1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân ơi, đã 26 rồi đấy!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi girlie_berry, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ. Biết tỏng mất rồi còn đâu ........ Chị "belly" xinh đẹp nên để ý hàng xóm nữa nhé
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Anh Linớt và Cress động đến vấn đề xã hội, chính trị rồi nhá
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 22/10/2005
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái mục này mới thấy tiếc là lấy vợ mất roài, chứ không thời buổi hàng chợ bán ế ẩm thế này mà sắm lấy một cái vợt châu chấu, vào đây quơ một phát....
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có con châu chấu thì chỉ thích nhảy vào vợt. Có con thì nhảy ra ko được. Có con thì có vướng vào cũng biết cách cắn lưới mà ra. Chẳng biết đâu mà lần he he
    nhảy vào - nhảy ra
  5. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nghe mọi ng nói mà E cứ thấy TY sao giống như đi Toillet vậy, Ng ở trong muốn ra, kẻ ở ngoài muốn vào. Vào rồi lại fải ra, ra rồi lại fải vào bằng được....Chao ôi cái sự đời
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em ko nhầm thì người ta hay ví "giống đi Toalét" là Lấy Chồng Lấy Vợ ạ ( tuy nhiên người ta hay nói yêu thôi )
    Còn tình yêu, đến h em cũng ko phủ nhận có Người ( gái hay trai) muốn vào mà ko được, có Người( trai hay gái) rất muốn đẩy ra mà ko xong.
    Cứ muốn vào - Cứ đẩy ra hị hị ----> kéo cưa lừa xẻ rồi cũng ... có mùn cưa
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 23/10/2005
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ạ, đợt trước tớ không được rảnh để nói chuyện với bạn về tử vi. Bây giờ phải đú đởn tí mới được.
    Theo một ông anh rất tin cậy của tớ, thì đại khái sang năm khoảng 2/3 bộ sao HỈ nó chiếu vào đầu tớ, nên túm lại là tớ sẽ bị vào rọ. Khổ thế đấy. Mà tử vi của tớ cũng không có đoạn tớ làm quan, chỉ có đoạn chồng tớ làm to thôi. Úi giời ạ, đại khái là cung PHU của tớ có đầy đủ nào là quan lộc rồi phong cao rồi cái quái quỷ gì đấy tớ không biết được. Thế nên nếu suy luận theo kiểu của bạn thì sang năm nếu tớ lấy chồng thì chồng tớ sẽ làm to, tớ sẽ được nhờ chồng, còn không thì tớ sẽ phải nuôi chồng, phỏng?
    Nhưng điều đấy có quan trọng không nhỉ? Có thể là tớ quá prefectionist, nhưng tớ tin rằng tớ và chồng tương lai của tớ có thể cùng nhau vượt qua được mọi chuyện. Tớ cũng không phải thuộc loại đần độn lắm, anh ấy nhà tớ hy vọng là cũng chả ngu dốt gì, vậy thì có gì mà hai đứa bọn tớ không làm được nào? Tớ suốt ngày mắng đại ca Black Art của tớ vì ông í bảo phải đợi nuôi được vợ thì mới lấy vợ. Đợi thế thì chết già con gái nhà người ta à? Cho nên chỉ cần là tớ và người ấy của tớ còn khoẻ mạnh, còn sức chiến đấu, thì tớ chả sợ gì hết. Right? Bạn cũng nghĩ giống tớ, đúng không nào?
    Có điều không phải ai cũng may mắn như bạn để có thể nói rằng, bạn sống chỉ vì một người. Hiểu ý tớ chứ? Nhiều khi có những thứ đã đi qua rồi người ta mới thấy nó có giá trị. Nhưng bạn thì không thế, phải không?
    25 tuổi, hỏi tớ đã làm được gì? Tớ không biết trả lời sao cả, nhưng chắc bạn đã có câu trả lời. Chúc mừng bạn. Tớ không về kịp đâu, nhưng mà như ông bạn của chúng ta vẫn nói, hãy để những gì tốt đẹp đi từ trái tim đến trái tim. :). (it doesn''t necessary to be LOVE).
    Tự hỏi mình có thể làm RICE không nhỉ? Nhưng ai sẽ là BUSH của mình?
  8. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thấy sống không thể thiếu người như cá với nước, cảm thấy hạnh phúc và đau đớn, lúc ấy ta đã yêu.
    Khi không còn quan tâm đến người, ta cảm thấy thờ ơ tất cả. Khi ấy ta hết yêu.
    Tất cả đều là cảm giác .... L''opposite of love is not hate, but a indifferent

Chia sẻ trang này