1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân ơi, đã 26 rồi đấy!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlie_berry, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhbdb

    dhbdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gái nào mà gái chẳng già.
    Gái nào mà chẳng vài ba...đời chồng
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cảm ơn bạn simbat nhé, mà đừng nói là tớ "đáng thương" nhá, nói thế tủi thân chết . Mà cái cách của bạn hay đấy, chỉ có điều con gái mà cứ đi đâu cũng nhờ ng này giới thiệu ng kia giới thiệu thì hơi .. ngại nhỉ hì hì.
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cảm ơn bạn simbat nhé, mà đừng nói là tớ "đáng thương" nhá, nói thế tủi thân chết . Mà cái cách của bạn hay đấy, chỉ có điều con gái mà cứ đi đâu cũng nhờ ng này giới thiệu ng kia giới thiệu thì hơi .. ngại nhỉ hì hì. . Thôi tất cả vì tương lai con em chúng ta
    Mà tớ cũng giống như bạn dongvi_paic ý, bạn tớ lấy chồng cũng nhiều rồi, đứa nào cũng giục sao ko lấy chồng đi? Hôm qua còn nhắn tin cho tớ là chứ :"Lâu lâu không thấy bà cô già đến bế cháu" . Tức thế chứ.
    Tớ cũng có một chiêu để đối phó với hai cụ nhà tớ, đấy là cũng bảo là ông xem bói bảo phải 29 mới lấy chồng và chiêu nữa là "bao giờ lấy được cái bằng cao học thì mới lấy chồng, ko lúc chồng con vào rồi thì ko học hành gì được" chả là tớ làm trong nghành giáo dục mà, nên bằng cấp rất quan trọng . Thế là bố mẹ tớ cũng im ko giục gì nữa . Nhưng nói thế cũng lo, lỡ thi mãi ko được thì mãi cũng ko lấy chồng à? . NHưng ko sao, có số hết cả rồi, cái gì đến sẽ đến, cứ tung tăng ca hát thôi
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại girlie_berry ơi!
    Mấy bà bạn tớ cũng đã ứng dụng rồi, chấp nhận đến 80 % là các anh... lởm, nhưng đừng vội bỏ cuộc, cứ kiên trì rồi sẽ đến lúc chàng hoàng tử xuất hiện, hoặc ít nhất thì sẽ tới lúc tự bạn phát hiện ra có chàng tuy... vỏ hơi xanh nhưng mà được cái... lòng đỏ loè đỏ loẹt
    Đã giúp thì giúp cho chót
    Có một em gái, "trong một phút thành thật hiếm có", thổ lộ với tớ rằng:
    "Em có người yêu rồi nhưng vẫn khoái lân la đến các lớp ngoại ngữ với cả lớp học nhảy, hai chỗ ấy rất dễ gặp các anh... hay"
    Em này tớ quen ở lớp tiếng Anh
    Tớ thấy chiêu này cũng không có gì mới nhưng bạn đã thử chưa?
    Dạo này tớ đang bận bàn giao công việc + làm thủ tục chuyển công tác để chuồn về thủ đô thân yêu.
    Khi nào xong sẽ làm cái topic:
    "CÁC CHIÊU THỨC BÀNG MÔN TÀ ĐẠO - DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP DANH MÔN CHÍNH PHÁI ĐÃ BÓ TAY - (lại) CỰC KỲ BỔ ÍCH CHO CẢ HAI PHÁI".
    Còn cái topic "Kinh nghiệm đoán tính..." có lẽ phải dừng vì xem ra không được chị em ủng hộ cho lắm
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi, đọc cái tên chủ đề này rất chi là ngứa. Cuối cùng đọc đi đọc lại mãi thì lại phát hiện đại thể là khổ chủ của topic muốn lấy chồng. Cơ khổ. Lấy chồng thì dễ thôi chỉ sợ bỏ chồng khó. . Thế nên các bác cứ từ từ hẵng các bác ạ.
    Thêm quả dầu vào lửa cho nó hoành tráng nhớ: tớ bây giờ rất là quán triệt rằng tớ mới chỉ có 25 tuổi (cả nhà tính lại đi nhớ, 25 chứ không phải 26 đâu), mới bắt đầu golden time (from 25 to 30), nên việc tớ cần nghĩ tới nhiều nhất là ăn chơi đú đởn, chứ không phải ngồi ca bài tớ cần lấy chồng. He he he, lấy chồng làm gì, muốn đi mua bộ skincare xịn xịn hay cái diamond để đeo cũng phải xem sắc mặt chồng đã héo xuống chưa. Rồi muốn travel một tí xa xa mà nó không thích đi cùng thì phải ở nhà... Oh my godness. No no no, I love my freedom. Wanna enjoy it some more years. :).
    Mà khoa học bây giờ chứng minh rồi nhớ, phụ nữ 30 tuổi có con mới là đẹp: mẹ khoẻ con khoẻ. Cứ xem Tây đấy, toàn mẹ 30 and up mà có đứa trẻ con nào bị làm sao đâu, chỉ toàn thấy đẹp như thiên thần. Có con sớm chỉ tổ sau này phải bế lắm cháu.
    Thế nên cả nhà cứ giữ vững tinh thần chiến đấu nhớ. Nếu ở nhà nghe nhắc lấy chồng điếc tai quá thì vù sang đây đê, hết nhắc. :).
    hehe, tử vi tớ sang năm lấy chồng, nhưng đến giờ vẫn chưa biết sẽ lấy ai, nên tình hình là có người sắp mất tiền đánh cá với mình rồi. Chuẩn bị tiền đi nhớ, yêu cầu của em là hơi bị cao đấy bác ạ.
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 13/10/2005
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    hê hê bác cres ơi, tớ ko nói là tớ muốn lấy chồng, mà tớ muốn nói là bố mẹ tớ muốn tớ lấy chồng thế nên tớ muốn hỏi các ấy làm thế nào để giữ vững lập trường chiến đấu trong lúc mà họ hàng, gia đình , bạn bè thậm chí cả cơ quan nữa cứ giục giã. hehenghĩ đến cơ quan lại thấy buồn cười, cơ quan tớ, có "truyền thống" là : một là ra trường vào làm được vài tháng là lấy chồng ngay, hai là he he đến giờ có hai chị , một sn 74 và một sn 75 vẫn "chống ề" . Mà khổ thân suốt ngày bị dòm ngó, nói nọ nói kia, chả là chỗ làm toàn đàn bà con gái mà, mà những ng có chồng rồi thì biết rồi đấy.
    to simbat: tớ đang chờ bạn ra sách đây, cho đăng kí quyển đầu tiên nhé
  7. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    úi xời ơi tưởng chuyện gì kinh lăm hoá ra mấy chị muốn lên đời ạ ! khổ việc gì mà quýnh hết lên thế!! cú từ từ rồi khoai sẽ dừ mà ở trong này còn ối anh vẫn còn hạn sử dụng đấy lo gì các chị!!! vô tư đê, ăn chơi đê đừng có tiếc đời làm giè chơi chơi chơi!!!!
  8. uuraBMM

    uuraBMM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu đó tiếng kêu rên... bọn mình mới có 25 cái xuân xanh, có ăn được 25 cái Tết thôi , đừng tính theo tuổi kiểu nhà mình nhá, không khéo bây giờ lên 27 or 28 gì gì đó mất rùi.
    Hêy, các cô gái tuổi Khỉ, 25 tuổi thôi. Nếu tìm được một chàng nào đó thì "trói" thật chắc, còn không như tớ đây.
    Kế hoạch từ 25 ~ 30, học hành, ban ngày đi làm, tối lọ mọ đi học tiếng, một vài văn bằng xyz, rồi học dance, vài cái hay hay nào mình thích... để sau này "chống lầy" ..hì hì.
    Thỉnh thoảng vi vu sang nước nào đó, nhân tiện shopping~. Thấy mọi thứ thật dễ chịu, dù hiện tại vẫn tự do , trong khi ở nhà mọi người "tim đậy chân run".
    Cuộc sống với mình luôn đặt cho mình nhưng thử thách nho nhỏ, ví như lấy thêm cái bằng nào cho thêm vào bộ sưu tập. Chắc có lẽ thấy mình cố gắng quá không biết, mà phụ huynh ở nhà thôi ...cứ học đi, học xong rồi hẵng hay... thế cơ đấy.
    Take relax,
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ai cảm thấy có nguy cơ thì call me
    hoangtutrau <== chống giúp !
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì cái anh Hoàng tử trâu này đã 1 vợ,1 con ( chưa kể bồ nhí ) rồi đấy. Chị em nhà ta đừng bị lừa nhé

Chia sẻ trang này