1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oralb, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    nó thì còn lâu mới rủ em đi học sau cái vụ này,mà nó cũng kiêu lắm
    bác tien_nt nói chí lí bây giờ mà mất tích 1 thời gian thì càng công cốc,nhưng mỗi khi gặp nó thì nên làm thế nào???cứ bơ đi hay chỉ chào hỏi xã giao hay tiếp tục tỏ thái độ quan tâm,và các bác ah ở trong lớp em hay nhìn trộm nó,nó cũng biết bây giờ có nên thế nữa ko
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang cưa em khác đi.Sau một thời gian thì quay lại .Hắc hắc
  3. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    ối em mà vui tính như bác fangdi thì đã chẳng buồn đến nỗi lập topic trên này,bây giờ trong em chỉ duy nhất 1 mục tiêu là em ấy thôi
    bây giờ tuy em đó chưa chấp nhận em nhưng ấn tượng của em với em ấy cũng ko phải là xấu,bây giờ mà lặn mất 1 thời gian rồi mới quay lại kưa thì tình cảm nó nhạt mất,những gì trước đây em làm =zero mất
  4. DAIBANGDO

    DAIBANGDO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hai tuần không gặp, không điện thoại, không nhắn tin. Sau đó quay lại, đảm bảo đổ ngay
  5. tanhamhuumuc

    tanhamhuumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chú post chi tiết cái nào( như thái độ của nó, lời nói, cử chỉ, hành động v v..) thì mới có cách chính xác được
  7. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    to DAIBANGDO:lạy anh 3 lạy,gặp em nào hơi kết kết mình nhưng còn kiêu thì chơi chiêu này còn hiệu quả,chứ thưa với anh là hồi trước khi hay đi chơi với nhau em đã thử bài này mấy lần rồi nhưng nó cứ trơ ra vì ko có anh này nó còn khoảng mười mấy anh nữa đang chờ đến lân đấy ah
    to tien_nt: tính cách em này hơi kiêu-vì cũng xinh,có nhiều vệ tinh,cũng tương đối sành-kinh tế cũng khá,pha thêm chút tính lãng mạng thế kỷ 17
    nói chung trong thời gian này có lẽ em chưa có người yêu vì đang lựa chọn trong ứng cử viên sáng giá trong 1 si,đa,đề đang tự nguyện đỏ bê tông trước cửa nhà em ấy.Hoặc giả sử như đã chọn được ứng cử viên rồi thì chắc là hàng vừa xuất xưởng tôi,vì mới hơn 1 tháng trước nó còn nói với em là chưa có mà.
    Hôm trước tỏ tình mà bị từ chối dứt khoát như vậy nên em nghĩ là trong thâm tâm đen tối của nó hiện giờ vẫn chỉ coi em là bạn thôi,có lẽ em vẫn nhất định phải đi học tiếng anh cùng nó để giữ mối liên lạc bác nhỉ
  8. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nghiên cứu kỹ lại cẩm nang của các bác trên này đi đã rồi hãy hỏi.
  9. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em nó dứt khoát thế thì chắc em nó bít gì về chú rùi hoặc nó có người yêu rùi, chú thử nói nhà chú và nhà nó xem sao (quê quán, gia đình ). Cái khoảng thời gian đi chơi với nhau nó tìm hiểu chú có vấn đề gì chẳng hạn ( như : Cái đó không có, hay bất lực chẳng hạn,hehe)
  10. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    chán bác quá,em còn đang hừng hực xuân xanh thía lày.ko có là ko có thế nào
    cái vụ quê quán thì cũng hơi xa,em Bắc,nó Trung.nhưng vấn đề ko nằm trong khâu này vì ra trường em ấy có thể ở hn làm việc
    còn trong những lần đi chơi có 2 đứa thì vẫn vui vẻ lắm,em vẫn làm cho em ấy cười tít hết cả mắt kiểu như thế lày lày
    em đang nghĩ có phải do 1 số đối thủ quá nặng,quá tiềm năng nên dẫn đến tuy tối vẫn ngủ 1 mình nhưng em ấy vẫn nhất quyết ko cho em tiến tới.
    nhớ lại hồi trước em ngố quá,có mấy lần thuận lợi có thể nắm tay mà em ko dám nắm sợ mọi việc nhanh quá mất zui,vả lại em thích nó từ từ sâu đậm,nghĩ lại tiếc quá
    Mai em sẽ gạ em ấy đi học tiếng anh cùng nhưng ko biết em ấy có chấp nhận ko nữa,nên nói thế nào đay bác

Chia sẻ trang này