1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Đã Có Chồng, Tôi Phải Làm Sao? Live & Exclusive

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Do hoàn cảnh đẩy đưa, vitcon đầu quân vào 1 lớp văn bằng 2. Do đặc thù của ngành đang học, gái nhiều trai ít, 1 lớp gần 200 người mà chỉ có khoảng 30 mạng nam.

    Ngày đầu tiên vào lớp, theo thói quen, vitcon đảo mắt khắp phòng để đánh giá tình hình tương quan lực lượng. Gái gú mặt bằng chung thì tạm ổn, tuy nhiên có rất ít những em nổi bật.

    Đến 1 ngày kia, trong lúc giải lao giữa giờ, bọn con trai đứng ngoài hành lang bình phẩm nhan sắc của gái trong lớp. Thấy chúng nó chỉ trỏ 1 em mặt áo sơmi trắng vest đen, vitcon cũng nhìn theo cho phải phép.

    Ôi giời đất thiên thần ác quỷ ơi, nàng xinh xắn trắng trẻo như một con nai vàng đang gặm từng cọng lá non. Khuôn mặt hệt diễn viên nữ trong một bộ phim Hàn Xèng nào đó mà vitcon không nhớ tên. Thế mà cả chục ngày đi học không phát hiện ra nàng, có lẽ do lớp quá đông nên nàng như viên ngọc lẫn vùi trong cát.

    Những ngày sau, vitcon để ý đến nàng hơn. 1 số đồng chí trong lớp cũng bắt đầu manh động, tìm cách tiếp cận nàng.

    Nhận thấy tình hình chiến sự đang có nhiều diễn biến phức tạp. Lại nhớ đến cổ nhân từng có lời răn dạy: "Trâu chậm uống nước đục". Vitcon quyết định phải ra tay hành động.

    Một chiều đẹp trời cuối tháng tư, vitcon nai nịt gọn gàng, tranh thủ đi học sớm. Nhìn những chùm hoa phượng đỏ rực 1 góc sân trường mà lòng xao xuyến bồi hồi nhớ lại buổi đầu đi tán gái thời học sinh.

    Vào lớp thấy chỉ có lác đác vài mống, nhưng nàng đã đang ngồi trong lớp, lạnh lùng mà quyến rũ. Vitcon tim đập chân run nhưng vẫn hiên ngang tiến thẳng đến ngồi vào cạnh nàng.

    Ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, cả 2 chỉ nói đến chuyện học hành. Nhưng vitcon cũng biết nàng hay ngồi cạnh 1 đứa bạn gái học cùng trường đại học lúc trước.

    Những ngày sau, vitcon cũng đi học sớm để ngồi cạnh nàng. Khi nói về chuyện bài vở trong lớp thì nàng cũng trả lời bình thường. Nhưng khi vitcon hỏi về đời tư quê quán nơi ở thì thấy nàng có vẻ lạnh lùng. Lúc đó, vitcon thầm nghĩ, có lẽ gái không thích mình.

    Nhưng đến ngày thứ 4 thì tình hình có vẻ khả quan, nàng nói chuyện nhiều hơn với vitcon. Qua tìm hiểu, mới biết nàng thân gái dặm trường từ quê nghèo miền Trung nắng gió lên Sài Gòn. Tuổi con Thỏ, đúng vừa đôi Giáp. Hiện đang thuê phòng ở trọ cùng với bạn.

    Những ngày sau đó có lẽ là những ngày vui nhất trong thời gian quen nàng. Khi vào lớp, nàng hay bắt chuyện với vitcon. Có lúc còn tâm sự chuyện vừa bị mất điện thoại. Lại lắm khi ríu rít kề sát vai vitcon để hỏi chuyện học hành. Nàng khá thông minh, tốt nghiệp đại học loại giỏi ở 1 trường dân lập.

    Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Giây phút hân hoan biết đâu lại là mồ chôn của nỗi đau tận cùng.

    Tối thứ 7 tuần trước, vitcon có việc bận nên không đến lớp. 11h đêm về đến nhà thấy có tin nhắn trong điện thoại (vitcon để quên điện thoại ở nhà). Mở ra đọc tin thấy lúc 7h nàng nhắn tin hỏi "Hôm nay anh không đi học ah?"

    Vitcon vội trả lời rằng có việc bận nên không đi được. Khoảng 10 phút sau, chuông điện thoại reo vang. Tên nàng đang calling. ***g ngực như muốn thắt lại vì hồi hộp, tự hỏi đã khuya rồi mà nàng còn gọi điện làm chi. Chẳng lẽ trong giây phút cô đơn, mỹ nhân lại nhớ đến kẻ si tình này sao.

    Vitcon cầm máy, vừa mới alo 1 tiếng mà bỗng nhiên tối sầm mặt mũi, đất trời như muốn đổ sụp quanh chân. 1 giọng con trai ở phía bên kia hỏi tại sao vitcon lại nhắn tin vào số điện thoại của nó. Vốn là người có chỉ số ISO cũng không đến nỗi nào nên vitcon đã hiểu. Vitcon liền giả vờ nói là nhắn tin nhầm số. Thằng kia lại bảo từ giờ đừng nhắn tin cho bà xã của mình nữa. Vitcon trả lời là nhầm số thôi, không có gì đâu.

    Đêm đó quả là 1 đêm địa ngục, mới phút giây trước còn vui sướng vì được nàng quan tâm, ai ngờ nỗi đau đã chôn vùi tất cả.

    Vitcon hồi tưởng lại những ngày đầu quen nàng, thời gian chỉ vừa mới 3 tuần. Vốn cẩn thận nên vitcon cũng đã để ý xem nàng có đeo nhẫn không thì thấy trên cánh tay thon thả đó chỉ có mỗi cái vòng cẩm thạch. Lúc dò hỏi thì nàng cũng nói là đang thuê phòng sống chung với bạn. Rõ ràng chỉ có từ bạn chứ không có chữ trai sau chữ bạn.
    Giờ đã hiểu tại sao lúc mới quen, nàng có vẻ lạnh nhạt khi vitcon hỏi chuyện riêng.

    Thời buổi lạm phát tăng nhanh, người khôn của khó, hoa đẹp nào mà chẳng có chủ, gái đẹp nào mà chẳng có thằng đeo. Nhớ lại có 1 lần nàng nghe điện thoại, thấy nàng trả lời gắt gỏng rồi cúp máy. Sau nàng quay sang nói với đứa bạn gái kế bên: "chắc lại đi chơi rồi". Lúc ấy, vitcon đã đoán ra thằng gọi điện có thể là bạn trai của nàng.

    Nhưng giờ đây sự thật lại phũ phàng hơn thế. Không biết nàng chỉ sống chung với thằng kia hay đã thật sự cưới thằng ấy. Dù gì đó cũng là 1 kẻ tiểu nhân. Người quân tử ai lại ngăn cấm tình yêu của vợ mình với đàn ông khác.

    Tối mai lại đến ngày đi học. Thật sự, vitcon không biết phải đối xử với nàng như thế nào. Cứ đối xử bình thường hay lạnh lùng xa cách.

    Ôi trời, tôi phải làm sao?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trình chém của vịt dạo này xuống cấp quá, gọi em Ro_Phi vào song kiếm hợp bích xem sao.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn ! Tạo phúc đức cho con cái sau này đi
  4. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    cứ bình thường.tích cực nhắn tin gọi điện,có ngày e nó sẽ bỏ chồng [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Đồng ý hoàn toàn với bác.
    Không những xuống cấp mà còn có mùi sến sến thum thủm.

    Tự nhiên thấy vịt lập topic, pha cốc cà phê vào thưởng thức, ai ngờ nhạt toẹt, lại còn chàng chàng với nàng nàng vớ va vớ vẩn!

    Vỵt! Làm gì thế?
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    ................................................................................
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Truyện hay. Xứng được 10 phần.
    7 phần do font chữ
    3 phần do chuyện
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Live, Exclusive and Uncensored. Khuyến khích bác Vịt viết tiếp =D
  9. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này hả. Bác có vợ thì bác co ngăn cấm vợ bác yêu thằng khác ko???[r23)]
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác bị 1 vố đau tim:D

Chia sẻ trang này