1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái câu giờ. Làm sao bây giờ các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nolimit, 07/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu cần thời gian, kể cả là 5 năm.

    Các bạn nên từ từ, đừng vồ vập quá. Yêu đương chứ có phải là chạy sô đâu nhỉ..

    Cái j đến sẽ đến, Người ta cũng có tình cảm rồi đấy chứ. Nhưng ko VỘI được..
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    "em còn nặng tình với bạn trai cũ". Trong hoàn cảnh này có nhiều ngụ ý
    - Lời cảnh báo: gà nhát gừng quá
    - Gà mà dở dở ương ương thì cáo quay về với chuồng cũ, lúc đó đừng trách cáo nhé
    - Cáo "biết" gà trước là thế đó, lo mà gáy hay và to hơn nhé

    Nguyên nhân:
    - Lờn vờn quanh cáo, ló đuôi ra làm cáo thèm thuồng muốn thịt
    - Đã cho lắm cơ hội mà ko biết tận dụng vì gà bị cận thị
    - Thời gian dài, làm cáo tương đối chán

    Chú học trường Y mà diễn tả hoàn cảnh như vậy làm anh tưởng chú học chuyên khoa văn thơ chứ? sến và nhát cáy kinh hồn
    Đàn ông đàn ang có mỗi cái nắm tay, hôn mà ko dám thì dám làm điều gì to lớn hơn nữa? Gái của chú khuôn mặt chắc ko dữ như cọp chứ?
  3. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mấy hôm chưa thấy có điều gì đáng để update, thỉnh thoảng ngó vào thấy topic đã sang page 2 rồi, không ngờ hôm nay lại được mọi người vào cho ý kiến. Xin cám ơn sự quan tâm của mọi người. Ở đây mỗi người nhìn vấn đề theo 1 cách giúp em có cái nhìn toàn diện hơn. Còn cụ thể thì em là người trong cuộc, người thật việc thật sẽ phải tự quyết định rồi đến khi có gì lại lên đây làm phiền:). Hơi tiếc là bài của bác NBT bị ẩn. Em cũng xin update tình hình chiến sự những ngày qua.
    Sau lần trước, em thấy để tình hình đóng băng như vậy không ổn nên chủ nhật nhắn tin hỏi cáo 1 việc có liên quan tới việc học của em mà cáo không thể không trả lời. Nàng nhắn tin lại với giọng khá quan tâm. Đến tối thứ 2 em nhắn cho nàng 1 tin có động chạm đến chuyện tình cảm- lại im lặng không trả lời.
    Thứ 5 và thứ 6 này cáo thi. Tối t3 em gọi cho nàng và nói chuyện khá lâu. Nội dung là chuyện học tập. Em kiểm tra cáo về môn học cáo sắp thi và hướng dẫn 1 số điều. (Thực sự thì cáo nhà em cũng thuộc loại coi trọng việc học giống em ạ, lại hay lo xa. Mà nói chuyện học hành sách vở thì nàng khá hào hứng và tự tin. Điều này cũng là 1 yếu tố thuận lợi cho 1 con gà về tâm lý con gái như em, vì dù sao, về kiến thức em vẫn cao hơn cáo) Nàng trả lời các câu hỏi với giọng dịu dàng, gần gũi hơn bình thường, nhưng em cảm nhận có cái gì đó không được tự nhiên (như thể có 1 sức ép nào đó chứ không phải giả tạo đâu ạ). Qua cuộc nói chuyện đó, em đánh giá cáo vẫn dành cửa khá sáng cho mình.
    Đến tối nay em đi học về, biết phòng cáo đang ôn thi, mua mấy cốc chè đến cho phòng cáo. Khi gọi điện bảo xuống gặp cáo ngập ngừng kiểu không muốn xuống nhưng rồi cũng bảo "anh chờ em lúc". Chờ 1 lúc thì nàng nt "Anh có việc gì quan trọng không ạ? Bây giờ em đang bận, nếu không có gì quan trọng lắm thì lúc khác gặp anh ạ" (cáo không biết em mua chè đến). Cảm thấy cáo chưa chuẩn bị tinh thần gặp mặt nên em cũng hoãn binh, về hỏi thêm ý kiến quân sư :D "Tất nhiên anh hiểu là em bận rùi. Thế để hôm khác gặp cũng được em ạ". Mới đây em gửi tn bảo cáo ngày mai thi cố gắng bình tĩnh, nàng reply "vâng ạ".
    Hình như cáo chưa chuẩn bị sẵn sàng cho 1 sự thay đổi trong cuộc sống các bác ạ. Cung cấp thêm về cáo nhà em là cô bạn cùng phòng mà cáo gọi là bố có bảo với em rằng "Nó thường không tự quyết định được việc của mình và ở trong tâm trạng chờ đợi. Chờ đợi 1 sự kiện hoặc có ai đó quyết định thay nó" và "Nó có cảm tình với anh. Nhiều hơn nhiều mấy cái đuôi của nó" (những điều này được nói khi cô ấy khuyên em nên làm rõ tình cảm giữa 2 người).
    Mọi người cho em biết ý kiến về tâm tư của cáo và tiếp theo nên tiếp tục thế nào nhé. Em cám ơn nhiều! Sắp tới em định rủ cáo đi xem biểu diễn bong bóng của Fan Yang, không biết có ổn không ạ?
    @chị Anxiety: có vẻ như cáo nhà em không phải tuýp người lợi dụng đâu chị ạ.
    @bác Fixed: Cáo không bật đèn xanh lắm đâu bác ạ. Rủ đi chơi nhiều lần không đi, đi loanh quanh gần nhà cũng rất ít ạ. Bạn cũ của cáo đã đi du học, em ko rõ lắm chuyện giữa 2 người, chỉ biết đó là tình yêu thời phổ thông và chia tay từ hè năm ngoái.
    Có vẻ nhận định của chị Sao và bạn xau.vodoi gần với cáo nhà em hơn.
  4. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi nolimit

    E nó mới 20t nên chưa suy nghĩ nhiều đâu. Tất cả những gì xảy ra như ở trên cho thấy em nó chưa có tình cảm với bạn, mà cho thấy bạn cần em nó quá, để ý đến suy nghĩ lặt vặt của em nó quá nhiều, e nó thi môn gì, ngày nào thi thì kệ em nó, thật sự điều đó là không cần thiết trong giai đọan mới đầu này. Chắc mới lần đầu nên thông cảm ,hêhe
    Tiếp theo là gạt bỏ tất cả suy nghĩ về gái, tập trung suy nghĩ về bản thân. Giữ im lặng tạm thời khỏang 1 tuần (ko nt, goi điện,....) để rèn luyện khả năng chịu đựng cho bản thân(chấp nhận sẵn sàng rủi ro sẽ mất em này để có tương lai sáng hơn ) .Bước này là rất quan trọng để đi tiếp các bước tiếp theo. Qua được bước này bạn sẽ thấy chinh phục gái là trong tầm tay.
    Bước đầu cứ vậy đã.

    Good luck to u !!^^!!
  5. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của em chia tay sau 2 tuần đã có người mới bác ạ, cũng như cô gái của bác ấy, rất truyền thống đến bảo thủ nữa cơ :)
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thực ra nếu tính cách của em ý đúng với những gì cô bạn cùng phòng nói "Nó thường không tự quyết định được việc của mình và ở trong tâm trạng chờ đợi. Chờ đợi 1 sự kiện hoặc có ai đó quyết định thay nó" và "Nó có cảm tình với anh. Nhiều hơn nhiều mấy cái đuôi của nó"

    Thì tôi nghĩ bạn nên tấn công mạnh vào thời điểm này. Kiểu " được ăn cả ngã về không" ấy. Vì với một người con gái có tính cách thích chờ đợi không quyết đoán lại thường cần 1 người đàn ông mạnh mẽ và quyết liệt. Nếu dùng chiến thuật bơ sẽ càng đẩy em ý sâu vào cái vỏ mà em ý đang cố tình tạo ra. Em này bảo thủ nên dù tấn công thì cũng nên dùng các cánh bảo thủ như kiểu hỏi han học tập, quan tâm đến gia đình bạn bè môi trường xung quanh em ý nhiều hơn là chính bản thân và tình cảm của em ý ( dành cho cậu ). Việc cậu mua chè, đáng nhẽ đã mua rồi thì nên đem thẳng lên phòng, vòng vèo qua điện thoai mất hay lại tạo cớ từ chối.
    Tóm lại, tôi nghĩ cậu nên để cho em ý thấy tự do nhưng không được để em ý có đường lùi hoặc từ chối bất cứ điều gì mà cậu đưa ra như rủ đi chơi, ăn uống... Vì tính cách của em ý là thích được " sắp đặt " mà.
    p/s: tìm hiểu xem người yêu cũ của em ý có đang gây sức ép không, nếu có thì cơ hội là 50/50 :D
  7. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho ý kiến ạ.
    Em vừa gọi điện, hỏi thăm cáo về kỳ thi lúc sáng và việc chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy. Qua điện thoại nghe có tiếng ho, sụt sịt nên em cũng ân cần hỏi thăm. Tình hình là vẫn có cửa ạ.
    Chị Sao đúng là đọc vị được em. Cái em đang cân nhắc lựa chọn là 1. Bơ, kiểu như "anh tỏ tình mà em không đáp lại, có nghĩa là em ko có tình cảm với anh, thì thôi vậy" và rồi chờ nàng tự nâng tình cảm lên 2. Tấn công nhiệt tình, quan tâm nàng như ny, buộc nàng phải chịu sự "sắp đặt".
    Cách 1 thì khi nàng đã chủ động liên lạc lại và nâng cao tình cảm lên thì coi như xong. Nhưng cũng có rủi ro, có thể khiến cho nàng cảm thấy mệt mỏi, bị đặt vào thế yếu. Và nguy hiểm nhất là nàng để mặc cho số phận, ko dám tỏ ý ngay cả khi có tình cảm với em thì em sẽ lại phải tự liên lạc lại. Tình cảm lại đứng im tại chỗ, có khi còn vơi đi phần nào, và thực sự em không biết rõ nàng đối với em thế nào.
    Cách 2 nếu nàng có tình cảm và em đủ trình để dẫn nàng theo ý mình, như rủ đi chơi riêng, đi xem biểu diễn này nọ chẳng hạn, thì cũng coi như xong. Nhưng với cái vẻ rụt rè, chưa sẵn sàng của nàng thì e rằng lại tìm cách từ chối. Cách này đòi hỏi ở em kha khá công lực. Làm sao quan tâm mà không gây cảm giác chán, tức là phải biết dừng đúng lúc. Nguy hiểm nhất là nàng cảm thấy được quá nâng niu và chán thì lúc đó khó mà gỡ gạc lại hình ảnh.
    Hiện tại em định dùng chiến thuật 2, nhưng không qua điện thoại nhiều mà tích cực gặp mặt, tìm cách rủ nàng đi chơi. Nếu nàng không chịu đi, có nghĩa là tình cảm của nàng đối với em chưa đủ độ- 1 câu hỏi được trả lời. Sau khi nàng từ chối em rút về chiến thuật 1. Kinh nghiệm từ mấy lần trước là sau khi em rủ đi chơi không được hoặc nàng có điều gì đó không phải, em bơ đi thì nàng có vẻ xoắn và tình cảm được nâng lên 1 tẹo:-).
    Các bác xem thử em nên rủ nàng đi chơi như thế nào? Đi đâu là hợp lý? Bí kíp của bác QK em biết nhưng em nghĩ áp dụng cho trường hợp mới quen và chưa có những sự kiện như của em.
    Đúng là "tình trường như chiến trường" các bác ạ ;)
    @kedaigai, keybi: Cám ơn các bác. Có vẻ như em đang suy nghĩ khá lãng mạn nên những điều các bác nói làm em cân bằng hơn.
    @chị Sao: nhà cáo ở trọ không cho con trai vào chơi chị ạ. Còn vụ bạn trai cũ của cáo em sẽ thử tìm hiểu xem. Nhưng thực tế cũng chưa biết tìm hiểu kiểu gì vì hỏi bạn bè cáo những điều đó là không hay cho lắm. Em cảm giác là không có việc gây áp lực đâu ạ vì đã chính thức chia tay khá lâu, lại ở xa nhau nên cu kia khó có điều kiện để cải thiện tình cảm.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi em ơi, chia tay khá lâu, ku kia ở xa nhưng nó thả cho em ý một câu là : em đợi a, hay đại ý là em học y tận 6 năm, đằng nào cũng th....ế thôi thì đợi anh nhé :))

    Em gái nhà em sẽ suy nghĩ và phân vân là cái chắc. Em kết hợp được cả 2 phương án là tốt nhất :P
  9. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em hiểu ạ. Đúng là chị em với nhau chuyện gì cũng biết :D.
    Để mai nhà cáo thi xong em dò hỏi qua "chân gỗ" xem chị ạ.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, phương án 3 là gì hả chú?
    Anh cảnh báo, chú mà còn ẻo lả tư tưởng cho tới hành động, tạch là hiển nhiên
    Nghe đài địch ko sớm muộn váy sẽ chùm nóc nhà [:D]

Chia sẻ trang này