1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đã qua một lần đò thì mình cần xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi strongmen222, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strongmen222

    strongmen222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gái đã qua một lần đò thì mình cần xử lý thế nào ?

    Tôi có quen một em, ngoại hình trông khá ngon lành, tính cách rất khéo léo ,nghề nghiệp thì khá ổn định. Sau khi đi chơi một thời gian thì phát hiện em đã qua một lần đò (mình tự phát hiện ra). Do các cụ nhà tôi tương đối cổ hủ nên tôi và em đã chủ động chia tay. Tuy nhiên cùng với thời gian thì tôi lại không thể quên được em, một phần vì cả hai đang cùng học thêm một lớp văn bằng II. Gần đây cõi lòng tôi lại dậy sóng vì em, cho phép tôi được hỏi các bác một số điểm nhé :
    - Bây giờ vấn đề gái đã một lần đò với trai tân có quá quan trọng không ?
    - Em này năm nay vừa tròn U30, tôi chỉ hơn em một tuổi. Tuổi tác như vậy để có con cái và các vấn đề khác thì có ổn không ?
    - Em nói em và chồng cũ chia tay vì em không quen sống trong Miền Nam( Sài Gòn) trong khi nghề nghiệp của chồng em bắt buộc phải ở trong đó. Liệu cô gái như vậy có đáng tin cậy không ?
    - Em này khá đẹp, người đẹp thường hay chuân chuyên và gặp nhiều chuyện không hay, nếu dính vào thì có ảnh hưởng đến mình không ?

    Các bác cho ý kiến nhé !
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    anh thật ra là vì yêu người ta hay là vì cái gì mà như thế ?
    dễ dàng chia tay người ta như thế ư ? Gái đã 1 lần đò thì đã sao ? chẳng sao cả , còn chuyện sợ ảnh hưởng đến mình như anh nói .... Nếu là tôi , tôi sẽ là người chia tay anh trước ! Bản lĩnh của 1 người đàn ông là dám yêu và dám chấp nhận thử thách và thách thức để bảo vệ tình yêu và bảo vệ người mình yêu , tôi nghĩ anh chưa thực sự yêu chị ấy !
    Có cần thiết phải đặt những câu hỏi " cân đong đo đếm " như vậy không ?!
  3. nhiemsacthe_y

    nhiemsacthe_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nói đến U30 thì chắc anh phải lớn tuổi rồi. Anh lớn tuổi rồi mà ko biết nghĩ cho sâu sắc 1 chút à. Hay anh giả vờ ko biết để 1 thằng trẻ con như tôi lên đây tư vấn cho anh. Anh yêu người ta, nếu như người ta yêu anh 2 người tin tưởng nhau cùng đi trên 1 con đường thì nên yêu và tiến tới hôn nhân. Còn việc đã qua 1 lần đò ko quan trọng quan trọng là trong họ chỉ có 1 mình anh và 2 người quyết tâm xây dựng 1 tình yêu mới 1 cuộc sống mới cho cả 2 người...chúc anh hạnh phúc...
  4. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    cho phép em nói chút, cái chuyện gái qua 1 lần đò thì cũng ko quan trọng. quan trọng là bác và người ta thật lòng yêu nhau và muốn đến với nhau. nhưng có câu này em muốn hỏi bác. bác bảo là cô ấy là chồng cô ấy chia tay vì chồng cô ta ở sài gòn, cô ấy ko muốn vào sài gòn sống với chồng nên chia tay. em nghe câu này hơi vô lý. nếu ko vì những lý do ác liệt hơn từ phía 2 người đó thì ko thể có chuyện vì chống làm việc ở sài gòn bắt vợ vào, vợ ko muốn vào nên chia tay đơn giản thế được, xin nói lại là cô này cũng tầm 30, cho nên ko thể có chuyện đó được. một vấđeè khac là cô ấy ko hề nói cho bác biết cô ta đã qua 1 lần đò, mà do bác tự tìm ra. như vậy thì có thể nói cô này có cái gì đó chưa thật lòng với bác. khi muốn đến với nhau, thường người ta sẽ tâm sự hết về nhau để hiểu nhau, thông cảm và từ đó tiến lên một bước khác được. còn như của bác, em có cảm giác cô ta vẫn chưa thật lòng với bác đâu.
    các bác nên đọc lại một chút tránh trách nhầm bác này
    theo quan điểm em, thì bác nên tâm sự cùng cô ta, coi như bạn bè đã, rồi sau đó mới tính tiếp dc. chuyện hôn nhân quan trọng cả đời, ko thể thích thì lấy ko thích thì bỏ như cô ta được đâu. em có phần hơi trách bác là chư hiểu hết về cô ta đó
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ông anh đã hơn 30 rồi mà sao hỏi những câu như thần kinh thế? , ông anh đang lăn tăn vì người ta ko xứng đáng với mình chứ gì? Tôi thì thấy ngược lại đấy!
  6. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,em sinh sau đẻ muộn,không dám nói gì nhiều,chỉ có mấy dòng chia sẻ thôi.
    Thứ nhất: như bác nói thì her có vẻ khá toàn diện,có nhiều ưu điểm(theo quan điểm của đa số thanh niên vn hiện nay),chắc bác không quên đươc her cũng vì mấy ưu điểm này.
    Nhưng bác có hiểu hết her không?,tính cách này,các mối quan hệ này,gia đình,quá khứ,lý do chia tay,cái này là quan trọng lắm đấy.Bác nên tìm hiểu kỹ càng một cách khéo léo,từ từ thôi,ở tuổi bác chắc làm việc này không khó nhỉ?.
    Và ngược lại nữa,her có hiểu bác không,có yêu và tin tưởng ở bác nhiều không?bác nên xem xét kỹ tình cảm her dành cho bác,kẻo lại nhầm,tránh tình trạng" i need u because no one accepts me,i am old".
    Thứ hai,tuổi tác cũng có hai mặt tốt xấu,nếu già hơn thì kheo'' léo,tâm lý hơn.còn chuyện sinh đẻ thì ok,30 vẫn "tốt",(nếu cả hai bác bình thường).
    Xin nhấn mạnh với bác vấn đề trai tân với gái đã 1 lần đò thì dù sao vẫn có "tai tiếng",thời nào cũng thế thôi,vn mà. Nhưng quan trọng vẫn là bản lĩnh của bác,nếu đã đồng ý nhau thì sau này đừng hối hận,cũng đừng mang ra bới móc khi có chuyện. Như thế mới là có bản lĩnh.bác cứ suy nghĩ kĩ đi,hạnh phúc 1 đời mà,chắc her cũng hiểu bác đang suy nghĩ nhiều.
    Chúc bác sớm có quyết định đúng.
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Chơi chán rồi tuỳ nghi di tản thôi. Tội gì phải để bố mẹ mình phải lo nghĩ , cơ hội đầy rẫy ngoài kia kìa
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Ặc, căng thẳng quá nhỉ
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này có phần hơi vô lý. Nếu chia tay nhau khi đang yêu thì lý do này cũng hơi gượng ép rồi, đằng này lại là vợ chồng mới cưới. Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cô ta bởi vì thiếu trung thực là một tính cách khó có thể chấp nhận được.
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc bài trả lời 1,3,4 trong topic này thì thấy chướng con mắt quá, mấy cái lý thuyết lý tưởng về tình yêu cao đẹp quả là giúp giấc mơ hạnh phúc của con người bay xa, bay cao quá nhỉ ?
    Cứ ngỡ yêu là cưới, trên trái đất này chỉ có em và anh, hai chúng mình cùng xây tổ ấm, là lá la, phim Hàn guốc...
    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 04/11/2006

Chia sẻ trang này