1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oralb, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời giải tán trong vòng nửa tháng. Không gọi điện, không nhắn tin, không rủ đi học T.A tiếng em gì hết. Đến lớp chào bình thường. Không biểu hiện tình cảm gì cả. Trong lớp thì cứ tìm đến em nào xinh tươi, thảo mai mà nói chuyện, mấy em này có việc gì thì phải xung phong giúp đỡ khẩn trương. Còn cái em kia thì khó khăn 1 chút. Chú xoay sở thế nào để cái em kia ghen là thành công 1 nửa rồi. Nếu nó có chủ động liên lạc lại với chú thì đừng có tớn lên vội. Quay lại ô số 1 ngay tắp lự. Nhớ đấy. Ngấm được vào đâu bao nhiêu thì ngấm.
  2. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mai cứ rủ em đi học đi, xem em nó có động hướng gì . Nó từ chối thì vụ này khó khăn lắm, nếu em nó vẫn đồng ý thì chú nâng hàng của chú lên cho nó cao cao một chút tại chú khiêm tốn quá ( tán gái phải bốc phét)
  3. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    to pathfinder_ARMADA: em thấy bác nói cũng đúng,tam thời cứ kệ mợ nó,nhưng chắc vẫn phải rủ nó đi học tiếng anh thôi,vì học trên lớp đại học nó hay nghỉ lắm,nên học tiếng anh là sợi dây liên lạc duy nhất giữa em và nó và học tiếng anh ở trung tâm thì phải theo đợt.Cái chieu làm nó ghen nghe chừng cũng hay hay,em phải thử nhưng con bé hay làm hàng lắm vì trong lớp toàn lũ quái vật mỗi nó giống người tý ti,nếu nó mà cứ dửng dưng với em thi làm thía lào bác ơi???
    to tien_nt:camớn bác dẫn đường chỉ lối,mong bác tiếp tục tư vấn giúp em,mai ra lớp em sẽ rủ nó đi học tiếng anh,Mẹ quả này mà ko đòng ý đi,chán quá cho nghỉ luôn,chỉ vì nó mà mấy tuần nay mệt quá mất ăn mất ngủ
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    he he, đúng là gà. Thôi về đọc sách của các sư phụ trước đi.
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thương ấy thật đấy,chắc bằng tuỏi tớ,anh zai nhà tớ cũng bằng tuổi tớ nè.hix hix nếu thế này tớ nghĩ bạn phải chấp nhận thui,theo tớ con gái đã nói thế là khó còn hi vọng lắm.còn học bạn vãn cứ phải học chứ,hix hix tất nhiên ko tránh việc nhìn bạn ý thì lại đau lắm nhưng biết sao khi ng` bạn ý chọn ko phải là bạn.Tình yêu có nhièu cái lạ lắm cứ tưởng nắm bắt nó đến nơi rồi nó lại tuột mất.Việc bây h là bạn hãy vui vẻ,nếu đc coi cô ấy như 1 ng` bạn thân ,và cứ thoải mái rùi sẽ tìm đc ng` phu` hợp của mình .Chúc bạn may mắn!
  6. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    đã hiểu wa rõ về nhau jui mà còn tỏ tình thất bại thì bạn ko còn cơ hội đâu nếu như ko phải người bạn đó đang thử bạn ây da! cố lên
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bé này nói chính xác, chú bây giờ chỉ có 2 con đường, một là bỏ cuộc, 2 là phấn đấu thành đại gia.
  8. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    < gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại>Hô hôhe he he Xin lỗ nhé, nhưng đọc cái topic này không cười không chịu được
  9. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cậu mấy dòng trên nhé, nhưng mà tớ buồn cười thật, giờ góp mấy câu với cậu nhé:
    Tớ cực hiểu tâm trạng của cậu, vì thằng em tớ cũng dính phải tình huống củ chuối như cậu rồi, và theo như kinh nghiệm nhất định, tớ cho là vụ này .. khá xương !
    Nhưng ko hề hết hi vọng, tớ đọc dòng cuối, thấy cô nàng lại kêu cậu sang lớp học thêm mới, cái này tuyệt vời, vì trong lòng cô nàng ắt có một vi trí nhất định dành cho cậu rồi.Cậu phải mừng vì điều đó, và ắt là nhận lời rồi, nhưng tớ mách cậu nè, đừng nhận lời trực tiếp ngay, mà kiếm lí do ...từ chối đi, hihi.(nhớ dò phản ứng cô nàng lúc cậu từ chối nhé).
    Thế rồi một ngày đẹp trời, cậu lù lù ..xuất hiện ở lớp Anh mới, ( dò phản ứng ngay!) với một lí do cực củ chuối, và một bộ mặt tỉnh như..bơ! " Tớ ngồi bên kia không có ai để trêu, buồn quá!.Đừng quên dắt trong cặp một cây kẹo Goong thật cute nhé!
    Tớ cam đoan cô nàng sẽ "ốm nặng" cho ma coi
  10. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bt thôi mà,cứ tiếp tục đi nhưng đừng tỏ ra yếu đuối như thế.Hãy thể hiện là mình thích nàng chứ đừng thể hiện là mình cần nàng.Con gái hay bất kỳ ai cũng thế thôi_cái j ko thực sự hoàn hảo mà lại có được dễ dàng wá cũng sẽ thấy bt ,có khi là chán nữa.Nếu đúng là nàng chưa có người yêu thì bạn vẫn còn nguyên cơ hội dấy.

Chia sẻ trang này