế là hạnh phúc. mà cái quan niệm "hạnh phúc, sướng khổ" nó cũng vô cùng tận lắm. người thì bảo thế là ổn rồi, người thì lại bảo thế khổ chết đi được. ... --->>> hãy sống theo cách của mình, được là chính mình, thế là hạnh phúc theo quan điểm của tôi.
    chúc cả nhà vui vẻ
  10. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em chào các chị. Ủa các chị tin vào bói toán vậy sao? hì hì em sinh năm 87 vậy thì phận của em thế nào ạ? em cũng trải qua kha khá mối tình rùi. Từ hồi cấp 3 đến hồi sinh viên, cũng chẳng đâu vào đâu, Giờ đi làm chỉ muốn ngồi tâm sự cùng các chị thôi. Em ko có chị gái nên thích có chị gái lắm. Em có 1 chị gái sinh năm 79. Chị ý quý em lắm, coi em như em trai vậy. chị ý em thấy cũng hạnh phúc đó. Còn chị vợ của xếp em sinh năm 81. Thì khổ về đường con cái. ĐÚng là số phận nghiệt ngã, 2 vợ chồng nhiều tiền nhưng ko có con. Tuổi tác và số phận đi liền với nhau vậy sao các chị? em ko biết tuổi em sẽ thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này