1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân ơi, đã 26 rồi đấy!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlie_berry, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Gái Canh Thân ơi, đã 26 rồi đấy!

    Có bao giờ bạn giật mình nhìn vào gương và giật mình tự hỏi: mình đã 26 rồi àh. 26 tuổi , chỉ là một con số thôi , nhưng sao mà thấy chạnh lòng vậy . KHông còn trẻ nữa đâu nhá, không còn được nhí nhảnh như trước nữa đâu nhá. Bây giờ chỉ sáng đi làm, chiều tối đi học hoặc thi thoảng đi chơi, tụ tập bạn bè. Cũng chỉ thi thoảng được thôi , vì bọn nó cũng bận lắm, cũng lăn lộn kiếm tiền, hoặc con con cái cái bận rộn. Thoắt đi thoắt lại mà đã 1 năm trôi qua rồi. Đi làm sao thấy thời gian cứ như bị đánh cắp vậy . Chưa làm được trò trống gì cả, vẫn cứ ăn lương hàng tháng đều đều với công việc chán ngắt, chỉ có bù lại là được hàng ngày tiếp xúc với những cô cậu sinh viên trẻ trung, thấy bọn nó sao mà trẻ trung, nghịch ngợm hồn nhiên đến thế... Thấy nhớ tuổi sinh viên của mình quá, những ngày tháng sinh viên vô lo vô nghĩ, chỉ biết học , biết chơi và biết yêu. Yêu đương hồn nhiên và trong sáng. Bây giờ hình như trong mình đã mất cái cảm giác yêu đương ấy rồi. Đầu óc hình như đã chai đi nhiều. Nhìn đời bằng con mắt khách quan hơn , thực tế hơn , thật hơn. Chính vì vậy mà tình yêu cũng quá thực tế và khi nó ra đi cũng không có quá nhiều hối tiếc.
    Nhưng 26 rồi đấy, vẫn long đong lận đận một mình như thế này ư? Đi đâu cũng bị hỏi "Bao giờ lấy chồng????" mệt, trả lời đi trả lời lại thì người ta cứ tưởng mình "kén" thật ra không phải thế mà là mình "kém" thôi, đến bây giờ vẫn chưa giữ được một trái tim cho riêng mình...
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lại bấn lên rồi. Việc gì phải thế chứ. Bọn tớ hay đi rừng thường có câu" Khắc đi khắc đến". Dường dài và xa cứ đi đi, mệt thì nghỉ, khỏe lại đi. Kiểu gì cũng đến nơi. Đừng sốt sắng nhanh quá mà mất sức nhưng cũng đừng nản lòng bỏ cuộc. Cứ đi đi sẽ đến bến bờ hạnh phúc. Chứ sốt ruột vơ đại một tấm chồng rồi chẳng biết thế nào. Gặp anh tốt tính thì ko sao, gặp thằng mát dị lại khổ cả đời. Cứ vui cứ chơi đi. Dẫu biết tuổi xuân chẳng quay trở lại nhưng bấn lên cũng chẳng làm được gì. Chi bằng cứ để cho tạo hóa xoay vần. Biết đâu sáng mai ra va vào một anh đẹp giai tài giỏi nào đấy ( nhưng ko đểu :D). Cứ vui lên đi bạn ạ. Nếu buồn thì qua chơi với xóm cafe 1 mình. Bên ấy nhiều sấm sét lắm.
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    hì hì bạn visobongua ơi ,tớ không có ý nói là tớ sốt ruột đâu hì hì. Tớ thì chả sốt ruột chuyện chồng con gì cả , chỉ vì nghe nhiều lời xung quanh giục giã quá mà đâm ra mình lại ... lo.
    Sốt ruột vì 26 tuổi rồi chưa làm được trò trống gì, chưa giúp đỡ được cha mẹ... cảm thấy tiếc thời sv đã qua...mệt mỏi vì tình yêu ...
    à mà nhân đây tớ xin hỏi các bạn gái Canh Thân ý, đối phó và trả lời ra sao với những lời "nhắc nhở"của họ hàng, bạn bè ...khi thấy mình vẫn "không có động tĩnh " gì ?
  4. Tintin123

    Tintin123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2001
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Co'' gi` đâu, cái gì đến thí nó sẽ đến mà.
    Tui có 2 đứa bạn thân chưa 1 lần yêu vẫn sao đâu.
    Tuy nhiên có lẽ chính người ngoài mới là vấn đè dáng nói. Dúa bạn khác cua tui, mỗi lần đén nhà nó chơi thì mẹ nó lại lôi chuyện của con ra đẻ nói với bạn nó rui` che con e'' the nay` the'' no( thiệt ko tế nhị chút nào),.........
    Vậy neen con ban o nuoc ngoai nói rằng nếu sống ở nước ngoài thì khỏi cần lập gia đình, nobody care.
    nhưng sống ở Vnam thì khác, vì mình ko sống cho riêng mình.
  5. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Mình 26 rồi nhỉ. Chẳng bấn lên vì chuyện chồng con, nhưng sao mọi người quanh mình cứ lo hộ thế nhỉ. Lúc nào cũng: "Khi nào em cưới". Ngay cả ba mình cũng vậy. Trước đây, chẳng bao giờ hỏi han mình chuyện yêu đương, vậy mà, hôm rồi lại điện thoại hỏi: "có bạn trai chưa?" Giới thiệu cho ba xem nào. Nghĩ buồn cười thật.
    Rồi con bạn thân mình cũng vậy, cũng luôn bị người nhà hối thúc, đưa vào tròng.
    Ối giời. 26 tuổi đã già đến thế kia à.
    26 tuổi, mình vẫn yêu còn yêu hắn. 26 tuổi, vẫn sợ lận đận vì những lời bói toán vu vơ từ lúc bé đến giờ. 26 tuổi, 27 tuổi hay đến bao nhiêu nữa... mình mới đón nhận được một tình yêu mới (không phải anh). 26 tuổi, bắt đầu thay đổi và chờ đợi...
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên nhanh nhanh lên đi, 26 tuổi Bầu đã có 2 con rồi . Sớm quá không tốt nhưng muộn quá cũng không tốt đâu. Còn phải tính đến chuyện "gây giống" chứ . Đến lúc người ta được đi ăn chơi thoải mái với con cái còn mình lại ngồi ru con thì buồn lắm .
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,ở VN mình chẳng thể sống chỉ riêng mình được. Chẳng muốn lấy chồng sớm, nhưng mà đi ăn cưới suốt ngày bị hỏi: "Thế mày bao giờ" nhiều khi bực quá :"Chưa bao giờ!!!!" lại nói "Năm sau được tuổi đấy" - trả lời: "Thầy bói bảo vài năm nữa cũng chưa được tuổi !!" - lại: "kén quá đấy, kén vừa thôi !" - trả lời :"Ko kén chỉ kém thôi ". hừ mệt mỏi thật.
  8. alpha_one

    alpha_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đâu có sao, gừng càng già càng cay, người càng già càng... dai...
    Mỗi người mỗi khác, cái gì đến sẽ đến, chưa đến thì cứ... kệ... Trách nhiệm của tuổi trẻ là phải... tung tăng!
    Em cũng vậy, cứ tung tăng đi, nhưng khi nào muốn lấy chồng thì nhớ anh nhé...
  9. dongvi_paic

    dongvi_paic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, mỗi lần mọi người nhắc đến tuổi tác mà lại thấy....buồn. Tức lắm cơ, chơi chưa đã lại suốt ngày bị bố mẹ, người thân giục giã. Biện pháp của tớ là cứ phải nói át đi. Tớ còn có chiêu này hay lắm. Mẹ tớ vốn tin vào lời thầy bói nên khi tớ bảo con đi xem bói rồi, thầy bảo tuổi Canh Thân càng lấy chồng muộn càng sướng.Hi hi, thế là mẹ tớ đành chịu. Tức nhất là có mấy con bạn chồng con sớm cứ khuyên mình nên lập gia đình...... Để cũng..... khổ..... như nó
    Hừ....xấu chơi thế là cùng
    Mà chuyện chồng con có phải tự mình quyết định được đâu nhỉ???Ai lại nhà gái cứ suốt ngày thúc nhà trai. Người ta lại bảo mình ...MÓT CƯỚI. hì hì
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như chẳng có ai chịu giúp girlie_berry đáng thương
    Mấy "cô bạn già" học cùng tớ hồi cấp II cũng hay than thở một câu y như bạn vậy, và lần nào tớ cũng phải tua lại "điệp khúc":
    "Sao mà bà ng... thế! Tôi lúc nào cũng chỉ mong được người ta hỏi câu đó để mà than nghèo kể khổ, nhờ vả, gửi gắm: Ôi... bác ơi, cháu bận làm, bận học quá! Chẳng có thời gian đi cưa cẩm các em! Với lại con gái bây giờ chẳng biết ai tốt, ai xấu... Bác có cô cháu gái nào hiền lành nết na thì giới thiệu cho cháu với...!"
    Tất nhiên lần sau gặp nhớ "nhắc" người ta để chứng tỏ mình "thành tâm"
    Tớ thề với các bạn chiêu này hiệu quả phết! Tớ đã thành công vài vụ rồi, trong đó có mấy em phải công nhận là nếu chưa có người yêu thì tớ "chiến" rồi

Chia sẻ trang này