1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oralb, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị tưởng bở
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thường con gái chẳng thích yêu người cùng tuổi đâu!
  3. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Thường con gái chẳng thích yêu người cùng tuổi đâu!
    [/quote]
    Thường thì con trai chỉ mê các "bé lớp dưới" thôi!
  4. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    to chanquãyoan:thưa bác,có đọc,đọc hết nhưng em là Gà chưa có kinh nghiệm hơn nữa những bài viết của mấy bác tuy hay nhưng đó là kinh nghiệm của các bác đọc qua thì em biết vậy ngấm được bao nhiêu thì ngấm thôi chứ cứ đọc qua mà cưa được các em ấy thì ...loạn.Em Gà chân ướt chân ráo vào nghề cầm cưa,ca này lại khó đẻ nên em mới phải lên nhờ các bác giúp nếu các bác nào có cao kiến gì xin cứ ới lên 1 tiếng cho em rõ

    to theInvincible:thưa bác,em cũng đang thấy mệt mỏi quá rồi nhưng vẫn luyến tiếc quá,đợi 1 thời gian nữa nếu nguôi ngoai được chắc em cũng xin tiễn nàng về núi
    còn thành đại gia:khoản này em có dự định rồi nhưng chắc phải mấy hôm nữa mới thành
    to tigerfire86: mình bằng tuổi bạn
    to clovernsky:em ấy có rủ em đi học tiếng anh nhưng là trước khi em tỏ tình cơ bác ah,còn bây giờ....
    -----
    mấy hôm nay trên lớp có gặp vài lần nhưng qua thái độ và ánh mắt em thấy cô ấy muốn tránh mặt em ghê,trước cái tối rãi bày lòng mình với cô ấy tuần trước thì mỗi khi đi học vào giờ ra chơi tuy ko nói chuyện trực tiếp nhưng 2 anh em vẫn ánh mắt qua
    lại thế mà bây giờ...chỉ muốn ra tát cho 1 cái,gãy hết cổ lác hết mắt mà em vẫn quay đi chỗ khác
    với cái thái độ ấy thì có muốn rủ đi học tiếng anh cùng thì cũng chẳng dám manh động,khả năng 2 anh em lại sóng đôi đi học inh sờ líc là hơi thấp,
    mà ngoài những buổi tối đi học tiếng anh ra thì mỗi khi lên lớp xong là mạnh ai ngưòi nấy,lấy đâu ra cơ hội tiếp xúc cải thiện tình hình bây giờ
    Mấy hôm nay ăn uống đầy đủ hơn,ngủ nhiều hơn,đỡ vật hơn tuần trước,suy nghĩ lại ca này cũng khó đẻ nhưng vẫn muốn đẻ cho bằng được
    chứ cứ xỏ xình 1 lần chưa được lại té thì chắc ra đầu ngõ nhắm mắt tán mấy em bán bánh mì cho nó lành....
    em có nên tiếp tục giữ thái độ bớ bờ bơ trong thời gian này rồi đợi mỹ đánh xong iran khi đó may ra tình hình ổn định rồi lại tấn công lại nhỉ???
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chán ông, tuần trước nó còn đợi xem ông phản ứng thế nào, ai bảo ông cũng ngại ko dám ra nói chuyện cơ, bây giờ nó chán ông hẳn rồi, có muốn cũng chả làm gì được đâu. Theo tôi, ông cứ bình thường hóa quan hệ đi, làm bạn làm bè, nếu nó ko thích thì mình cũng thôi, bản lĩnh lên, còn nhiều cơ hôi, ko phải lo lắng vì mất em này đâu, cũng là rút ra kinh nghiệm nhé, nhớ lần sau đừng tỉnh tò làm gì, túm em ý mà hôn luôn nhé
  6. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Điều tra kĩ lại xem, cô nàng có người yêu thật chưa? Nếu có thật rồi, thì ..thôi đeo đuổi làm gì cho mệt, đánh đồn có địch chẳng phải là cách khôn ngoan, lại còn mang tiếng
    Nếu mà chưa có, thì có nghĩa là cô nàng đang khó xử đấy, bọn con gái bây giờ khôn lắm, chẳng có chuyện "Anh iu em" "Ối thế ạ?!?em cũng iu anh lắm lắm" đâu.
    Cậu chủ động nói chuyện đi, viết cho cô nàng mẩu giấy nho nhỏ,hoặc nhắn tin đến máy, nói là "Đằng ấy sao cứ làm mặt lạnh mãi thế, trông "xí" lắm,có gì đừng để bụng nhé,đau dạ dày đấy,có muốn bắt đền tớ thì phải nói ra chứ, trừ lên hilton ăn ...nem thì đằng ấy bắt đền gì tớ cũng chịu...."
    Rồi ngồi chờ hồi âm thôi..
    GOODLUCK
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác clo... nói đúng đó. Điều tra xem em ấy có người yêu chưa nếu có rùi thì nghe anh mai đi bắt con Hàng mà chiến, nghĩ về em làm gì, còn chưa có thì post lên đây anh em giải quyết cho
  8. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    hehe,vừa đi ru lịch vài ngày,tuy trong lúc đi có hơi nghĩ ngợi đến em đôi chút nhưng đã thoải mái hưn
    sáng ra lớp-hôm nay có kiểm tra tiết3,ngó quanh lớp ko thấy em bé Tây Nguyên đâu.đến ra chơi tiết2 vẫn ko thấy xuất hiện,đã định bớ bơ bơ cho nhẹ lòng nhưng cuối cùng vẫn nhắn tin thông báo cho em nhắc em nhớ đến kiểm tra,nhưng lúc đó chắc có việc gì ko minh bạch cho lắm nên tắt máyđến tận lúc trưa mới thấy có tin nhắn báo cáo.may thay đàu tiết3 em bé Tây Nguyên đã đến kịp..Ôi trời hôm nay em mặc áo mới trông rất chi là...
    mịa-ko thèm nhắn tin cảm ơn
    hiện tại khoảng 2 tuần này em ko còn nhắn tin hay liên lạc nữa thỉnh thoảng có gặp nhau tren lớp mình liếc trộm để ý tý xem dạo này có tăng thêm kg nào ko thôicách này có vẻ hiệu quả,tuy chưa hẳn" mỗi ngày là 1 ngày vui "như trước nhưng cũng ko hẳn đến nỗi địa ngục trần gian như mấy tuần trước/
    có tình hình mới em sẽ thông báo ngay các pác được rõ
  9. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    nó có thích đâu, cố làm gì cho mệt em ơi
  10. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    em có mấy lời chân thành nhá bác
    thứ 1 : nó = tuổi bác >>5 năm nữa ~ chị gái bác (nhanh già lắm bác ơi)
    thứ 2 : nó =tuổi bác >> chắc bác nói thế nào nhỉ (nó cũng xem bác ~ em trai nó thui)
    quên đi bác ơi
    mấy năm nữa học xong ra trường kiếm em nào tre trẻ cho khoái, lại dễ chăn
    PS : em ra trường gần 3 năm nay roài, trươc cũng gần gân ngố bằng bác

Chia sẻ trang này