1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái chân dài và cướp giữa ban ngày ... Tổng sỉ vả bọn cướp ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chán các bố ko thể tả, người ta bị cướp, vừa mất của, vừa què giò, thế mà ông nào ông nấy chỉ chăm chăm đổ tại người ta ăn diện, người ta điệu đàng. Xin hỏi các bố người ta ăn diện như thế, điệu đàng như thế là cho ai? là vì ai? Cứ theo lời các bố khuyên thì 4 tỷ chị em trên thế giới ra đường phải đội nón rách đi xe thồ thì mới vừa ý các bố đấy phỏng? Được mấy bố có đôi lời an ủi động viên và chửi bới bọn cướp giật thì rặt cái kiểu an ủi lỗ miệng, chửi đổng lỗ miệng. An ủi kiểu đó, chửi kiểu đó cần quái j phải lên mạng post bài.
    Em OD bị thế sẽ phải nghỉ ít ra là 1 tháng chứ ko phải như bố nào phát biểu linh tinh là 10 ngày đâu (bố này chắc chưa bị gãy cái j bao giờ). Vấn đề kinh tế của FC nhất định sẽ gặp thử thách cam go nhưng chắc chắn sẽ vượt qua được, chuyện tương lai trong ngắn hạn như thế là ko phải lo lắng nhiều, nhưng còn trong dài hạn thì ntn? Anh em ta ko thể để quý chị em chịu thêm tổn thất kiểu này được, vì vậy maseo xin đề ra 01 số giải pháp sau:
    1. Luyện tay: đã từng được nắm tay khá nhiều chị em FC, maseo đều thấy tay chị em mềm oặt, cô OD thảm bại trong màn đấu long trảo thủ vừa rồi là chuyện tất nhiên. Lý do của sự thật đau lòng này ngoài chuyện bản chất chị em chân yếu tay mềm ra thì gần đây maseo mới biết chủ yếu là tại anh em ta. Hổm rày nắm tay lão LS lúc tập (ặc ặc) hoá ra ngay đến tay lão này cũng mềm oặt, mới nắm 01 tí đã kêu oai oái. Đề nghị các bố sắp tới khi dẫn chị em thì dã man hơn 01 tí để chị em có được đôi tay săn chắc, đủ sức giật lại túi sách hay ít ra là ko ngã xe.
    2. Luyện chân: chị em ta lười tập quá! Lúc đứng xếp hàng đếm 1 2 3 thì sao đông thế, đến lúc nhạc nhẽo nổi lên thì biến sạch. Thưa với quý chị em rằng cái lúc đứng đếm ấy chả bổ béo cho chị em bằng màn đi bộ dưỡng sinh của các cụ hưu đâu. Những thứ học lúc đứng xếp hàng mà ko luyện ngay thì về nhà ăn cơm là nó trộn lẫn ngay với cơm để chờ đến lúc ra đi theo đường tiêu hoá. Thế là chị em trên sàn thì than thở "tớ học nâng cao đến n lần mà quên hết rồi", ngoài đường thì vừa mới đập bốp bốp mấy cái vào giải phân cách là lập tức bó bột chống gậy.
    3. Luyện mắt: Môi trường dancing có quá nhiều anh hào hoa phong nhã làm chị em mất cảnh giác, nghĩ đàn ông ai cũng thế cả. Mắt chị em chỉ tuyền để phân biệt anh nào dáng cao, anh nào mắt đẹp, anh nào quần áo lịch sự chứ ko phân biệt nổi anh nào đang muốn tán tỉnh anh nào đang muốn cướp giật. Vụ này rõ ràng là lỗi tại anh em ta. Các bố vốn sẵn có dáng hào hoa phong nhã thì ko nói làm gì, các bố vừa có dáng ăn cướp vừa tâm địa độc ác xấu xa phải cố gắng lên để giúp chị em làm quen với mặt trái của cuộc sống chứ. Hội FC có mấy lão tướng tá đạt yêu cầu thì rặt một bọn lười nhác, nhất là lão Benkai. Lão này chỉ toàn ngồi tán láo với uống bia, lại rủ rê cả những người có bản mặt cướp giật như LS hay maseo ta uông bia cùng, sao nhãng việc phục vụ chị em. Bây giờ em OD trùm chăn nằm nhà vì chưa có kinh nghiệm đối phó với quân đạo tặc như chúng ta thì 3 thằng mới trắng mắt ra nhìn nhau.
    Cuối cùng thì dù sao maseo cũng phải gửi 01 lời chia buồn sâu sắc đến em OD cùng gia quyến. Mong anh LS, anh Benkai, anh MP, anh... cố gắng lao động, cải tạo tốt để em OD sớm chở về với chúng ta cũng như ko còn em nào đi theo vết xe đổ của em OD nữa.
    Chào thân ái và quyết thắng
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    huhu....anh maseo ui là anh maseo....chị OD chỉ bị thương phần mềm thui, chứ phần cứng ko có vấn đề rì hết...sao anh lại bảo là "què giò" rùi lại còn "bó bột chống gậy"???
    Đúng là tam sao thất bản...sợ quá!!![​IMG]
    Cái vụ luyện tay mà anh nói, OD mà bít sẽ....khóc thét! Bởi em nhớ có lần OD nhảy với "chuyên gia luyện tay cho chị em", anh TuanVu145, OD nhảy xong về chỗ ngồi cứ thút thít khóc vì bị đau tay đó[​IMG] Các anh zai mà bắt chị em luyện tay kiểu đó thì chị em chạy làng hết
    Vụ luyện chân thì em thấy chả hiệu quả lắm. Đơn cử là em, nói về vụ nhảy nhót thì có lẽ em lười lý thuyết hơn thực hành[​IMG], nhảy hoài, nhưng đảm bảo nếu đọ chân với 10 chị khác thì em vẫn thua cả 10
    Theo em thì nên luyện ... mồm Để khi bị giật đồ như thế thì ít nhất là phải kịp phản xạ hô thật to "cướp" chứ cứ ớ ớ như OD... Tuy nhiên cũng phải đề phòng bọn "đục nước béo cò", cái bọn này mới là bọn tởm nhất! Bọn cướp nó thấy mình xài sang nó giật đã đành, bọn cò này thấy kẻ nguy nan mà vẫn ko từ thủ đoạn..[​IMG] Tởm thật![​IMG]
    Thêm nữa, các anh nói là điệu thì hơi quá, nhưng mà chị em cũng nên lưu ý đề phòng chuyện trưng túi xách, mobil ngoài đường. Chị OD sau vụ này chắc chả bao giờ dám đeo túi xách tung tăng lượn phố như trước nữa...hihi....
    OD ui ùi....vết thương chóng lành để sớm quay lại với công việc ..."gái mạng" à nha [​IMG] Vắng chị hội FC thiếu người ...thu xiền(khi`khi`), TDC FG thiếu người massage chân, rùi cả hội nhậu thiếu cô gái đảm đang tiếp rượu tiếp rau nữa chứ... Tất cả đều nhớ chị lém đó, nhanh khoẻ à nha[​IMG]
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha................ Và thế là trước khi chia buồn,an ủi cũng như chửi rủa một số thằng cướp kiếc gì đó...Bà con tha hồ nói linh tinh,cụ thể là nói móc nhau hay ghê.Rất may mình chưa lộ mặt thật nên chưa có ai nêu tên thành phần tiêu biểu.Nhưng phải công nhận có maseo good nhất,phải nói thẳng ra thế chứ nhỉ không thì chứng nào vẫn tật ấy.Nhưng mà nói gì thì nói topic này mở ra chắc là vẫn mong muốn sự chia sẻ của nhiều người ở xa,nhiều người mới tham gia(chưa quen biết ai) và nhiều người khác nữa........Nên ai có chia sẻ gì mà chả biết làm gì thì post một vài nhời cũng được (maseo nhỉ)!
    Trân trọng gửi đến OD lời hỏi thăm sức khoẻ hôm nay,kính mong ăn uống đấy đủ,bôi thuốc men và nghỉ ngơi chứ đừng cố để khi nào khỏi hẵng hay (Ai nhiệt tình chuyển hộ iem lời nhắn nhé,thank so much!)
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ, MP tai đã nặng tuy tuổi còn đang sung, thế nên gây nhiều hiểu lầm trong số anh chị em mặc dù đã có nhời đính chính. Nhưng dưới ảnh hưởng theo vận xui Ất Dậu của cô OD, cộng thêm cái tai Thiên Lý Nhĩ của MP đã gây nên một chấn động nho nhỏ trong giới TDC:
    1. Lắm đôi hục hặc, hờn mát, dè bỉu, đay nghiến, chì chiết nhau.
    2. Cánh mày râu thì mắc bệnh mắt lồi và đau răng vì trợn mắt, nghiến răng quá nhiều.
    3. Nội bộ cánh đàn ông có một sự phân hóa và mất đoàn kết rõ rệt bởi lẽ cứ thằng này đến chơi, hí hửng cầm theo vũ khí càm tỉnh thì y như rằng thấy có 1 thằng mả mama nào đó ngồi chăm sóc em OD tự bao giờ.
    4. Bản thân OD bệnh càng thêm trầm trọng vì phải cười cầu tài đến rách cả mép, lại thêm bệnh tiêu chảy vì ăn phải quà quá đát của quá nhiều thành viên (1 phần do tham ăn).
    Mà thôi, thiệt hại ảnh hưởng bao nhiêu thì cũng chả bằng cô OD đang nằm chơi 1 chỗ. Chóng khỏe nghe Cún, anh gửi tiền cho chúng nó mua hồng xiêm cho em roài.
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đã treo nick rồi nhưng vì cái vụ này nên phá lệ 1 lần. Chúc em kim cương mau khỏi và sớm quay lại FC. Nhưng nghĩ lại bọn cướp kia cũng thiểu năng trí tuệ. Thứ quý nhất không cướp, lại đi cướp mấy cái thứ trang điểm cho thứ quý giá nhất. Mình mà là zai, mình chỉ cướp người thui.
    To all man: Các anh zai hay nhỉ, em nó bị đau như thế mà không ai nghĩ đến chuyện bấm huyệt, bóp chân cho em ấy à? Còn ở đó mà bình loạn nữa. hị hị
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ko fải là thành viên của box , nhưng trước tình hình là dạo này có nhiều chị em bị cướp anh xin fép các cô chú post vài kn để hy vọng lần sau các cô đi ra đường ko bị ...cướp tiếp
    1 - ko đem những thứ giá trị đi đêm đường dài và vắng
    2 - đi về khuya nên biết 1 số điểm trên đường mình đi về dễ bị bọn xấu ra tay để đề fòng ( vd a đã 2 lần tận mắt chứng kiến có 1 cô là đem khăn cho nhà hàng về ban đêm bị cướp ở đoạn giao haibàtrưng và lê thánh tông đoạn này cơ động ko đi - chỉ vòng lê thái tổ để ăn xe mấy em đi 3 ko bằng - xong nó chạy thẳng đặng thái thân qua cầu sang gia lâm luôn
    1 cô lúc chưa đến 12 h ở trước bv việt xô
    tổng quan chung là những điểm nó cướp thường là gần đến ngã tư ngã rẽ ( a nói là gần đến nhá ..nó đạp cho ngã dúi vào gốc cây ,vỉa hè đau ko kêu đc luôn mà người đi đường nghĩ là tai nạn nên ko đuổi )
    3- tốt nhất về khuya nên đi 2 người 2 xe - bọn chuyên nghiệp nó ..ngại
    về tâm lý fạm thì anh nói luôn để các cô biết mà fòng thân
    1 - bọn đói thuốc ..bọn này mất dạy nhất ..vì nó cướp cả lúc đường đông ..có chết cũng ko ngại
    giải fáp : vào tình huống đau ,thần trí hốt hoảng ko nói hay đc đâu , các cô vào đấy mà kêu
    thường bọn này cướp hay di xe đẹp lượn lờ giả vờ trêu gái ..nên nó trêu thì fản ứng ngay dừng có thích thích mà nó theo ..nó giật
    bọn này có khi lẫn trong a em tdc
    2-bọn chuyên nghiệp thường đi 2 và nó tăm tia cách đấy ít ra fải 15 fút ..ít thằng nào ra tay ngay bọn này thường đi wave biển đểu ( ko nhìn biển đc đâu )
    giải fáp nếu fát hiện xe đi 2 đi sau vào đoạn đường vắng lập tức giảm ga tránh chạy nhanh ..ngã cũng ko đau (nhớ là như thế vì thông thường thì tâm lý sẽ là chạy ,như thế nó càng dễ giật mà chạy ko lại đc bọn nó đâu )đổi túi sang tay fải đi vào lề đường ...bọn này nó nhìn nó biết nó té luôn
    trường hợp nó tấp xe vào nó trấn thì fải lập tức dừng xe rút chìa khoá đẩy đổ xe xuống đất kêu inh ỏi "cướp - bất cứ tình huống nào cũng kêu câu này đc -dễ kêu to ''''để người đi qua xúm lại .. nó sợ ( tránh ko bao giờ đc xin ..xin là chết với nó đấy )
    1 tay cầm túi xách hay bất cứ thứ gì trong tay quật mạnh vào mang tai nó miệng kêu , tâm lý fạm là thường fụ nữ chống lại bao giờ nó cũng bất ngờ hơn và có chuyện gì thì cũng đỡ bị tổn thương tâm lý lâu dài hơn những người ko chống lại
    ps cô Ocean cô gọi ngay cho 54 để bọn khu vực đó nó chịu trách nhiệm , nói gia đình làm đơn trình báo đàng hoàng ,sau mà bắt đc nó còn thu hồi đc ít nhiều tài sản , nhiều trường hợp nó đói lại gọi điện thoại đên quay tiền giấy tờ thì công an còn biết mà làm việc
    chúc cô sớm khoẻ để xây dựng ...tổ quốc xhcn

  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    em nói thật, em định vào đây an ủi chị OD mấy câu nhưng buồn cười không nhịn nổi nên xin phép chạy ra ngoài thở tí cái đã
  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tin vui là em ý đỡ nhiều rồi, không có gì nghiêm trọng lắm, có thể trong vòng 2 tuần tới là cô ta lại tung tăng tung tẩy được rồi, vâng tôi cũng mong rằng con bé chóng khoẻ trở lại. Nhân đây cũng khuyến cáo các bạn nữ khi đi ra đường nên cẩn trọng với túi xách, điện thoại, nữ trang, tốt nhất là tuyển một anh xe ôm chuyên nghiệp.
    Được ong_dat sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 07/01/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Thế mới phải...
    Hì! Hôm học connection với thầy Sơn. E vừa mới khe khẽ cầm lấy bàn tay trắng trẻo, mịn màng và đặc biệt là rất mềm mại của thầy thì thấy kêu toáng lên: "Á á! Đau quá". Hehehêh! Đến giờ vẫn nhớ gương mặt hoảng hốt của thầy!
    Hic! Ra đường cướp thấy e đã chạy cong chân rồi. E không cướp của cướp, thì cướp đừng nghĩ chuyện cướp của em ( hì! Tinh vi tí)
  10. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em OD về quê an dưỡng roài nên khoảng 10 ngày tới ẻm nó không có ở nhà.
    Được ong_dat sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 07/01/2006

Chia sẻ trang này