1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oralb, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu đấy hả anh?
    @chủ topic: Cứ bình tĩnh, nếu thông tin điều tra đúng thì chứng tỏ hoặc em này cáo hoặc em nó đang thử lòng đồng chí, đồng chí cứ nắm vững khẩu quyết tâm pháp "KO được để cảm xúc dẫn đường" của bác Invicible thì kiểu gì chánh cũng thắng tà mà thôi
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú thật là dại dột. Anh có bảo là chú yêu thật hay không yêu thật đâu. Anh chỉ bảo chú nhớ rõ câu thần chú:"Không được để cảm xúc dẫn đường" trong giai đoạn cua gái ban đầu thôi. Điều đó không có nghĩa là chú hoàn toàn cắt đứt liên lạc hay mất tích trước cáo. Chú phải làm thế nào để cáo luôn phát hiện được sự có mặt của chú nhưng không thể hoàn toàn chắc chắn là chú có "dã tâm" hay không. Còn làm như thế nào thì là cả một nghệ thuật. Gà như chú cần có thời gian để lĩnh hội, không thể một sớm một chiều được.
  3. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bác ơi tình hình của em giờ nó nghiêm trọng lắm rồi,bác có bài gì thì bác cứ truyền ra cho em đi thôi chứ bác nói ẩn dụ thế chắc cuối đời may ra em mới lĩnh ngộ được bác ah
    tình hình là lúc trước em và cô ấy có học thêm lớp tiếng anh với nhau,nhưng đang chuẩn bị đầu tháng 4 này chuyển ra chỗ khác học,cô ấy cũng đã rủ em đi học
    Nhưng mới hôm trước tỏ tình mà bị từ chối như thế liệu em có nên đi học cùng ko???vì tuy học cùng lớp ở đại học nhưng mỗi đứa ngồi 1 góc vả lại rất ít khi gặp nhau nên chỉ khi đi học tiếng anh [em mới tiếp xúc được với cô ấy thôi
    mà nếu bây giờ cô ấy ko đồng ý đi học tiếng anh cùng em nữa thì làm như thế lào
    Con gái mà bằng tuổi thường có xu hướng thích đồ cổ,có kinh tế việc làm ổn định,tâm lý nên me ko có lợi thế bằng mấy ông lão hay trồng cây đa trước cửa nhà cô ấy ,mà theo thông tin nghe lỏm đượchình như cũng có khoảng gần chục cây đa ,bây giờ biết là chỉ còn cách quan tâm chân thành với cô ấy để cô ấy hiểu rõ lòng mình thôi nhưng sao khó quá,nếu cô ấy vẫn chỉ coi em là bạn....
    to Dante_from_hell:bác ah,đi chơi vơi nhau nhiều như thế mà thái đọ của em cũng rất rõ ràng,nếu cô ấy thử em thì cũng ko đến nỗi dứt khoát như thế.Tối hôm em tỏ tình,mặt cô ấy nặg trĩu,rồi khi em đang nói cô ấy đứng phắt dậy cầm hoa và nói:Tớ về trước đây.
    sau đó em đuổi theo nhưng ko thấy,có gọi điện và nhắn tin.đến khi cô ấy về đến nhà có nhắn tin lại cho em rằng <<:tớ đã có người yêu và tình cảm của tớ với cậu chỉ như tình bạn,tớ rất cảm ơn và trân trọng tình cảm của cậu dành cho tớ,nhưng mong cậu đừng nghĩ đến nó nữa>>
    thế đấy bác ah.còn chuyện cô ấy có là cáo hay ko thì em ko đủ tỉnh táo mà biết nữa rồi,dính vào thứ này đầu óc em nó cứ nú nẫn hết cả,nhưng thời gian trước khi cô ấy vẫn chịu đi chơi cùng em em nghĩ là cô ấy đang thăm dò,chứ ko có ý đùa cợt tình cảm của em,
    Mong các bác cao kiến!!!
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    úi xời đi chơi 10 lần rồi thì tay chân cũng phải động đậy chứ ....... chắc chú nhát quá rồi (nói nhỏ nhé : nhát thì ngồi nhà đi chơi làm gì cho nó mệt xác) ---> sự tiếp xúc cơ thể làm cho 2 trái tim hòa chung 1 nhịp đập
  5. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    to "xổ số": bác chả đọc kỹ và nắm rõ tình hình của em rì cạ.bùn nhắm.em cũng định nắm tay,mà mạnh hơn nữa là hôm trước có tỏ tấm chân tình thì bị nàng từ chối đấy chứ,nhát á-quên đi
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chơi bài lặn này là không ổn rồi. Phải thấy tình cảm của cô bé dành cho chú em thế nào. Tốt thì mới lặn để cô bé nhận ra tình cảm của cô bé dành cho chú.chứ chưa có gì, lặn lại phản tác dụng.
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chú này kém quá, nó đang giận mà lại tỏ tình thì chỉ có thua thôi. Chắc vụ này khó thành quá
    Chú cứ tự nhiên như bình thường vẫn đi học cùng em rồi tìm cơ hội khác, chứ bây giờ mà cứ cố níu kéo thì cô ấy càng xa chú thôi. OK?
  8. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    to shadơy:bác nói chý phải nhưng con bé cũng có nhiều người theo quá,nên nó cũng chẳng tỏ thái độ gì với em cả,cứ như sự có mặt của em có cũng được mà ko cũng chẳng sao.bực lắm
    to tien_nt:bây giờ chỉ còn biết mỗi cách cố gắng xin đi học cùng để có cơ hội tiếp xúc thôi chứ biết làm thế nào hả bác,ko biết nó có đong y cho đi cùng ko nữa,
    mà thời gian tới nó cứ né tránh sự quan tâm của mình thì cũng chán,chẳng biết làm thế nào nếu nó cứ giữ khoảng cách với mình-sợ nhất trò này
  9. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành! Đừng iu con gái học cùng lớp đại học, về sau chia tay mà suốt ngày phải nhìn mặt nhau. ghét lắm.
    --> trong tình hống bây giờ: cứ coi như không có gì xảy ra, nó rủ đi học thì mình đi, thỉnh thoảng đi chơi đã, xem xem ý của ả thế nào rồi mới hành động.
  10. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Kưa gái cũng như đánh trận, nhanh là hỏng hết, chú cứ phải bình tĩnh. Đánh nhanh ko được thì chậm chậm lại, nhưng đừng mất tích một thời gian nhé

Chia sẻ trang này