1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái chân dài và cướp giữa ban ngày ... Tổng sỉ vả bọn cướp ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gái chân dài và cướp giữa ban ngày ... Tổng sỉ vả bọn cướp ...

    3h chiều hôm nay, MP nhận được cuộc điện thoại của sir dung báo một tin cực kỳ giật gân,không hiểu do tai MP lùng bùng hay do trung dung xúc động mà chỉ loáng thoáng nắm được một vài thông tin : Latin ... cướp .... kim cương .... chân .... bó bột sau một hồi nặn óc suy nghĩ, MP cũng đoán ra rằng : Latin sky bị cướp mất kim cương , bị oánh gãy chân ----> bó bột . Tội nghiệp lão, nhưng xét ra thì thấy hơi phi lôgic, lão LS có thể có một vài của quý, nhưng chắc không phải là kim cương . Mà cướp của lão thì cũng chẳng dễ tí nào, lão tha không cướp của người thì thôi.---->cần check lại.
    Lần này thì thông tin lại là : cô kim cương ... cướp ... latin .... gãy chân ... buổi trưa... bó bột. Tối ... FC ... thăm ... chợ Mơ .... .
    Có vẻ sáng sủa hơn tí : tạm suy luận vài khả năng :
    Cô Kim cương cướp cái gì đó - chắc là rất quý của LS, LS chống lại ----> bị oánh gẫy chân phải bó bột. Tối anh em FC đến thăm LS ở chợ Mơ
    hoặc : buổi trưa, latin cướp chân cô kim cương, bị cô kim cương oánh lại ----> gãy chân, bó bột. Tối anh em FC hẹn đến chợ mơ mua hương hoa đến thăm LS.

    Tối 7h30 đúng hẹn theo tin nhắn của sir dung, MP có mặt tại sân vận động trường BK, cũng đã có vài nhân vật trong đội bóng đến. Cả đoàn rồng rắn kéo đến một ngôi nhà nho nhỏ, trong một cái ngách hẹp hẹp ở một cái ngõ be bé, đi qua một cái cửa he hé, vừa vào cả đội suýt thì ù té vì thấy cô kim cương đang ngồi cười phe phé
    Tuy nhiên, anh em FC không quan tâm lắm đến nụ cười cô kim cương vì đang mải xăm xoi cái ... giò của cô.Tụi nghiệp, chỉ thấy cơ man nào xanh nào đỏ, nào tím ...
    Câu chuyện tóm lại là như sau :
    Chiều mấy hôm trước, cô KC diện một bộ váy super mini đi dự đám cưới khi đến đoạn trường BK thì có 2 chú lịch sự điển trai lướt qua,không nói không rằng thò tay giựt luôn cái túi cô đang đeo trên tay. Cô KC tưởng rằng đây là một cách làm quen mới nên cũng ... kệ, đến khi sắp tuột mất túi thì mới hoảng hồn giữ lại, và thế là : người ơi ở lại , túi đi nhé, cô bay ra khỏi xe, lộn vài vòng trên không trung, đập bốp bốp vào giải phân cách ven đường ( tiếc là không có đạo diễn nào ở đó để mời cô đóng phim). 2 chú điển trai thì rồ ga chạy mất, một số chú cũng điển trai không kém chạy ra nâng đỡ cô dậy, tiện tay giữ hộ cô điện thoại và cả kính xịn luôn, may mà cô vẫn còn giữ nguyên chìa khoá xe trong mình sau khi bay khỏi xe.. Túm lại là giờ đây cô ngồi đây, bất động với nụ cười của nàng Monalisa trên môi, cơ sự là phải một thời gian kha khá nữa thì cô mới có thể mặc váy ngắn đi cổ vũ bóng đá cho anh em TFC.Thật là một thiệt hại tinh thần không gì bù đắp được

    Để bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và sự tiếc thương vô hạn đối với những mất mát mà cô kim cương phải chịu nói riêng, và toàn thể anh em FC&TDC nói chung, đề nghị anh em có đôi lời an ủi cô và tổng xỉ vả mấy thằng điển trai chết tiệt kia
    - Với cô Kim cương : Chúc cô mau lành chân cẳng, phục hồi nguyên trạng ban đầu.
    - Với mấy chú điển trai trong BK : Mie, chó cắn áo rách, thấy người gặp nạn bò vào hôi của hả. Loại này trước khi đem ra xử bắn phải bắt nhảy Jive 2 ngày liền mới hả
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ai bẩu các cô cứ thích làm điệu, và mất cảnh giác. Bản thân Benkai có tuyệt chiêu lấy thịt đè người, nhưng khi đi trên đường mà có việc gọi điện thoại luôn luôn đi sát phía bên phải, và nghe bằng tai phải để tránh giật điện thoại. Cô OD xí xớn, lại trong tâm trạng muốn về nhà ngủ tranh thủ nên thiếu cảnh giác, hơn nữa lại đeo cái túi xắc hàng hiệu trên tay. Cốp xe của cô nhét cả Benkai vào cũng vừa nhưng mà không chịu nhét túi vào mà đeo để trưng hàng, khổ lắm.
    Nhưng nói đi thì nói lại, Benkai chỉ sợ bọn điển giai kia nó cướp mất cô OD, mất đi 1 bạn nhậu nhiệt tình, chứ cướp túi thì đó là chuyện không may của năm Ất Dậu
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé! chắc phải ít nhất 10 ngày mới đi lại được, xin chia buồn với OD Chúc OD bớt đau đớn, mau bình phục, come back to dancing!
    To Quý bà quý cô TDC: Mọi người nên tỉnh táo và đề phòng khi mang túi xách, điện thoại di động nơi cộng cộng, nhất là đang đi xe máy, otô. Nhất là đi xe máy nếu bị giật túi sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bọn cướp bây giờ rất chuyên nghiệp và táo tợn rình mò ở khắp mọi nơi.
    Bác MP viết thế gây hiểu nhầm tai hại về LS thì chít...
  4. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @MP: Post gì mà hài hước thế ông anh ới ời ơi, bụng em đang sôi sùng sục vì đói mà cũng k nhịn được cười nè
    @OD thân yêu: nghe bác Trungdung nhà mình tường thuật lại mà Ngố thấy áy náy quá vì hôm qua k đi thăm em được. Đúng là Ất Dậu. Cố lên em ơi, bĩ cực thái lai. Thế nào năm sau em cũng... vớ được một anh chàng hết sảy cho xem,
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ôi trời !...Rõ là khổ, các cô hay làm điệu lắm cơ, mấy cái đồ...xịn xịn...cất tuốt ở nhà hết, chỉ mang cái nào...ghẻ ghẻ dùng được. Cái bọn điển trai kia thấy cũng chẳng thèm.
    Nhưng dù sao cũng phải có một ngón nghề nào lận lưng chứ nhỉ, bắt chiếc lão Benkai có "Lấy Thịt Đè Người" không được thì cũng bắc chiếc Wings "Dùng Xương thay Phi Tiêu"....chọi cho nó chít thì thôi. (bọn này lên đường gì gần Sơn Tây ấy là gặp ngay ý mà)
    Dù sao thì gì, cái thân vẫn là quan trọng, còn mình thì còn kiếm lại được....hì hì hì....cho Wings chia sẻ buồn với cái ..... chân nhé.
    Thân
    WINGS
  6. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    hix!Tội cho OD wá! vừa hôm trước thì ốm đau thế rùi mà giờ còn bị cướp nữa!Đề nghị chị em FC nói riêng và TDC nói chung bây giờ ra đường nên gọi anh em đi hộ tống cho an toàn!
    Thật cay cú những thằng điển trai BK co'' phần con > phần người!Hix những thằng đó phải bắt đứng tập tư thế của Ballroom 5 ngày không cho ngồi trước khi xử bắn!
    To OD: vô cùng thương tiếc chia buồn cùng bồ!Chúc mau lành lặn để có thể way lại với FC
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Wings quên mất ngoại hiệu lừng danh Thanh Dực Bức Vương rồi hả. Mà Bức Vương thì có tuyệt chiêu hút máu tươi nhanh như chớp. Lần sau gặp mấy ku kia, cậu cứ thi triển tuyệt chiêu này, nhưng nhớ cẩn thận thử máu cho các ku trước kẻo nhiễm AIDS và dính phải mấy chú nghiện nhé.
  8. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!Biết phải nói gì để an ủi giờ.Đúng thật là xui,tờ sờ bờ nhà mấy cái thằng mất dạy.Của thì đáng tiền nhưng cướp rồi bán có được là bao đâu cơ chứ.Khốn khổ đôi chân "vàng" giờ thì nghỉ tập cũng nghỉ chơi,nghỉ cả khắp nơi.
    Chung quy là gửi đến lời cảm thông sâu sắc nhất!
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân OD quá. Bây giờ cướp cũng có thể là những người đi đường mà. Nói thật, nó cứ hứng lên, lòng tham nổi lên là nó cướp. Hôm qua tui cũng đã chứng kiến một vụ giật đồ trên đường. Nhưng 2 dồng chí cướp ý không thoát được như 2 dồng chí trên. Hai bác tre trẻ bốc đầu đuổi theo gạt đầu làm 2 thằng ngã xe. Trong khi thằng trước đang bị vướng xe, ku sau định chạy thì xe tui đi đến. Định né nó nhưng nghĩ thế nào phi thẳng luôn, bồi thêm 1 cước nữa rồi iem lại tiếp tục đi thẳng.
    Cái tên LS bây giờ nổi thật. Luôn đi đầu trong các bản tin của các hội hiếu hỉ của phường. Mà nói thật là nhìn mặt bác LS cảm thấy ấn tượng lắm cơ. Mình là con trai mà cũng còn mê mẩn, đôi khi phải tự véo đùi bằng ... càng kẹp cua để đánh thức mình không bị .. vẻ đẹp chói loà của anh LS làm cho loá con mắt, mờ cái óc, chậm cái trí, lú cái thần, RẤT DỄ ĐI VÀO CON ĐƯỜNG SA NGÃ.
    Ngày CN 1/1/2006, được hân hạnh đi đá banh cùng anh LS vô cùng ngưỡng mộ. Cũng biết mình sức chẳng khoẻ, chỉ mong đựoc đến để chứng kiến những đường đi bóng ngoạn mục, những pha DÊ bóng xuất thần, những pha NỔ toác cầu môn của anh. NHƯNG. Sự thực là:
    Bác LS đến. Bác đứng ôm cột, cột gôn, ngắm chán, bác đi lang thang vòng quanh sân. Bác sang sân bên cạnh và bác cởi quần đá thuê cho sân bên ý. Bác chạy lên, chạy xuống như cầu thủ thứ 12 của một đội
    Mong mãi cuối cùng bác cũng trở lại sân mình để cùng sát cánh với đồng đội. Chuyện đến đây tóm lược lại với một vài câu như BLViên nói:
    Vâng, LS lại có bóng, anh sút, lại hỏng rồi. Anh tiếp tục đánh đầu, lại hỏng rồi. Mười quả thì đến chín quả rưỡi anh sút lên trời.
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ờ, quả thật không nói rõ thì có khi bà con lại không hiểu LS có vai trò gì ở đây, thực ra là thế này, bác LS nhận được tin báo từ đồng chí XYZ nào đó về chuyện cô kim cương, sau đó báo tin lại cho sir dung để thông báo cho mọi người đến thăm. Tam sao thất bản, đến lượt MP nghe thì câu chuyện xem ra có sai lệch sự thật ít nhiều
    Đề nghị trao tặng lưu niệm chương " Tuổi trẻ dũng cảm " cho Olym, nghe chuyện kể thấy cũng hả giận được ít nhiều.

Chia sẻ trang này