1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân, không lận đận chồng con thì tình duyên trắc trở!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aquarius_zodiac, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Oi roai oi! Minh dung la trac tro that. Ac, ac..... Minh di cung dua ban than di gap mat mot Chu, ai doi sau khi gap song Chu y lai phe minh ngat ngay moi chet chu. Dua ban than thi gio da co ng iu khac roi, lieu minh va Chu co la mot couple dc ko nhi? Pa Kon oiiiiiii, ngai qua!
  2. vienlinh

    vienlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Oi roai oi! Minh dung la trac tro that. Ac, ac..... Minh di cung dua ban than di gap mat mot Chu, ai doi sau khi gap song Chu y lai phe minh ngat ngay moi chet chu. Dua ban than thi gio da co ng iu khac roi, lieu minh va Chu co la mot couple dc ko nhi? Pa Kon oiiiiiii, ngai qua
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CÓ gì mà phải ngại hả bạn như vậy là bạn với chú có duyên với nhau đấy chứ . Cứ làm một cặp với chú đi tớ ủng hộ bạn dấy nhưng mà với một điều kiện là bạn cũng phải "phê" chú đó nhé
    Hi hi
  3. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy buồn, lo lắng, bất an quá! Tại sao lại thế nhỉ? Chú đã bỏ rất nhiều thời gian để cưa cẩm mình. Trong suốt hơn hai tháng trời tối nào chú cũng gọi điện, gọi song chưa đủ chú lại nhắn tin nữa. Hình như mình cũng bồ kết chú rồi. Chú bảo thực lòng chú rất muốn với mình, chú đã xác định rồi. Chú còn rủ mình về nhà chú nữa. Nhưng sao 3 hôm nay tự nhiên chú lại thế nhỉ. Không gọi điện, không nhắn tin. Mình nhắn cho chú cũng không thấy hồi âm, gọi cho chú thì chú bảo đang bận sẽ gọi lại sau, rồi cuối cùng cũng mất tích luôn không thấy gọi lại. Sao con trai lại khó hiểu thế nhi? Thật sự mình cũng không biết đã xảy ra chuyện j nữa. Thấy nhớ chú quá!
    Lần đầu tiên chia tay, cảm giác không gượng dậy nổi nữa. Phải mất gần 03 năm sau mới tìm lại được cảm giác yêu. Nhưng sao con trai lại khó hiểu thế nhi?
  4. Kunthoi2006

    Kunthoi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, có vào diễn đàn này mới biết có quá nhiều người cùng cảnh khổ như mình`. Hu hu hu. Nhưng thôi kệ, cuộc đời vẫn tiếp tục và ta vẫn phải sống, vẫn phải cười cho quên cái sự đời . Tặng bạn bông hoa ne` ^^
  5. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mình cũng là đứa hay cười, sống hồn nhiên, tự tin lắm. Nhưng mấy hôm nay thấy đau đầu quá! Nghĩ mãi mà không hiểu lý do vì sao? Mới đầu tuần đã đau đầu thế này rồi, không hiểu tuần này sẽ làm việc kiểu j đây! Buồn!
  6. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một, hai, ba, bốn, năm..... Đã 05 ngày trôi qua mà không một dòng tin tức j của nhau. Chẳng biết cái mối quan hệ giữa mình và chú nó là cái mối quan hệ j nữa. Chú bảo chú có một số việc buồn quá.......đấy có phải là lý do chính đáng để chú bỏ mặc, không để ý đến mình nữa không nhi? Nhưng mà vô lý! Bận j đến mức, trước khi đi ngủ không có thời gian để nhắn một dòng tin nhắn hồi âm, Buồn j đến mức quên hẳn sự tồn tại của người yêu. Thôi kệ, dẫu sao thì mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Bây giờ cho dù có chuyện j xảy ra đi nữa chắc mình cũng sẽ không sao đâu! Dẫu sao thì vẫn còn có hội những người độc thân mừuuuuuuu. Heheeee! Cười lên nhé!
  7. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  8. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú biết bạn sắp đổ rồi nên suy nghĩ kỹ lại, lại thấy có vấn đề gì đó, ví dụ ko hợp chẳng hạn, v.v.. hoặc tình cảm chưa đến độ chín hoặc... kiếm được cô khác ..... hay hơn chẳng hạn
  10. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải dzậy đâu! Các bác nói sai hết roài. Thực ra em mới là người đang phải suy nghĩ lại thì có. Tại chú em bảo đợt này bận quá, lại có một số việc buồn đang xảy ra, Chú bảo khi nào giải quyết xong thì sẽ kể hết cho em nghe mà. Chú bảo cho chú thêm một thời gian mà. Các pác toàn suy diễn lung tung thôi. Mà thực ra cũng hổng biết có nên tin vào lời chú nói không nữa. Bây giờ bỏ mặc chú thì thấy cũng tội tội nhỉ? Heheeeeee!

Chia sẻ trang này