1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái câu giờ. Làm sao bây giờ các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nolimit, 07/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    [r23)][r23)]
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sao spam nè mod ơi ;))
  3. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rùi, có thịt, rau, trứng, sữa cho các bác chế biến rùi. Nhưng những thông tin này không được sáng sủa lắm :)
    Em vừa nói chuyện với bạn gái cáo và biết được thực trạng của mình. Tình hình là thông tin trước đó của em ko chính xác. Bạn trai cũ của cáo chưa đi du học, vẫn đang học ở HN, chỉ là sẽ đi trong tương lai gần thôi. Theo nhận xét của "chân gỗ" thì cậu ấy khá dễ thương, gia đình có điều kiện. Hai người tuy đã chia tay, theo lời bạn gái này là "vì nhiều vấn đề linh tinh", nhưng vẫn đối xử tốt với nhau và thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Thời gian du học của cậu ấy là khoảng 2 năm.
    Như vậy thì e nghĩ không vội được, các bác ạ. Việc cậu kia biết có người theo đuổi cáo hoàn toàn có thể xảy ra và chắc chắn sẽ có những hành động níu kéo. Hệ quả là cáo lăn tăn và có sự so sánh.
    Em rủ bạn cáo sáng mai đi ăn chè trả nợ cá độ, cô ấy rủ cáo đi cùng nhưng cáo bảo mai cáo bận (có biết là em rủ). Việc này cộng với việc hôm trước không xuống làm em thấy cơ hội ngày càng bé lại, có vẻ như cáo đang tránh gặp mặt. Chỉ được mỗi cái gọi điện nói chuyện giọng vẫn dịu dàng.
    Các bác cho em ý kiến với ạ.
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ mọi lúc, mọi thời điểm, thời gian 5 tháng cũng đc gọi là hòm hòm rùi. Chớp lấy cơ hội mà chốt đi, con gái ko thích con trai bị động quá đâu, vẫn như kiểu giữ kẽ, ngại mang tiếng í mà.
    nhát quá là xôi hỏng bỏng không đấy!
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Ực Ực ko dám í kiến gì luôn :-ss
  6. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mấy ngày trôi qua, cũng có chút thành tựu các bác ạ.
    Hôm 22 là sinh nhật bạn cùng phòng mà cáo gọi là mẹ. Hôm 24 em gọi điện mời cả nhà đi uống nước nhưng không may là nhà em ấy có việc bận. Đang băn khoăn không biết thế nào thì sau tầm 30' cáo nhắn tin: "Anh ạ, thay vì mời mẹ em đi uống nước anh có thể mua 1 bó hoa tặng mẹ em...". Vui lắm các bác ạ:). Sau đó thì cáo và mẹ xuống nhận hoa. Em giữ nàng lại nói chuyện lúc. Nàng trách em sao không mua hoa không bó như nàng bảo, vừa đỡ tốn vừa dễ cắm... Nói chung là nàng tỏ ý quan tâm, khá ổn rùi ạ.
    Có điều là em rủ đi chơi vẫn cứ ko chịu đi:(. Nói tới nói lui rồi nàng đưa ra lý do là "Em lười đi chơi lắm". Về mức độ quan tâm thì cũng khá thân thiết nhưng nàng lại ko tạo điều kiện cho tình cảm phát triển là thế nào các bác nhỉ? Bác nào có kinh nghiệm về các giai đoạn (thông thường) tình yêu sẽ trải qua và cách ứng xử trong mỗi giai đoạn thì cho em xin nhé. Đây là lần đầu nên em không có kinh nghiệm gì cả.
    Hy vọng các bác không trách em lên đây khoe chuyện của mình. Có cảm giác em đang có một tình cảm đẹp nhưng cũng mong manh dễ vỡ và em không muốn phạm những sai lầm đáng tiếc.
    Cảm ơn ý kiến của mọi người!
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nàng của em còn giữ kẽ :D
  8. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chị Sao quan tâm chuyện em nhất. Cám ơn chị nhiều!
    Thế bây giờ em phải làm thế nào cho tình cảm tiến triển nhanh hả mọi người? Bây giờ qua chat, tin nhắn em đã có thể nói những lời yêu thương mà ko sợ bị nàng phản đối. Chỉ bảo em "nói điêu" hoặc "chém gió" thôi :). Còn sau vụ tỏ tình hôm trước nàng tỏ ra giận thật sự ấy, ko phải giả vờ đâu ạ. Đến hôm nay chat, em hỏi nàng: "anh có cảm giác em đang ngại gặp a, có phải ko em?" "chắc là thế anh ạ" "Vì sao vậy em?" "Nhìn mặt a em muốn đấm cho mấy phát" :D
    Mối liên hệ giữa chúng em khá nhiều. Hết chuyện yêu thương, bạn bè có thể nói chuyện học tập để thay đổi không khí nên nói chuyện qua đt, chat là ko khó. Nhưng em ko biết nàng còn ngại gặp em đến bao lâu nữa :(. Đang có vụ sửa máy tính giúp nàng mà nàng vẫn đang tìm cách lần lữa dịp này dịp khác đây ạ.
  9. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào lại, gặp lại bài tư vấn của bạn Sao với phong thái vẫn như xưa.
    Tiếc là chủ topic chưa lĩnh hội được ý của Sao, đáng tiếc, đáng tiếc :)
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn . Khổ thân gái của 2 ông này !!!!!!! Đèn xanh sắp cháy mẹ rồi còn chưa thấy các ông í tiến !!!!! Bó gối !!!!!

Chia sẻ trang này