1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái có thik giai nặng tình ko các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 09/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ối, con gái chỉ thích nặng ví, nặng qp thôi. Nặng tình thì giải quýêt được việc gì mà thích...
  2. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    bác này nhấn lui nhấn tới ri chắc ví nặng cu to lắm đê
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    giá như các bác ấy chỉ yêu thôi mà k đòi cưới nhỉ
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thích zai nặng tình với mình. ke.ke..
    p.s: Cái vấn đề theo đuổi dài lâu và nặng tình là 2 phạm trù khác nhau chứ nhể???
    Theo đuổi dài lâu đơn giản là chưa đạt đc mục đích. Chưa chắc trong thời gian theo đuổi dài lâu 1 ng zai ko theo đuổi dài lâu thêm một cơ số ng khác nữa.
    Mà tình cảm, ai biết nặng nhẹ thế nào.
    ???
  5. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mịa !
    Thằng đàn ông dám yêu thì cũng dám bỏ.Thích thầm một em 5 năm.Lúc vào đại học bắt đàu tán đc hơn một tháng chẳng thấy đèn xanh lên tự nguyện rút lui.thằng đàn ông có hai cái quan trọng nhất là cái tr_m và lòng tự trọng.Mất một trong hai thì *** gọi là men đc

    Đi tán gái báo giờ cũng tâm niệm một câu " Không làm cho gái nó yêu đc thì cũng đừng để cho gái nó phải ghét
  6. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chị xuầy nói chuận đấy ạ.
    Theo đuổi lâu là chưa đến đích, còn ham hố. Khi yêu rồi chưa chắc đã lchung thuỷ, sâu đậm và người lại
  7. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì Thích, về sau thì Nhàm...
  8. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Tán gái thích rồi nhưng vì khách quan tác động, gái không thể tiếp tục với mình và tránh mặt hơn. Còn mình thì không dồn dập nữa, nhưng ròng rã 2 năm cứ thỉnh thoảng nói chuyện hỏi han 1 đợt là lại nhắc tới tình cảm mình dành cho gái. Thế có ổn không các bác?
  9. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nhảy vào ném đá , ku chủ topic thụt cả dái mất gòi. Tình hình là ku này đang thương thầm một em mà ẻm hok có thik. Trong lòng ku ấy nghĩ mình là kẻ chung tình nhất trên đời, cho dù ko đáp lại vẫn mãi yêu một bóng hình. và thế là. tèng téng ten. Bò lên đây hỏi mong tìm chút đồng cảm, Ai ngờ bị hắt một động nước đá vào mặt. Té khói lun. Tội nghiệp ghê
  10. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    đề nghị bác đọc kỹ nhá, chim cò gì ở đây.
    Chả là hồi xưa thích gái, tán gái, gái cũng xuôi xuôi, đi chơi ôm eo rồi, nhưng hồi đấy trong sáng, chỉ dừng ở đó 1 thời gian ngắn rồi sau đấy gái đi nước ngoài cùng gia đình. Quá trình đó 1 thời gian thì gđ gái cũng đã dấm 1 thằng khác cho gái. Thằng này cũng tử tế hiền lành, đc đảm bảo, mặt khác chuyện của em với gái ko có tương lai (theo cái nhìn lúc đó vì nghĩ gái sẽ đi với nc ngoài ở lâu, vài năm hoặc có thể định cư luôn). 2 năm trôi qua, ko phải là ko còn tí gì cảm xúc nhưng cũng đã có nhiều khoảng thời gian quên rồi, tuy nhiên em và gái vẫn có liên lạc nhưng ko nhiều, trung bình 1tháng/1 lần chat chit, thường là voice, có vài lần gái cũng chủ động gọi đt hẳn về hỏi thăm em. Mỗi đợt đấy lại tíu tít chat hit hay sms 1 vài ngày, nhưng hễ em nói là nhớ nhung gái, v.v.... các câu sến sến dành cho gái là gái lại im lặng 1 lúc và thường thì sẽ bảo là "hãy quên em đi". Sau lần đó là rơi vào im lặng cả tháng. Cứ như vậy, giờ thì biết tin gái sắp về (về hẳn hay ko ko rõ, chưa rõ mục đích cụ thể, nhưng ít nhất sẽ về 1 thời gian dài), tình cảm xưa tự dưng bùng cháy trong tim, "tình cũ ko rủ cũng tới" í ạ. Thú thật là em ko nghĩ là gái ko còn tình cảm gì với em cả nên em vẫn hy vọng lắm. Nhưng đã nhiều lần bày tỏ mà như thế kia, em cũng phốt, chỉ sợ gái nghĩ mình lụy tình mà chán dần (hoặc ngược lại). Giờ ko biết thế nào mới hỏi các bác, nay có dịp kể rõ, các bác tư vấn mạnh đi, nhưng đừng ném đá, em đau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này