1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái có cảm giác với mình, làm gì bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 23/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Chuyện của e ko còn mới, lê la trên này cũng nhiều rồi mà vẫn nhì nhằng chưa đâu vào đâu. Tức là cáo e định tán có người yêu rồi nên e cưa cẩm cũng vừa phải. Hôm rồi nói chuyện với cáo, e thấy cáo có vẻ mệt mỏi, mâu thuẫn, có cảm tình với người thứ 3.
    Mệt mỏi là do cáo cãi nhau với người yêu, tuy đã làm lành nhưng cảm giác bây giờ nhạt nhạt.
    Mâu thuẫn: Cáo cảm giác mình là người lăng nhăng vì trong lúc cáo cãi nhau với người yêu có 1 người an ủi làm cáo vui, cáo thú nhận là có cảm giác với người đó. E có cảm giác người đó chính là e vì cáo tuy có nhiều người tán tỉnh nhưng hầu hết trên facebook mà mức độ gần gũi ko như e.
    Lúc mà cáo có tâm sự thật ra e cảm nhận được nhưng giả vờ ko quan tâm, nói chuyện hài hước trêu đùa cho cáo vui thôi, kinh nghiệm trên diễn đàn lúc cáo nói có cảm tình với ng` kia e nói với cáo: E nói với người yêu e ý, nói với a làm gì. Rồi e lảng chuyện khác nói mình có việc. Lúc này cáo cần ng` tâm sự nhưng e vẫn làm việc của mình rồi nói cáo khi nào vui vẻ trở lại thì gọi điện hoặc nhắn tin cho e biết. Câu này là cớ để e gọi điện cho cáo thôi, nhiều lúc muốn gọi điện cho cáo, mà ko biết nói chuyện gì, chỉ hỏi han được vài câu, mà quan tâm thì ko danh chính ngôn thuận L.
    Theo các bác e nên phản ứng với động tĩnh này thế nào. Cáo và địch chưa có gì rõ rang, E định đợi 1, 2 ngày cáo ko động tĩnh gì thì gọi điện hỏi thăm, nhẹ nhàng quan tâm ko vồ vập. Như vậy có ổn ko các bác. Nói chuyện thế nào để thể hiện mình vẫn quan tâm cáo nhưng vội vàng vào lúc này các bác giúp e nhé! Cáo giờ đang nghỉ hè ở quê,­­­­­­­­­­­­ tuần sau lên HN, cáo đang muốn trốn tránh ko muốn gặp ai ạ.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Yêu đương nhăng cuội chả ra ngô ra khoai gì.
    Nếu chú trình cao thì tranh thủ chén xong té, Chơi-Xong-Jong. Mà đã lên đây hỏi mấy chuyện vớ vẩn này thì ko thể là trình cao được ==> Chú là gà, trình cưa mụ mị cấp tiểu học mà đánh đồn có địch thì KQ cuối cùng là: Mất time, tốn sức, hại não.==> TÉ, ĐI KIẾM CON KHÁC
  3. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đừng lao vào đây nếu ko muốn ôm hận. lời khuyên chân thành đấy
  4. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    @NguoiLaiNiemDau Đúng e gà thật, từng được giáo sĩ Li chỉ cho vài chiêu mà chưa khá lên được :). Lên đây hỏi nhiều cũng thấy ngại
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    a
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhiều k phải là ngu
    Hỏi nhiều để bớt cái ngu ấy mà [:D]
    => Nên té nếu k muốn làm kẻ thế vai .Trừ khi gái chủ động nghỉ với lão kia thì hẵng xúc, còn đang trong giai đoạn xích mích tí tẹo ,làm lành mấy hồi mà đâm đầu vào thì té .
  7. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    @giovotinh Gái nhắn tin nói chia tay tên kia thật, e chưa tỏ thái độ gì, cũng có suy nghĩ như bác chưa muốn lao vào.
    @NLND Bác nói thẳng nói thật, nhận những lời phán xét của bác e mà nói vui là ko thật lòng nhưng có vẻ như bác hơi quá lời. Có thể e trình thấp, ví ko dày... chẳng lẽ vì thế mà e ko có quyền cưa cẩm (đang ở mức độ vừa phải). Gái cũng chẳng phải cá to cá lớn gì. Chẳng phải gái không có ấn tượng gì với e, tùy thuộc vào hoàn cảnh e thấy mình điều tiết được tình cảm thấy phù hợp thì chiến, ngược lại nghỉ.
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú đọc lại cho kĩ rồi hãy phán anh. chắc tại a học môn Văn dốt. để a tóm lại cho chú dễ hiểu:
    anh nói những thằng như ku puck đã xấu trai+nghèo+học dốt+dek có tài lẻ gì mà muốn cưa gái ngon lên đây xin tư vấn "làm sao để có án tượng đẹp trong mắt cáo" ==> đó là những thằng đã còn thích màu mè tắc kè hoa,muốn 1 tấc nhảy lên giời.
    Còn thằng ozawa chưa cua gái bao giờ lại đòi đánh đồn có địch, mà lại là gái xinh, lên đây hỏi cách để giết giặc rồi cướp e trên giàn mướp ==> đo là những con có lòng tham vô đấy như cái dạ dày voi.
    cái thằng luffy_1991 thì 5 lần 7 lượt lặp topic, các cụ vấn véo đủ cả, bị gái đã cho chổng mông rồi về nhà thẩm du, gặm nhấm nỗi đau, tu luyện sách của các cụ sau đó tái xuất giang hồ cưa 1 e teen. Đọc bao nhiêu sách, bao nhiêu topic trên này rồi mà vẫn xoắn gái, vẫn cứ phọt ra mấy câu sến chảy nước: "e có thương a ko, có yêu, có nhớ a ko?"... chưa đủ còn phun ra cái câu muôn thưở với gái qua điện thoại: "a làm boyfriend của e nha?", lại có cái kiểu: "e mới cầm tay thôi, chưa dám hôn cáo vì sợ bóc lịch":)). thật a chưa thấy ca nào nặng thế này. khi thấy gần tạch rồi lại lên đây hỏi cái câu: "làm thế nào bây giờ"
    ===> Đó là những con GÀ ĐẦU TRÂU, ko khá được.
    a chỉ muốn nhắn với các chú hãy làm việc gì phù hợp với khả năng của bản thân, ko làm được thì đừng có mơ mộng. Cố quá lại thành ra quá cố.
    Còn với chú, chú muốn đánh đồn có địch mà gái ko ngon thì a khuyên nếu tập mài cưa thì cứ chiến, còn nếu để lâu dài thì tốt nhất đợi gái với cái thằng cũ dứt hẳn đã rồi hẵng nhảy vào, đã có biết bao nhiêu con gà trong tvty này khốn đốn vì đánh đồn có địch gặp phải những con cáo nó cứ ỡm ờ: "tạm thời e chưa thể quên đc a ấy, hãy cho e thêm time, a ấy đang bị bệnh, dù sao cũng là tình nghĩa e ko thể bỏ mặc được, e vs a ấy chỉ còn xem nhau như là ae, bạn bè..." và rồi đến 1 ngày đẹp giời các anh gà phát hiện ra ko những e cáo chưa dứt với thằng bồ cũ mà còn đi chăn thêm vài con gà khác. Và thế là gà ra đi ko kèn ko trống với nỗi đau thương,tủi nhục vô bờ bến, ngước lên trời than thân hận đời bạc bẽo, chê gái bạc tình rằng tịa sao mình hết lòng vì gái mà nó lại phũ phàng, tệ bạc với mình như vậy.
    Chú thử đọc hết 290tr của tvty xem có phải như thế ko hay là anh nói điêu?
  9. achilles112

    achilles112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ko hổ danh cao thủ! Kết comment của bác này nổ đĩa!=D>^:)^
  10. Co_Don_Mot_Vi_sao

    Co_Don_Mot_Vi_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn men. bác có cái nhìn thật thâm, sâu. Tóm lại là thích phong cách của sư phụ này!@}

Chia sẻ trang này