1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oralb, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại

    em xin trình bày vắn tắt trường hợp của em như sau,mong các bác chỉ bảo:
    Em và gái học bằng tuổi và học cùng lớp ở đại học,nhưng em chỉ thật sự để ý đến em ấy từ khi 2 đứa đi học tiếng anh cùng nhau.
    kể từ lúc đó(khoảng 3 tháng)em và gái đã đi chơi riêng với nhau trên dưới chục lần.thái độ của em ấy trong những buổi đi chơi ấy cũng rất vui vẻ như những cặp khác đang trong thời gian tìm hiểu nhau,

    tưởng rằng em ấy cũng xuôi xuôi trong trường hợp của mình vì cả em rủ đi chơi riêng với nhau em ấy vẫn đi,trong 2 buổi đi chơi gần đây nhất,em ấy có rủ đứa bạn thân của em ấy đi ,em ngu ngơ ngỡ rằng em định cho bạn thân xem mặt uh,quá ổn.
    Sau buổi đi chơi hôm đó về em ấy có nhắn tin và gọi điện nhưng do em tắt chuông nên ko biết,vả lại sau đó em bận quá nên ko thể nhắn hay gọi điện cho cô ấy được.Sáng hôm sau đến lớp định giải thích cho cô ấy nhưng cô ấy về quá nhanh nên chưa kịp nói,bẵng đi mấy ngày,em cũng ko nghĩ chuyện đó quan trọng lắm nên cũng ko nhắn tin và gọi điện cho cô ấy
    đến hôm 8-3 em định chốt hạ,rủ cô ấy đi chơi thì cô ấy bảo rằng đi chơi với bạn nên ko đi,em thất vọng và buồn ghê ghớm,em nghĩ rằng ngày đó quan trọng nên cô ấy ko đồng ý đi với mình thì chắc đã có bạn trai rồi hoặc ko muốn tiến thêm
    Sau 1 tuần đau đớn và dằn vặt em có gọi điện và nhắn tin cho cô ấy thì cô ấy bảo lý do ko đi chơi hôm 8-3 là đi với bạn rồi,vả lại giận em từ hôm em ko nhắn tin và gọi lại hôm trước
    Em lại 1 lần nữa thấp thỏm hy vọng,em nghĩ hoá ra cô ấy ko đi chơi vì giận mình chứ chưa có người yêu và cơ hội lại chia đều cho tất cả.nói thật đau nhất là cái kiểu đang trong tâm trạng bỏ cuộc rồi thì tự nhiên lại có 1 hy vọng vụt sáng để rồi lại đâm đầu theo.
    sau đó em hẹn cô ấy 1 buổi đi chơi nữa nhằm làm lành,hôm đó đi cùng cả bạn thân của cô ấy nữa,nên ko có cơ hội thổ lộ gì cả,chỉ vui vẻ đi nói chuyện cùng nhau thôi

    khó nhọc mãi đến hôm qua mới hẹn được 1 buổi đi chơi nữa,em muốn dứt điểm bằng cách tỏ tình,nắm tay thì chợt cô ấy buông 1 câu :<tớ có người yêu rồi,rất cảm ơntình cảm của ấy dành cho tớ nhưng giữa tớ và ấy chỉ như 2 người bạn>chột dạ,hoá ra từ truớc đến nay những buổi đi chơi giữa 2 đứa chỉ đơn giản như 2 người bạn thôi ah........
    em chẳng thể hiểu nếu cô ấy coi em chỉ là 1 người bạn bt thì tại sao lai tiếp xúc với em như vậy hay em chỉ toàn hy vọng hão,tưởng bở
    theo 1 số thông tin mà em biết được cô ấy vẫn chưa có bạn trai,tuy có nhiều người theo đuổi(cái này cũng nghe người này người khác nói thôi chứ điều này chỉ có cô ấy mới biết được)
    trong vụ này,em vẫn rất muốn theo đuổi cô ấy các bác ah,các bác khuyên em nên làm thế nào bây giờ
    và sắp tới cô ấy có chuyển chỗ học tiếng anh mới,và mấy ngày trước khi em tỏ tình thì cô ấy có rủ em đi học cùng,bây giờ em có nên đi học cùng cô ấy ko,để có cơ hội tiếp xúc chứ ở trên lớp mỗi đứa ngồi 1 góc vả lại cô ấy cũng hay nghỉ học lắm,liệu bây giờ mà đề nghị đi học tiếng anh cùng cô ấy có đòng ý ko nữa
    tâm trạn rối bời,nên viết những dòng trên có phần rối ren mong các bác thông cảm và đưa cho em lời khuyên hiệu quả(làm ơn đừng đùa-bây giờ em đã thê thảm lắm rồi)
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cứ tiến tiếp đi
    chưa gì đã sợ roài
    con gái khó hiểu lắm
    hoặc là em nó có người yêu rồi, có thể chú gặp phải cáo ,chắn dắt roài, khổ thân
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm thứ 1 khi cưa gái là "không được để cảm xúc dẫn đường".
    Kinh nghiệm thứ 2 khi cưa gái là "không được để cảm xúc dẫn đường".
    Kinh nghiệm thứ 3 khi cưa gái là "không được để cảm xúc dẫn đường".
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc bài nhưng nghe tên cái TOPIC thấy nổ bụng luôn!
    Bác này quảng cáo nhanh gọn quá nhỉ?
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Con gái khôn lắm lúc nào cũng chỉ có bạn thôi làm sao để mình vừa là bạn vừa là người yêu vừa là ...chồng thì mới perfect em ơi !!!
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Giả chết thử xem . Độ 1 tuần, trong thời gian đấy thì check kĩ càng xem em ý có ng yêu chưa...etc.
    Tuần sau trở nại, nợi hại gấp trăm
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thời gian bạn bẵng ko quan tâm đến cô bé nên co bé giận thôi. Tức bạn nên nói với bạn là có người yêu thôi.
    Con gái không thích thì họ không đi chơi quá nhiều với bạn vậy đâu.
    Rút kinh nghiệm nhé. Thấy cô bé mà minh ko biết thì lúc biết kể cả đêm cũng phải gọi xem cô bé có chuyện gì không?(dù biết thừa chả có chuyện gì cả -> nhưng phải thể hiện sự quan tâm.)
  8. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác này tư vấn thế này sợ quá ! chỉ cần sáng ra hỏi xem gọi gì là được. Đâu cần nửa đêm phone lại ngay !
  9. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    em rất quan tâm đến cô ấy đấy chứ,thể hiện hẳn cho cô ấy biết
    có lần lâu rồi em cũng thử bẵng đi 2 tuần ko quan tâm ko nhắn tin ko gặp mặt nhưng cũng chẳng thấy em có đọng tĩnh gì vì em có quá nhiều người theo,trong trò chơi ú tom này em luôn là người thua cuộc,nhớ quá nên lại phải gọi điện,nhắn tin trước rủ đi chơi
    em vẫn muốn theo đuổi,nhưng ko biết nên làm thế nào hiệu quả đây,ko thể chơi bài mất tích 1 thời gian được vì bây giờ tấn công dồn dập còn chả được nữa là mất tích,có khối thằng vẫn đứng xếp hàng sẵn sàng nhảy vào kia kìa bác ơi
    to theInvincible:em yêu thật bác a,chứ không chơi bời
    to shadowy:trong vụ này ko còn giận dỗi kiểu vớ vẩn nữa rồi bác ah,em đã chủ đọng làm lành và đi chơi rồi nhưng tối qua tỏ tình thái đọ của em ấy có ve ko chấp nhận em dù em biết có thể 80% cô ấy chưa có nguời yêu nhưng có thể đang có nhiều sự lựa chọn vượt trội hơn em.em lo rằng do bằng tuổi ko tâm lý,chưa phải là chỗ dựa vững chắc của cô ấy nên thua trong trận này
  10. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế chú có đẹp trai kô ???

Chia sẻ trang này