1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái câu giờ. Làm sao bây giờ các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nolimit, 07/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Tình hình là cáo tránh mặt mãi (1 tuần rồi ạ, em thấy do dư âm của việc em hôn cáo :) ) rồi đến tối qua cũng gặp. Còn trước đó thì ngày nào em cũng nhắn tin/ gọi điện/ chat. Nàng chia sẻ với em nhiều điều về học tập, quan hệ bạn bè, cả những chuyện ko tốt lắm giữa nàng và các bạn... và cách nói thì rất ngoan ạ.
    Hôm qua, tất nhiên là em cố tình động chạm [:D]. Nhưng thường thì có lý do gì đấy nàng mới để yên, ví dụ như giảng bài, xem bệnh cho nàng. Còn nếu tự nhiên cầm tay, động chạm thì nàng có ý tránh, ngoảnh đi thôi chứ ko ý kiến gì đâu ạ. Ví dụ lúc nàng nói chuyện bị đau bụng, em... sờ để khám thì lúc đầu nàng để yên, sau 1 lúc nghĩ thế nào lại luồn tay vào dưới tay em, rồi đặt hẳn cuốn sách lên bụng [:D]. Hay khi em vén tóc cho nàng, nàng có ý quay đầu tránh, tự nhiên cầm tay nàng cũng có ý tránh đi. Nhưng ánh mắt nàng nhìn em thì khá là tình tứ[:P].
    Đèn xanh có, nhưng đèn đỏ cũng có các bác ạ. Rủ đi chơi vẫn chả chịu đi :-w. Bảo "em lười đi chơi lắm", "em thích ở nhà hơn" rồi "đây cũng là đi chơi rồi còn gì". Ngay cả việc đi uống nước này rủ mấy lần mới được.
    Hôm qua có 1 việc mà em thấy nên hỏi kinh nghiệm các bác. Lúc em đang xem laptop cho cáo thì có người nhảy vào yahoo của nàng viết mấy dòng (nàng để ẩn nick) "anh say rồi" "mệt quá" "nàng ơi" "bb e". Để ý thấy nàng vẫn bình thường, không có ý gì ngại em biết việc đó cả, reply "chết đi", rồi ko thấy cu kia nhắn lại gì cả. Băn khoăn một lúc rồi em cũng hỏi nàng về người đó. Nàng bảo "bạn bình thường thôi ạ, như anh T.(một người bạn của em và nàng) ấy". "Anh thấy có vẻ có ý với em". "Say mà anh". Chuyện này theo các bác là như thế nào đây ạ?
    Tổng quan tình hình, em thấy cáo khá coi trọng em, có lẽ là đang dẫn đầu danh sách cần làm thịt của nàng[:D]. Qua phép thử trên, có vẻ đối với chuyện của nàng em đã có quyền nhất định. Nhưng chuyện động chạm hay đi chơi riêng nàng còn ngại, có thể là do sợ quá nhanh, sợ bị coi thường.
    Chờ các bác cho ý kiến.
    @chị Sao: có chị ạ. Mấy bạn em, và cả nhà cáo ở đều như thế. Bất kể giờ nào, trong nhà không có khách là bạn trai [r23)]
    @kaka0102 Cám ơn những ý kiến cụ thể của bác. Em cần những ý kiến phân tích như vậy ạ.
    @gacon Anh hy vọng em có thể học tập thêm một ít kinh nghiệm từ chuyện của anh. Còn anh thì ko đủ tầm để tư vấn :).

Chia sẻ trang này