1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cao hơn giàu hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hontoidico, 05/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongdb

    duongdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ơi cao hơn giàu hơn thì next đi :)) Lại còn học cùng trường cùng lớp nữa, thiếu gì gái mà phải khổ thế :))
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đã quen nhau rồi , thích thì đẽo , không hứng thì dẹp .Cố mà lấy tự tin , đàng hoàng làm đầu , thêm vào tự trọng và liêm sỉ đó mới là chất , đó mới là phần người .
    Tự nhiên bám theo con chân dài , nhà giàu nó khác với chuyện đã quen biết nhau rồi mới xoay sang đục đẽo .
    Còn chân nó dài đến đâu , nhà nó khủng đến cỡ nào thì vừa đẽo vừa điều tra, phân tích . Bốc quẻ với phách vị làm gì cho nặng thêm cái đầu .
    Trong khi đẽo cứ quên cái chân nó dài , nhà nó giàu đi là cũng thành công ối phần rồi đấy . % còn lại phụ thuộc vào trình chém gió , sự hào phóng và tâm lý....với gái là coi như chú có thể vươn tới khát vọng sở hữu chân dài .
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quá khứ đàn bà cũng cho biết kha khá được các thứ, giả gà lắng nghe là phương pháp khá hợp lý trong tình huống này. Không phải chủ động lúc nào cũng là thượng phong, đôi khi lấy tĩnh chế động cũng là 1 phương pháp, tùy con mồi thôi. Cứ tìm hiểu đi, thời gian cọ xát nhiều sẽ cho cậu câu trả lời phù hợp mà không phải mọi người trên này. Có ai biết con kia là con nào đếch đâu?

    @girlgangster : ký thế thôi, chứ người thì thật thà và gà hơn cả gà [:D]
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ôi đệt mẹ thằng Cường Dolar, người nhỏ như con kiến, mặt thì như thằng nông dân chân đất thế mà biết bao siêu mẫu hot girl phải qua chym nó. Cách đây ko lâu thì 1 siêu mẫu, 1 nhân vật đình đám của làng nhạc Việt hạ sinh cho nó 1 thằng Cường Dolar con ( Ko biết sau này có hoành tráng như thằng bố nó ko). Vâng , vì sao thế ạ? Cũng chỉ vì nhà nó lắm tiền, thế lực to vãi đái ra.

    Chú thì thế nào ạ ? Các dâm thủ đã có câu : " k giàu thì phải đẹp trai, k thông kinh sử thì phải dài 2 chục phân=)) ". Nếu chú là 1 boy hết sức bình thường về mọi phương diện thì nên xem lại nhé, Chưa đến mùa mà chú đã ăn dưa bở nhiều quá, hoang tưởng giai đoạn đầu.

    Trước hết chú thử tìm hiểu xem bạn bè của cáo là những thành phần nào. VÌ anh nghĩ 1 con cáo xinh, ngon , giàu thì việc éo gì phải đi đong zai trong khi đó biết bao thằng nhìn thấy nó là dãi chảy ròng ròng, chào cờ không kiểm soát. Hơn nữa, nếu như những gì chú nói là sự thật và chú muốn lấy lại thế chủ động thì cũng chẳng có gì khó cả.

    PS:Kỳ thực là anh cũng éo tin cho lắm
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Các khoản khác không đáng lo, lo nhất là cái khoản gái cao =1m7 chú cao= 1m64. đi với nhau thì vẫn cứ bị lệch, chỉ đến khi nào gái nó nằm xuống rồi mới hết so đo
    Theo anh chú cứ ỡm ờ bạn thân cho đến khi gái mềm nhũn thì mới xông vào xới! không thì hoạ bất chắc!
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    anh cũng 1m64, vợ anh 1m72, nói chung là không vấn đề gì, nhưng khó tin ở chỗ chú bảo nó chủ động tán chú, anh nhớ anh ra hết 12 phần công lực mới xong, anh không tin kèo nào dễ dàng như vậy được.
  7. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đầy thằng không giàu, k đẹp trai, không cao, có khi còn đầu gấu đầu trộm đuôi cướp mà gái của nó ngon vãi ra. Vì sao? Vì nó có bản lĩnh. Bản lĩnh thì có nhiều kiểu bản lĩnh. Đối với trường hợp của chú, cái bản lĩnh chú cần thể hiện là quên mẹ cái chuyện nó cao nó giàu đi. Mình nghèo nhưng mình k hèn. Đi với gái này, chắc chắn chú sẽ gặp nhiều đứa bạn của nó cũng giàu, đại gia k kém. Nếu chú làm mấy đứa bạn của nó nể chú thì chú có cơ hội. Nhưng nói chung, yêu gái này chỉ yêu cho vui thì k sao. Nếu tính chuyện lâu dài thì còn phải suy nghĩ nhiều
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Với gái ngon như thế thì não của chú phải nặng gấp đôi não của em nó, nếu không sớm muộn cũng bị cắm sừng...
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Oài, mình có nhắc tới Cường Dolar thôi mờ bị mod ẩn bài rồi[:D]. Ác quá, ác quá
  10. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    gái thuộc vào hạng ngon, con nhà có điều kiện như chú nói mà lăm vào bám chú thì có mấy trường hợp sau
    + Nó vừa bị bồ đá muốn kiếm thằng nào đó thế thân cho đỡ trống trải
    + Gái kiếm 1 thằng là bố cho đứa con đang trong bụng nó
    + Gái thuộc dạng *** nhu cầu cao nên kiếm chú giả quyết
    + Gái thử mùi vị yêu và chủ động yêu
    Còn lại anh ko tin lắm chuyện chân dài làm người mẩu, con gái cục trưởng hải quan mà xoắn chú như nhưng đôi trai gái bình thường
    còn tán nó thì kệ mẹ nó chân dài bao nhiêu , bố nó là tổng thống cũng kệ cứ thế mà chém thôi nhưng cẩn thận nó cho chú đổ võ đấy

Chia sẻ trang này