1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái cũng bằng tuổi,học cùng lớp.sau 1 thời gian đi chơi,tiếp xúc-tỏ tình thì thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oralb, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Kiếm mấy em trẻ đẹp, xinh tươi mà tán, mấy em bằng tuổi vừa già vừa hâm hâm
  2. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    to xauqua:
    bác nói thế có nhiều người phản đối chếttrong đó có em đấy
    lâu rồi mới vào lại box này ko ngờ vẫn có bác quan tâm đến trường hợp của em, em mừng lắm kính các bác 1 ly trước đã
    tình hình của em thì vẫn vậy thôi các bác ạh,ko thay đổi gì nhiều lắm,cũng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc thêm chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vu vơ trên lớp-thế thôi
    hồi trước em có rủ đi học tiếng anh cùng nhưng em ấy vẫn chủ động từ chối-vẫn muốn giữ khoảng cách nên em cũng thôi
    bây giờ chỉ thỉnh thoảng em mới nhắn tin hỏi thăm,và đôi lần lớp có bài kiểm tra mà em ấy chưa tới thì em mới nhắn tin và gọi điện thôi-sau mỗi lần như thế em đều nhắn tin cảm ơn-nói chung con người này còn 1 chút gì đó gọi là lịch sự
    hôm trước sau khi đọc xong quyển "Xin lỗi em chỉ là con đĩ"-hay quá ,liền ngay hôm sau đem đến cho "đĩ" mượn đọc,đọc xong nó nhắn tin khen hay và cảm ơn,cảm giác được chia sẻ vậy thôi cũng làm em vui lắm rồi.
    mấy hôm nay bị rạn xương tay,hôm trước có gặp nhau trên lớp em ây cũng chỉ hỏi thăm như những người bạn bình thường,giá như hôm đó chỉ cần 1 tin nhắn hỏi thăm tỏ ra quan tâm hơn 1 chút em sẽ bất chấp tất cả,thượng đài 1 lần nữa quay lại sang đấu dù khó khăn còn chất đống!!!
    cái cảm giác theo đuổi 1 cái gì đó không thuộc về mình(ít nhất là ở thời điểm hiện tại) làm mình có cảm giác chán nản lắm các bác ah,

    về phía em cảm xúc tiếc nuối vẫn còn nhưng thái độ "chỉ-là-bạn" của em ấy lại làm mình chùn bước ghê ghớm,tình cảm phải đến từ 2 phía,mà em cũng ko thích cái kiểu theo đuổi dưới cơ kiểu này
    thôi thì cứ để thời gian và cảm xúc quyết định,nếu tương lai có điều kiện tiếp xúc lại ,cảm xúc trong em vẫn còn-em sẽ cố cho cháu nó chuyển hộ khẩu và post tiếp cho các bác theo dõi còn nếu vẫn chỉ như 2 người bạn ko hơn-thì chắc topic này sẽ phải cùng em về xứ Nghệ xa xôi
    lan man,linh tinh quá các bác thông cảm nhé
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vầng, có gì bác cứ post lên đây. Anh em trên này giúp được dù nhiều dù ít. Hoặc không cái được cái mất của bác người đi sau nhìn vào biết đựơc mà tránh. Nói thật, nhìn cái thất bại của người khác dễ rút ra bài học hơn đấy bác ạ.
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hé hé , ông ku em phải là người nổi hoặc có gì đó phá phong cách thì gái nó mới thích
    như anh này , trước anh học Phạm Hồng Thái , oánh nhau , chửi thầy giáo ( ông thầy hay trù ẻo học sinh nhá , các thầy bình thường thì anh rất kính trọng ) lúc bị đuổi học bao nhiêu em cùng lớp khóc sướt mướt có em còn viết thư sau chuyển sang Đinh Tiên Hoàng lại học giỏi nhất lớp ( cũng kèm hổ báo luôn) lại có hàng n cái vệ tinh nữa mệt lắm
    nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ học giỏi và bản lĩnh
    giờ thì + thêm cả nhiều tiền nữa , chứ có giỏi có bản mà *** có tiền ở cái thời đại 9x này thì ......... ông em tự suy tiếp
  5. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    chưa phải cao sang gì nhưng $ thì cũng tạm (tuy là $ của các cụ)
    chưa phải giỏi nhưng cũng chẳng kém ai
    bản lĩnh thì cũng tuy....
    -------------
    hôm nay đang ngồi trên lớp em nhắn tin:
    em: "sang đây tớ trả quyển chuyện nhé,he" (thiên sư-đến cái từ truyện và từ chuyện mà còn nhầm-chắc do sự khác biệt ngôn ngữ các vùng miền.-đùa thôi các bác miền trong đừng ngợi nhé)
    ---sang ngay chứ còn chờ gì nữa,xinh quá các bác ah
    giờ ra chơi em lượn 1 vòng quanh lớp,làm mắt em đảo vành liên tục,thú tính ko kiềm chế nỗi nên nhắn tin cho em vẻn vẹn 2 chữ"xinh thế !!!"
    em ấy đáp trả:"he.thank"
    chỉ vậy thôi đã làm bữa trưa của em thêm ngon miệng lắm rồi
    -------
    oài -tối nay thứ 5 muốn cùngem đến quán Ong nghe nhạc quá nhưng lại suy đi tính lại thì ko rủ em nữa,chẳng muốn nghe thêm 1 lời từ chối,tạo thêm khoảng cách giữa hố sâu ngăn cách 2 ngươi bùn thế đó
    19-5 sinh nhật Bác thì 7-6 này là sinh nhật em ấy, 2 ngày này ngày nào đối với em cũng quan trọng cả
    cũng muốn hôm đó tặng hoa em đi ăn uống vui thú cùng em tý
    nhưng quan trọng là làm thế nào chứ bây giờ bình thường rủ đi ăn kem đi chơi thôi là em đã từ chối rồi huống chi là ngày đó .
    từ nay đến cái hôm ấy,em có nên tăng cường mức độ tin nhắn cho em ấy ko chứ dạo gần đây ít nhắn tin lắm vì cũng chẳng có việc gì mà liên lạc,ko có cơ hội tiếp xúc,càng ngày lửa tình càng có vẻ nhạt dần,chết thât...
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Con gà này, đọc bao nhiêu bí kíp mà ko tiến bộ nhi? Bây giờ đang trong giai đoạn mình lấy lại form, tỏ ra bản lãnh tí nạo Ông muốn rủ nó đi đâu cũng thế thôi, tỉ dụ vụ nghe nhạc uống cà phê, ông cứ nt "tớ biết quán này có nhạc sống, ko biết ấy có thích đi nghe nhạc uống nước ko? Nếu thích thì giờ này ở đâu..v.v.v.v.." nó bảo là ko đi đc thì thội Ngợi làm chó gì, nhắn cho 3 con cùng 1 tin, xác suất để ít nhất 1 con đồng ý chắc cũng ko quá thấp đâu

Chia sẻ trang này