1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân ơi, đã 26 rồi đấy!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlie_berry, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ cres:
    Bạn mua skincare hay là diamond bằng tiền của bạn hay là của hai cụ nhà bạn thì chỉ có thằng chồng ... dở hơi nó mới bày đặt héo này héo nọ.
    Bạn có quen em nào cũng có thói quen "automatic" sắm đồ bằng tiền của mình như thế thì giới thiệu cho tớ đi. Tốt quá! Đỡ tốn biết bao
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ặ "bỏt 'ặỏằÊc" simbat ỏằY trong này này. , "bỏt" 'ặỏằÊc rỏằ"i nhâ, 'ỏằông hòng mà thoĂt hehe
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Này này đừng giết tuổi thanh xuân của anh như thế chứ cô bé . Đồng hương mà lại nỡ nói như thế để anh ế à? mà em nói anh có 1 vợ và 1 con rồi . thế mà anh ko biết nhỉ? Khà khà hay là có lần nào đó anh đã gặp em trong tình trạng anh say rượu à? . Nếu đúng là như thế thì anh sẽ ko đi kiếm tìm nữa đâu
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    [ Này này đừng giết tuổi thanh xuân của anh như thế chứ cô bé . Đồng hương mà lại nỡ nói như thế để anh ế à? mà em nói anh có 1 vợ và 1 con rồi . thế mà anh ko biết nhỉ? Khà khà hay là có lần nào đó anh đã gặp em trong tình trạng anh say rượu à? . Nếu đúng là như thế thì anh sẽ ko đi kiếm tìm nữa đâu
    [/quote]
    Ê này, ông anh đừng lẫn lộn thế chứ. Em là cao thủ karate đấy. anh là đồng hương mà cũng không biết à ?
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ê này, ông anh đừng lẫn lộn thế chứ. Em là cao thủ karate đấy. anh là đồng hương mà cũng không biết à ?
    [/quote]
    Có vẻ như cô người cá muốn giữ hoàng tử trâu cho mình hay sao ấy nhỉ.
    Mình già rùi ko còn cơ hội để giúp đỡ chị em trong này thấy thương quá.
    To all: Nếu có ai bị họ hàng hỏi nhiều quá thì tránh gặp mặt đi. Đi chơi nhiều vào thế nào chẳng có ngày gặp được người vừa ý.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vậy mà ...

    Thiệp hồng mày báo tin vui
    Cớ sao nhận được rối bời ruột gan
    Thu tàn nghe gió đông sang
    Thiệp bè bạn, thiệp họ hang xôn xao
    Bắc thang lên hỏi trời cao
    Không tiền mừng đám làm sao hở zời
    Ngọc Hoàng che miệng mỉm cười
    Hú hồn! Tao tưởng mày mời tới tao

    Em tình cờ đọc được bài thơ này, chồng là gì, anh chị đọc nhé.
    Chồng là một bóng cây tùng
    Chồng là thuỷ thủ vẫy vùng đại dương
    Chồng là trăm mến ngàn thương
    Chồng là kho bạc ta thường giữ canh
    Chồng là xuân sắc tuổi xanh
    Chồng là âu yếm luôn dành cho ta
    Mỗi khi chồng công tác xa
    mà ta đỡ buồn !
    họ hỏi anh chị có biết là không?
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cái của em deny chắc là: nhờ anh hàng xóm:
    mỗi khi chồng công tác xa
    nhờ anh hàng xóm mà ta đỡ buồn

  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hahhaaaaaâ có anh hàng xóm nào ở xung quanh ko nhi??????? cho hỏi cái........
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay về Hoa quả sơn, gặp ngay bài của bác girl. Tớ cũng 26, cũng ê sắc, nhưng đời vẫn tươi vui Bác mỗi lần soi gương, thấy xót xa, cứ AQ như tớ thế này nhé: Ồ, do chúng nó chưa gặp may nên chúng nó chưa yêu được mình thôi
    Buồn và lo cứ nhí nhéo như bác Girl đây thì đời vui quá còn gì! Oài sắp tròn 25, sang 26 đến nơi rồi. Tớ đi soi gương và lẩm nhẩm điều cực cũ ở trên kia đây
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này sai rồi bạn hiền ơi, tớ nhắc bạn là tử vi không bao giờ nói bạn sẽ thành cái gì cả đâu. Nó chỉ nói, cung mạng của bạn có khả năng xảy ra như thế nếu tất cả những điều khác của bạn cũng tuân theo các cung khác. Nói đơn giản như nếu cres muốn thành thủ tướng nữ đầu tiên của Việt Nam chẳng hạn thì cres phải lấy chồng vào năm 27 tuổi (âm lịch) thì khi đó cái cung Quan nó mới phát được đúng chu kỳ của nó. Otherwise, please wait for 60 years later. Mà chả quốc gia nào chô một bà cụ già tám chín chục tuổi làm thủ tướng cả, nhất lại là thủ tướng đầu tiên là phụ nữ như ở việtnam nữa chứ.
    Áy nhưng mà nói thế chứ nếu cres mà ngưỡng mộ Ngoại trưởng của quốc gia bạn đang nương thân tạm bợ đó thì cũng được. Và điều hay nhất là Rice chấp nhận bên Bush mà không đòi hỏi gì hay đỉnh đến nỗi chẳng ai moi ra được thông tin lá cải nào từ Rice. Tuy nhiên bà ấy không bao giờ đăng cử vai president cả .... ha ha ha ...

Chia sẻ trang này