1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái cũ của em đang nghĩ cái gì vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arinaga, 21/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arinaga

    arinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    E và gái chia tay 1 thời gian, tầm 5 tháng, sau đó e cũng không biểu hiện gì nhiều là quan tâm đến nữa.

    Đợt này e biết chuyện của nó, nó vướng vào 1 ông đã ly hôn, e ngờ ngợ và dò hỏi, chuyện đó có thật, không hiểu tại sao lại thế. Nói qua về ông này, vì e biết rất rõ ông này luôn, bạn em mà, có 1 con, vợ bỏ vì ngày xưa chơi bời, ko quan tâm gia đình, lông bông, ko tiền, gia đình phức tạp, nhà cửa thì coi như chưa có j vì ở cùng với me và gia đình e trai, không có ý chí, vợ bỏ nên tâm lý bất ổn, thả câu mấy đứa xung quanh e biết đến nó thì bị cắn câu. Gia đình gái cũng biết mang máng rồi, nhưng không biết có làm j ko? E ban đầu cũng không còn tình cảm j nhiều đâu nhưng nhìn gái lao vào ông ý như vậy e xót cho nó quá, không biết suy nghĩ, thời điểm ông ý bắt đầu với nó chắc là lúc nó đang lúc thất tình với em, từ giả giả thành thật.

    Nói qua 1 chút về nó, ngoan, con nhà lành, quan hệ xã hội ít, hiện tại e biết nó cũng có giữ mối quan hệ với 1 thằng bằng tuổi, thằng này thik nó lâu rồi nhưng nó không thik, e nghĩ nó hiện giữ mối quan hệ với thằng này như cái bè cuối cùng nêu không được với ông kia

    Rất nhiều người xung quanh gái, em và ông kia đã biết nhưng cũng chỉ để đấy mà thôi, bàn ra tán vào, nói có vẻ không ăn thua

    E đã bảo muốn quay lại với gái, e làm đủ mọi cách, quan tâm, đến đưa đón, nt, điện thoại, thăm hỏi mẹ nó (mẹ nó đang ốm) nhưng nó từ chối, nó yêu nhanh lắm, con gái yêu nhanh quá, dễ quá, ngày xưa với em cũng vậy, nó yêu e một thời gian rồi e mới yêu nó. E cũng hỏi nói chuyện với nó về ong kia, hỏi nó như thế nào, nói nó lên suy nghĩ kỹ, hạnh phúc không chỉ cho nó, còn cho gia đình nó, bạn bè và cả em, bảo nó suy nghĩ xa hơn cuộc sống sau này nhưng nó đang mù quáng, say nắng, mộng mị quá

    Ca này nên buông hay cố hả các bác?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lần sau gặp các ca tương tự các chú đừng đưa lên đây nữa.

    Níu kéo một đứa con gái khi nó đã tuyệt tình quay đít ra đi, anh nghĩ đó là nỗi nhục không nước sông nào rửa hết - trừ nước sông Tô Lịch.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Gái quan hệ xã hội ít, nên có thể vốn sống cũng kém.
    Cứ kệ đi, ngã một lần tự khắc sẽ khôn lên thôi.
    Dù gì bạn cũng chỉ còn là ngyêu cũ, k nên can thiệp sâu nữa.
    Nói ko nghe thì cứ để gái tự trải nghiệm :D
  4. arinaga

    arinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    vì nó quan hệ xh ít nên nó sẽ ít tiếp xúc với người mới, mà nó cũng 26 tuổi rồi, nếu không có người mới chen vào để thay đổi cảm xúc trong nó thì khó dứt lắm, ông kia thì bất cần đời rồi, có mất cái gì đâu, ngoài miệng nói với người khác rằng do gái quyết định hết, gái buông ông ý buông nhưng với gái thì vẫn cứ thể hiện, gái non kém làm sao mà đỡ được với giai đã có 1 đời vợ~X
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em hông thích những ai gọi bạn gái/trai mình là " nó". Xin lỗi e ko định spam đâu.
  6. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mak kệ nó đi... mak xác nó đi... đời còn dài... gái còn nhiều... lưu luyến tiếc thương vương vấn làm gì cho mệt hở bác...
  7. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    cậu đã làm hết sức mình rồi mà, người ta cũng nói ra nói vào, nhưng gái tự bịt mắt, bịt tai mình như thế thì cậu giúp sao đc nữa. Quả này chắc có khi sụt xuống hố rồi mới tỉnh ra đây.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    thường thì cậu ko còn mối liên hệ dính dáng đến cô kia nữa, cậu tử tế, xót người ta mà can thiệp hơi sâu có khi lại thành ko hợp lý, vì người ta ko thấy được thành ý đấy. Một thời gian rồi chán nhau ý mà, vì lão kia như cậu tả thì tớ đoán là người lông bông, bất tài, rỗng tuếch. Con gái nó ko thích con trai như thế đâu.
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác này định liếm lại bãi nước bọt mà mình vừa nhổ ra hả?
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Sh, chủ top dơ bỏ mịa, Đi can thiệp thế làm cái gì? Mối quan hệ của cô ta với ông kia là giữa 2 người họ, mắc mớ gì mà chen vào. Đừng có phán xét người khác chỉ bằng cảm nhận của mình.

Chia sẻ trang này