1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đã qua một lần đò thì mình cần xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi strongmen222, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    gai qua đò hả bác phải tim hiẻu thật kỹ vào không có lại gặp sở khanh đấy
  2. congchualiberty

    congchualiberty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy phụ nữ thật khổ, trong khi người đàn ông thì nếu đã có vài đời vợ vẫn có thể lấy được 1 em trẻ trung, trong khi phụ nữ thì lại không thể,
    Nếu thật sự cô ấy là người như bạn tả và lại là người làm cho bạn có tình cảm thì tại sao lại phải soi xét quá khứ của cô ấy như vậy.
    Hãy quên quá khứ đi bạn ạ,
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Qua lần đò hay ko ko quan trọng bằng tại sao đã đắm đò! Quá khứ là chiếc gương phản ánh tương lai! Lấy 1 người chứ có phải mua mớ rau đâu, phải tính hết chứ, cứ từ từ tìm hiểu, đi đâu mà vội, đã qua đò rồi thì ko phải lo cưới gấp đâu!
  4. holy9duoi

    holy9duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy đồng ý với ý kiến của bạn. Đàn ông bỏ vợ đi bước nữa thật dễ. còn phụ nữ thật khó khăn.
    Mọi người cứ nói về lý do. Đương nhiên, khi bạn chưa đủ độ tin cậy, cô ý sẽ chỉ nói 1 lý do lãng sẹc như vậy. Còn chắc chắn ko bao giờ cô ý dám nói thật các lý do như: anh chồng cũ có ng khác, lấy vợ lẽ, hay bị nghiện, hay bị AISD, ung thư gia đoạn cuối, đi tù hoặc đơn giản là ... liệt dương...Vì vây, đứng quá đặt vấn đề lý do.
    Hãy nghĩ đến việc mình có thật sự yêu cô ý để cưới cô ý trước tất cả mọi sự chê bôi của gia đình, xã hội, và cô ý có thạt sự yêu bạn để ko đi tìm anh chồng thứ 3 không. . Vì phụ nữ đã dám chấp nhận sai lầm 1 lần là dám làm nhiều lần lắm. Mong bạn có quyết định đúng đắn
  5. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn còn không biết nhiều điều khác về cô ấy !!!
    Ngại vào SG với chồng còn mạnh hơn cả sự ngại vì dư luận xã hội về gái 1 lần đò sao, nghe cứ trái tai thế nào ấy !!!
    ... tạm nhận xét, cô ta vẫn chưa thành thật với bạn !!!
    Tìm hiểu kỹ lại đi, biết đâu bạn là phương lấy chồng của 1 người đã từng lang chạ bừa bãi...
    -----
    Ngoài ra, tôi ko phản đối chuyện trai tân yêu và lấy gái 1 lần đò...
  6. SoulCalibur2

    SoulCalibur2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    đíu đỡ được cái loại đàn ông như thế .....
    Đầu 3 rồi mà còn chưa vợ lại còn tính toán như thế thì bảo sao ko ai thèm iu là phải, có lấy em này thì cũng ly dị thôi..
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bạn này, không yêu người ta thì không lấy, không cần phải lăn tăn. Còn yêu người ta thì lấy, cũng cố gắng đừng lăn tăn. Đã lăn tăn lại còn để người mình yêu, người mình sắp cưới bị cái bọn trên diễn đàn nó mổ xẻ nói xấu chẳng ra cái cóc khô gì cả. Thế mà cũng không thấy có một lời thanh minh. Mẹ kiếp đàn ông kiểu chó gì thế. Tôi mà là bà ý thì có mà đá thêm cho vài cái.
    Còn cái bọn ở đây nữa, người ta 1 lần đò thì sao? người ta không phải là người à? Người ta biết dũng cảm nhận lỗi và sửa sai còn gì. Cái bọn mà lấy nhau không phải vì tình yêu hay nhầm lẫn nhưng lại cố giữ lấy cái gia đình thối nát để không mang tiếng với đời rồi lại đi lăng nhăng để thoả mãn cái tôi của mình ý, cái loại đấy mới là đáng lên án. Những đứa con sinh ra trong cái gia đình mà bố mẹ chẳng hề có tình yêu chưa chắc đã hạnh phúc đâu.
    Mẹ kiếp, muốn chửi thêm vài câu nữa vào cái bọn nhìn người phiến diện kia, chỉ vin vào cái câu "gái 1 đời chồng" để tha hồ đưa ra những nhận định chính kiến về người khác. Mẹ kiếp chúng nó là cái quái gì chứ? Cứ làm như bản thân thanh tao lắm, cứ làm như chưa bao giờ phải nói dối ai để mình được lợi ý, cứ như chưa bao giờ phản bội vợ, chồng, bồ bịch để đi với người này người kia ý. Mẹ kiếp..
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng ko thể chịu đc đàn bà như thế này!
  9. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng lên án anh chủ topic này nữa.
    Chuyện "yêu là cưới" giữa gái có chồng và trai tân trong mắt các bạn thật đơn giản vì các bạn ko phải là người "giơ đầu chịu báng", nghe thiên hạ xì xào, bạn bè mỉa mai... Nếu bạn cũng là người trong cuộc bạn sẽ thông cảm với những phân vân của anh bạn này. Dù sao chúng ta cũng đang ở VN và dù muốn hay ko, vẫn bị thiên hạ săm soi, bình loạn... hơn nữa cuộc sống ko chỉ có TY mà còn các qhệ xã hội khác, còn bố mẹ...
    Anh ý hơn 30 nên mới phải cân nhắc đến những yếu tố ngoài TY ko thể có chuyện "yêu là cưới" đơn giản được.

    Quay lại với chuyện của anh, có lẽ các bạn ở đây nói đúng, anh và cô ấy chưa đủ "chín" để kết hôn. Đó cũng là lý do cô ấy chưa kể gì về chuyện ly dị chồng cũ. Ko hợp, ko thích sống miền nam... chỉ là 1 cách nói tránh mà thôi.
    Về việc cô ấy quá khéo, anh ko thể có thêm thông tin gì thì rất đơn giản, anh hãy nói chuyện thẳng thắn: anh muốn biết chuyện a, b,c... trong qkhứ, ko phải để dằn vặt mà chỉ để hiểu và thông cảm với em. nếu tin thì hãy nói cho anh biết...
    Nếu hỏi thẳng vậy mà cô ấy vẫn ko nói thì rất có thể cô ấy có lý do đặc biệt ví dụ bị... vô sinh hoặc chưa sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với anh. Đừng vội trách cô ấy thiếu thật thà .
    Hãy chắc chắn cô ấy cũng yêu anh rồi mới tính xa,anh ah.
    Cuối cùng, xin kể cho anh nghe chuyện anh chị bạn em, mới đám cưới tuần trước. Anh ý nhỏ hơn chị 1 tuổi, đi , đang là chuyên viên VIP bộ N, bố làm thứ trưởng, nhà danh giá. Bản thân anh giỏi và cực tốt tính, hơi bảo thủ và cổ điển nữa (dù du học ở Mỹ về). Chị là gái đã ly dị, kèm theo con gái 10 tuổi. Quan trọng hơn, chị tai tiếng đầy mình, môi trường làm việc dễ gây tai tiếng...
    Anh rất tôn trọng và nghe lời bố mẹ. Nhưng riêng chuyện với chị, anh ko nhượng bộ. Cứ thế, 4 năm trời anh ko để mắt đến cô nào hết, dẹp mọi lời gièm pha để đến với chị. Bố mẹ anh can mãi cũng chán, mà tiếp xúc thấy chị chả phải như ngưòi ta đồn. Cuối cùng, họ đã có 1 happyending tuần trước
    Nói thế để anh và các bạn thấy, ko đơn giản "yêu là cưới" được vì ta đâu phải chỉ sống cho riêng ta. Nhưng gặp được TY của đời mình khó lắm, nhất là khi anh đã trên 30. Vì thế, nếu anh thật sự yêu, anh cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi khó khăn, những lời xì xào khó nghe.
    Rất khó khăn đấy các bạn ah. Đừng phát biểu yêu thì ko tính toán hay TY là trên hết khi các bạn chưa lâm vào hoàn cảnh "trai tân yêu gái dòng", chưa biết thế nào là búa rìu dư luận, bởi cái "búa rìu" ý nhiều khi làm chính "nạ dòng" dẵn vặt và đòi bỏ "trai tân", hoặc giận dỗi...tóm lại ko chỉ gây áp lực bên ngoài mà còn có tính chia rẽ bên trong. Tình cảm phải bền chặt lắm mới vượt qua được.
    Dù sao vẫn hy vọng anh và cô ta có kết thúc như anh chị bạn em.
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình thật đẹp....:D ...Dù sao lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất....khổ nhất là lấy người mà mình chả cảm thấy yêu thương gì cả .....

Chia sẻ trang này