1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái câu giờ. Làm sao bây giờ các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nolimit, 07/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế này ạ. Gái này em rủ đi chơi cũng kha khá lần rùi. Nhưng chỉ rủ được đi uống nước gần nhà thôi chứ đi đâu là tìm cách chối. Vẫn cùng lý do đấy. Còn nắm tay thì có rùi nhưng là xem chỉ tay hoặc nói chuyện học tập thui.
    Quả thật, sách của tiền bối QK là sách gối đầu giường nhưng điểm lại thấy ít nhất có 2 lần có thể chuyển pha mà ko làm. Vẫn bị cái lý do "đã từng thất bại trong tình yêu nên hiện giờ không muốn tiến xa với ai cả" của em nó ngăn cản. Theo các bác, cái lý do này có phải là lớn lắm ko ạ?
    Gái đang rung rinh, sắp tới em sẽ mạnh tay hơn. Nếu gái vẫn lấy cái lý do trên ra (cũng là 1 cách từ chối?) thì đành giải tán vậy.
  2. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng nên đả thông..xác định sẵn trong đầu được ăn cả ngã về không...kiém cái không gian hợp lý,lãng mạng chút thổ lộ...ôm hôn nếu bị cự tuyệt thì cố mà lạnh ra và chào đi....
    ...NHẤT CỰ LY NHÌ TỐC ĐỘ...
  3. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em tường thuật vụ việc vừa xảy ra tối hôm qua nhờ các bác cho ý kiến. Vì khá chi tiết để mong các bác có tư liệu tư vấn nên hơi dài ạ.
    Đã gần 3 tuần trôi qua bọn em không gặp nhau. Hai đứa định gặp nhau lâu rùi nhưng có một số lý do khách quan. Khi thì bận thi, khi thì em ốm, khi thì cáo ốm nên mãi hôm qua mới gặp, và lần gặp gỡ này là cáo gợi ý trước.
    Lúc đầu em muốn đi dạo để có gì tiện nói chuyện, nhưng cáo thì tìm cách từ chối và muốn vào quán nước luôn. Hình như cáo cũng biết em không vui lắm nên dụ dỗ "mình vào uống nước luôn anh nha, nha, nha". Tất nhiên là em dẫn nàng vào uống nước. Nói chuyện về học tập, bạn bè thì vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng có vài ba lúc câu chuyện đi vào ngõ cụt, em tỏ vẻ đăm chiêu nhìn mấy đứa trẻ chơi trong quán. Những lúc như thế, nàng gọi "anh!" rồi 2 đứa nhìn vào mắt nhau một lúc. Cũng có khoảng 3 lần như thế nhưng hoàn cảnh trong quán không thuận lợi cho những hành động xa hơn.
    Đến tầm 10h, em rủ nàng "mình ra ngoài nói chuyện đi", nàng gật đầu đồng ý. 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện... siêu linh tinh (vì có lẽ cả 2 đã hiểu lần nói chuyện này để làm gì). Ra đến một nơi đủ vắng và tối cho những lời tâm sự, em kể với nàng chuyện một cụ bà em đã gặp khi đi lâm sàng (bọn em học Y ạ), sau bao nhiêu năm vẫn thương nhớ người chồng đã mất. Còn cụ ông thì chưa một lần nặng lời với bà. Khi em kể chuyện, cáo không phải ngoan ngoãn nghe đâu ạ, cứ bước qua bước lại, khi thì ở bên này, khi thì ở bên kia em rồi còn nói chuyện ông bà ngoại cáo xen vào nữa:). Thế rồi em cầm tay và hỏi nàng "em có muốn cùng anh xây dựng một hạnh phúc như thế không?". Nàng có vẻ mất bình tĩnh rồi trả lời "Thật sự em vẫn còn rất nhiều tình cảm với bạn trai cũ. Với lại giờ em chỉ muốn tập trung học tập, không muốn vướng vào chuyện tình cảm với ai cả anh ạ". Nàng nói thế nhưng không cho em cái cảm giác là một lời từ chối đanh thép. Nàng có vẻ hơi choáng. Em ôm lấy nàng (ngang cánh tay ạ) rồi thủ thỉ "thế anh sẽ chờ nhé". Nàng trả lời "không chờ được đâu":D. Em đùa "Em bảo em già rồi, chắc không còn lâu đâu, anh chờ được mà", nàng phì cười (Cáo nhà em mới 20, nhưng dạo này hay kêu đau chân, đau lưng nên mới đùa thế). Sau đó nàng ngồi xuống. Em vẫn ôm nàng, tranh thủ hôn lên cổ, lên tóc nàng nữa:). Nói chung đoạn này khá ổn trừ việc thiếu cái gật đầu.
    Giờ mới là vấn đề ạ. Khi nàng đứng dậy và tỏ vẻ vẫn còn đau đầu. Em bấm huyệt cho nàng. Hic, nàng nhắm mắt cho em làm việc. Gương mặt nàng sao gần gũi thế. Hy vọng rằng có thể sự liều lĩnh sẽ giúp em rút ngắn khoảng cách, em đánh liều... hôn lên môi nàng. Nhưng vì là lần đâu tiên thiếu kinh nghiệm với lại em không mạnh tay lắm nên 2 môi trên mới chỉ kịp chạm (va thì đúng hơn!) thì nàng né ra được~X. Sau quả đó nàng vùng vằng đi về, em cầm tay cũng bị nàng tìm cách tránh (chứ ko gạt ạ). Em nói với nàng rằng anh muốn xoá đi khoảng cách giữa 2 đứa, bla, bla. Nàng một mạch thẳng tiến, nhưng đến chỗ 2 đứa chia tay để về thì nàng dừng lại cúi chào, có ý chờ em chào nàng về. Thằng gà trong em lúc này lúng búng "nhìn em cúi chào về thấy xa xôi quá!", nàng mỉm cười bí hiểm, kiểu như "bài của em đấy":D. Sau khi em bảo "thôi, em về đi" rồi nàng mới một mạch lên nhà. Em đợi mà không thấy ngoái nhìn lại[:D]
    Về đến nhà tầm 1 tiếng sau thì nàng nhắn tin "em không ngờ anh lại như thế đấy". Em ko reply lại, trả lời bằng 1 email, giờ đọc lại thấy khá sến. Nội dung nói rằng em đối với nàng không có một mảy may suy nghĩ lợi dụng, rằng em chỉ muốn xoá đi khoảng cách vô hình giữa 2 đứa thôi, rằng em yêu nàng với tất cả trái tim, và rằng, em sẽ chờ nàng. Rồi em nhắn tin với lời lẽ yêu thương và bảo nàng check mail. Tin nhắn và lá thư chắc hôm nay nàng mới đọc vì "chân gỗ" cho biết nàng ngủ rồi. Hiện tại em khá băn khoăn. Trưa nay em nhắn tin hỏi thăm nàng mà không thấy trả lời.
    Các bậc lão thành cách mạng cho ý kiến. Thứ nhất là chỉ những chỗ chưa ổn trong đoạn trên để em sửa thằng gà trong em. Thứ 2 là phân tích cho em tâm trạng của cáo như thế nào và cho em biết nên tiếp tục như thế nào ạ.
    Không biết hiện tại môi cáo thế nào chứ môi em thấy vẫn tê tê ạ:)
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Nhanh chóng đẩy nhanh mối quan hệ này bằng cách tăng cường chủ động gạ gái đi chơi .

    Giở những bài cấm tay kinh điển ra , khi nào quen rồi thì cứ tăng dần cường độ . Cho tới khi nào phang phệt được nó thì mới tạm yên tâm

    Thể loại này gái nó sẽ ko ngừng so sánh giữa chú với bất kì mối nào mà nó gặp . Thế nên luôn vui vẻ , hóm h3inh , tự tin là những điều ko thể thiếu đối với chú . Chỉ cần 1 chút sai lầm .

    Là mý thằng kia nó hưởng trọn .

    Good luck!
  5. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai cho em ý kiến thế? Chờ mãi mới có NTBD cho vài lời mà lại tổng quát quá. Thằng em đang cần giải quyết vấn đề cụ thể ạ.
  6. phamquocbao19852085

    phamquocbao19852085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    -Không tạo sóng thì lấy đâu lực đẩy thuyền trôi. Bác muốn thuyền nó cứ bình bình mãi như thế sao? Cố tạo sóng đi, ko thành công thì thành nhân, không đẩy thuyền mà bị lật thuyền thì cũng rút kinh nghiệm được.

    -Muốn đánh bại 1 đứa con gái có tâm lý đề phòng thì bác phải cho nó thấy bác khác những người bạn trai trước đây của nó, nhưng ko phải bằng lời nói nhé. Lưu ý là tùy vào tâm tính đứa con gái mà bác cần khác cũ hay cần khá hơn cái cũ nhé.

    -Phải biết dừng đúng lúc. Lần đầu đang hôn gáy nó phê phê thì phải đột nhiên ngưng lại, xin lỗi nó. Có thể phản ứng ban đầu của nó hơi bực mình nhưng tui có thể bảo đảm là nó ko hề khinh thường bạn đâu.

    -
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Kệ em ý đi, để cho em ý có thời gian ngấm cái buổi tối hôm ấy. Có một điều mà các bạn nam rất không hiểu : đó là sau 1 lời tỏ tình/ động chạm tình cảm( cầm tay, ôm hôn ) thì hãy để cho bạn nữ được ngấm cái cảm giác sung sướng/ tức giận/bất ngờ...Dù thái độ phản ứng của bạn gái như thế nào thì cũng đừng dồn ép người ta phải bộc lộ ngay theo ý muốn của các bạn :)
    Bạn làm xong nhiệm vụ của bạn là thể hiện tình cảm của mình rồi, bạn gái biết rồi vậy việc của bạn bây giờ là : coi như bạn gái ấy đã nhận lời và quan tâm như người yêu nhưng không được xâm phạm đời tư quá mức như người yêu ( thiệt thòi 1 tý giai đoạn đầu ). Bạn gái muốn õng ẹo, muốn nói bạn thế này thế kia...thì kệ cho bạn ý nói. Chẳng mất gì của bọ mà phải để ý. Đấy là phản ứng thông thường của một cô gái đang trong giai đoạn phân vân thôi. Nếu cô gái đó không thích bạn thì không có chuyện chơi bời, tạo điều kiện cho bạn " giở trò " đâu :D. Còn cô gái mà thực sự đã yêu bạn và tự tin chờ câu chốt của bạn thì sẽ hưởng ứng tình yêu với bạn luôn. Nhưng cô gái của bạn đang ở tình trạng lưỡng lự, không muốn bỏ nhưng cũng chưa muốn tiến :)
    Cái lý do vì mối tình cũ gì gì đấy nó cũng chỉ là 1 trong vô vàn lý do cửa miệng của con gái, không cần quan tâm lắm, bạn chỉ nên ghi nhớ bởi sau này khi bất ngờ bị so sánh, hoặc em nó có cái quá khứ khó nói...thì đó sẽ là lý do mà em ý đã đưa ra rồi. Bạn không được thắc mắc/ chấp nhăt chuyện quá khứ nữa :D

    Mà : " trai trường Y với gái trường Y
    như 2 khúc gỗ nằm ì bên nhau "
    Yêu nhau, lây nhau chán lắm, sau đi trực, vợ 2, 4, 6 chồng 3, 5, 7 chủ nhật cả 2 cùng trức. Chán òm :P
  8. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Được lời như cởi tấm lòng" chị Sao ạ:)
    Em biết chị sẽ phù hợp với tình huống kiểu này mà. Em và cáo đều thuộc tuýp người truyền thống nên đối với chị sẽ dễ hiểu.
    Thực sự em lo nhất là cái việc nàng bảo còn nhiều tình cảm với bạn trai cũ. Nếu quả thật như thế, em ở bên cạnh nàng nhưng trong trái tim nàng vẫn là hình ảnh người khác thì rất chi là buồn. Vì tình đầu, với 1 cô gái như nàng chắc khó quên lắm. Nhưng chị xem đó chỉ là lý do cửa miệng thì em cũng có lý do để yên tâm rùi.
    Thế bây giờ em cứ để kệ em ý ạ. Có nhắn tin hỏi thăm không? Mà nhắn tin chắc nàng lại không trả lời đâu. Em còn có vụ ăn kem với "chân gỗ" (bạn gái, nhưng nàng gọi là bố) vì cá độ thua. Em định vài hôm nữa rủ đi ăn kem rùi làm 1 việc nho nhỏ cho nàng thể hiện sự quan tâm. Chắc ok nhỉ? Ông bố này khôn phết. Ngay từ khi cá cược đã dặn trước nếu em thắng em được 2 cốc để rủ con em đi cùng:D. Tuy nhiên không chắc nàng có đi cùng không. Nếu nàng vẫn ngại gặp thì khoảng sau bao lâu em lại nt quan tâm nàng chị nhỉ?
    Nếu sau này mà rơi vào hoàn cảnh như chị nói thì quả cũng éo le thật:D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Sao nói đúng đấy. Bày tỏ tình cảm thì bạn đã làm rồi. Người kia thích bạn thì phải tỏ ý đồng tình, chứ cái kiểu im ỉm không hé lộ gì nhưng vẫn đều đặn nhận sự quan tâm của bạn thì hóa ra là kẻ lợi dụng à.

    Mqh do 2 người nắm giữ, bạn đã làm xong phần việc của bạn (50%.) Cô kia biết điều thì hoặc từ chối hoặc đồng ý, còn ấm ớ dở hơi thì...bạn quen làm gì với kẻ dở hơi?
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ôi chị Sao tư vấn bài này hay quá :D Chị ơi chị vào topic mới của e cho e ý kiến đi ạ :D

Chia sẻ trang này