1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái có ý j :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là thằng lằng nhằng dây dưa mọi người ạh :(
    Số là sau khi lên đây nghe mọi người phân tích, em quyết định thứ 7 rủ gái đi chơi, và gái chịu đi
    Lòng thấp thỏm hy vọng, đến CN e nt rủ gái 8/3 đi chơi, gái ko rep
    Đến 8/3 thì gái nt xin lỗi e, do nghe tin dì của gái bị bênh ko có tinh thần đi chơi nên ko đi với e đc, e thấy vậy là do mình tự đu dây điện rồi, nên... nuốt nước mắt vào trong dẫn mama đi ăn 8/3
    Trong khi đi ăn với mama thì gái nhắn 2 tin cho e: tin đầu hỏi bộ 8/3 ko chúc j` gái ah`, tin thứ hai hỏi bộ giận gái ah`, cho gái xin lỗi . Em chỉ rep lại cho gái là e đang bận.
    Sau khi đi ăn với mama xong, về nhà, thì tự nhiên điên lên xách xe đi mua hoa + quà chạy lại nhà gái , đến nhà gái đúng 9h gọi gái ra nhận quà rồi nói chuyện 1 lát. Sau khi về nhà thì gái có nt nói cảm ơn em nhiều, hôm nay ko phải là một ngày buồn của gái, chúc e ngủ ngon
    Đu dây điện lần 2, lúc trc gái có bảo đang tìm việc làm part time, hnay e gọi nói có cty đang tuyển hôm nào e chở gái đi xem sao, thì gái nói là thôi để gái đi 1 mình, làm như vậy thì làm phiền e với cứ như vậy hoài thì sợ sẽ thành thói quen . Nghe câu này xong e lại rơi vào trạng thái như lúc mở topic này . Mọi người tiếp tục giúp dùm e, phân tích gái này dùm e với
    P/S: mà e để ý 1 điều, là khi nói chuyện qua đt với khi gặp trực tiếp thì thái độ của gái đ/v e khác nhau, khi nói qua đt thì luôn nói những câu như trên và thái độ khá là lạnh :|, còn khi đi chơi thì lại vui vẻ
    Được cybersky04 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 09/03/2010
  2. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời gíup dùm e :(
  3. pitunkute

    pitunkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    anh nì hết thuốc chữa rồi Mọi người khuyên anh đừng đâm đầu vào cột điện Cơ mà anh vẫn một mực ko nghe là sao

  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Khi đi chơi vui ve? nhưng nói chuyện thi? có ve? lạnh nghifa la? có cái gi? đó đang dâ?n thay đô?i. Thôi xác định tư tươ?ng trước đi bác ạ! Ma? khuyên bác nên dâfn mama hay đám bạn đi chơi nhiê?u cho bớt cái bứt dứt, lă?ng nhă?ng. Sau na?y có chuyện gi? xa?y ra thật thi? vâfn anh em chí tớ với gái như thươ?ng. Giơ? ko xuôi ko có nghifa la? ti?nh ca?m bay đâu sạch trơn, cứ vô tư như bi?nh thươ?ng ko có gi? xa?y ra í.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo mợ thấy đằng nào em cũng chết , thế nên cố đu dây điện lần 3 rồi chốt với gái đi là được em a .
  6. gicungmuon

    gicungmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    yêu thật lòng ak bác ^___^
  7. Kojiroo

    Kojiroo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đi ăn với mama thì gái nhắn 2 tin cho e: tin đầu hỏi bộ 8/3 ko chúc j` gái ah`, tin thứ hai hỏi bộ giận gái ah`, cho gái xin lỗi . Em chỉ rep lại cho gái là e đang bận --> quá đúng
    Sau khi đi ăn với mama xong, về nhà, thì tự nhiên điên lên xách xe đi mua hoa + quà chạy lại nhà gái , đến nhà gái đúng 9h gọi gái ra nhận quà rồi nói chuyện 1 lát. --> bậy rồi
    Theo em thì bác cứ im lặng, đừng liên lạc với nó nữa, làm như sắp bỏ nó đến nơi í, xem nó có lên không
  8. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi, tình hình là e cũng giống bác này, chả biết đâu mà lần với cáo, em nt thì chả bao giờ nhắn lại, gọi điện thì suốt ngày kêu bận học, đến lúc em lơ lơ khoảng vài ngày là cáo lại nhảy vào Yh buzz e, kêu nc, nc được mấy câu là lại im thin thít. Thế là thế nào hở các bác ?
    À, hôm nọ nc với e, tự dưng cáo kêu giờ ko yêu hơn tuổi nữa, quay sang yêu = tuổi (e với cáo = tuổi). Mấy hôm sau lại kêu là thèm yêu, bảo e giới thiệu cho mấy anh 81,82 (e với cáo 87).
    Con gái khó hiểu thật đấy các bác nhở ? Muốn thế nào thì nói toẹt ra đi cho a e còn bít đường, cứ lòng và lòng vòng.
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    gái mà kết các có đang bận học nó cũng bảo ko, chẳng qua là ca nỳa emm ý mún ju~ bác làm phương án dự phòng thui chia buồn
  10. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Thế bây giờ làm thế nào để từ Pa'' dự phòng lên thành Pa'' chính hả sếp ?

Chia sẻ trang này