1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đã qua một lần đò thì mình cần xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi strongmen222, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic ui, bác làm ơn PM cho tôi cái số phone và tên của em 1 lần đò ấy với.
    Tôi không lăn tăn nếu gặp trường hợp này đâu.
    Tất cả đều là đàn bà.
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    bác này nhanh thế. Em chỉ cần biết chị ta có trí học thêm văn bằng 2 là okie rồi. Yêu đi anh chủ Topic, chị ấy đã qua đò thì chắc chị ấy chính chắn lắm, hiểu biết và chiều chuộng anh đó. Ko lấy ngay thằng khác nó tỉn mất thì đừng khóc " con cá mất là con cá to "
    Chúc HP
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 11/11/2006
  3. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết khuyên bạn thế nào nữa, bạn nói bạn 30 tuổi, chắc bạn cũng va chạm đôi 3 cuộc tình rồi, bản lĩnh của bạn đâu rồi. Theo tôi, gái đã qua 1 đời chồng thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại sao ??? Với cái lý do cô bạn gái bạn đưa ra là hoàn toàn không thể tin dc, chỉ là lời biện hộ, che giấu một sự thật gì đó. Chẳng nhẽ bạn không đủ trình độ nhận ra dc cái sự thật đấy à? Thà cô ý cứ nói là chúng em không hợp nhau nghe còn hay hơn. Tôi nghĩ trong chuyện này bạn phải tự tìm hiểu thôi, không ai giúp bạn dc đâu. Còn về cá nhân tôi thôi nhé, gái đã qua 1 đời chồng thì ít hay nhiều cũng có vấn đề. Bạn nghĩ xem, ít người đàn ông nào lại dễ dàng bỏ vợ mình vì lý do vớ vẩn đấy. Còn về phía gi đình bạn, chắc chắn bạn sẽ k tìm được đồng minh đâu. Chúc bạn có những sự lựa chọn sáng suốt, lấy vợ là chuyện hệ trọng không thể như mua hàng hóa dc, hàng hỏng thì còn có BH. Ngay cả hàng hóa tôi còn chẳng dám mua khi biết trước đó nó đã bị người khác trả lại, bất cần nó tốt hay xấu, huống hồ là vợ mình.
  4. ttvnoler

    ttvnoler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là do anh cả thôi, nếu cảm thấy mình chấp nhận được thì hãy cuới, còn không chấp nhận dưọc thì chia tay, thế thôi, chả phải nghe lời ai cả. Mọi nguời ở đây cứ bảo lấy gái nạ dòng thì sao, thời này yêu thì cuới....Mọi chuyện đâu đơn giản thế. Nói tóm lại là mọi chuyện là do anh thôi.
  5. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi câu ngớ ngẩn thế.
    Nếu chuyện này mà bác nâng lên đặt xuống, cân đong đo đếm thì không nên tiếp tục nữa.
    Em kể cho bác nghe chuyện của em nhé:
    Em quen một cô gái khá xinh, cũng có chồng rồi, năm nay 26 tuổi. Khi em chủ động đến với cô ấy thì ccô ấy nói đã có chồng . Cô ấy kể cho tôi biết về cuộc sống gia đình của cô ấy, có mời tôi về nhà chơi. Cô ấy không có hạnh phúc với chồng, thường xuyên bị đánh và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi hỏi tại sao em không li dị thì cô ấy nói người ta không cho cô ấy li dị, cô ấy không thể bỏ. Và cũng chủ động chia tay với tôi. Cô ấy không muốn làm khổ tôi vì chuyện đó. Khi tôi nhát quyết sẽ chờ đến khi nào cô ấy bỏ được chồng, cô ấy lại lấy lí do khi đó liệu anh còn chấp nhận em không? Rồi bố mẹ anh có đồng ý không vì tôi là con 1 và cháu đích tôn, nhưng tôi nói đó là chuyện của anh, em không phải băn khoăn về chuyện đó. Thế rồi sau nao nhiêu thử thách giờ cô ấy đã là vợ tôi
  6. badboyII

    badboyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ôi chúc mừng vợ chồng bác nhé, em vote cho bác 5* vì tình yêu của bác đối với bác gái. Chúc 2 bác mãi hạnh phúc!
    Các chị em nào lỡ một lần đò mà vào đọc topic này thì tủi thân thật.
    Em là em chỉ thấy vấn đề giữa hai bác là chưa tin tưởng và hiểu hết đối phương, những chuyện khác không quan trọng. Nếu còn lăn tăn nhiều quá thì thôi bác ạ, đừng làm người ta thêm khổ, chẳng ai muốn lấy vợ lấy chồng xong phải li dị đâu, con gái bị cái tiếng "1 lần đò" cũng đã đủ buồn rồi. Nếu bác không đem lại HP cho người ta được thì nhanh chóng đường ai nấy đi đi ạ.
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Sao 1 phụ nữ đã có 1 đời chồng rồi thì người ta hay nghĩ là cô ta chắc có vấn đề gì nên mới bị chồng bỏ, chứ ko thử nghĩ ngược lại :biết đâu thằng chồng "tịt" hay vũ phu quá nên cô ta chịu hết nổi mới bỏ nhỉ ? Phụ nữ thì ít khi nào họ dám nói ra sự thật, nhất là những sự thật ít nhiều mang nghĩa nhục nhã .Chả lại lại nói : Vì thằng chồng nhà em tịt nên ko sống tiếp đc .Ít ra phải biết tìm 1 lý do nào đó nghe tế nhị hơn chứ nhỉ
    Bác chủ topic nếu thấy lợn cợn thì thôi đi...Yêu mà cứ suy xét như thế thì cưới rồi , chỉ cần nghe 1,2 người xì xào thì bác lại bỏ cô ta ngay .Cuối cùng là kết luận của người ngoài : Chắc con nhỏ đó phải sao sao mới bị chồng bỏ đến 2 lần! Bác thương cho người ta với ạ
  8. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đã viết cái đơn li dị đặt trong ngăn kéo, chờ đi công tác về rồi đưa, đọc xong topic này thấy chắc phải xé cái đơn đi quá...Sao có li dị thôi mà cũng bị lắm người chê bai thế nhỉ
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thật ko kô emLàm một topic mới đi để anh em góp ý xem có nên ly dị ko
  10. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi câu ngớ ngẩn thế.
    Nếu chuyện này mà bác nâng lên đặt xuống, cân đong đo đếm thì không nên tiếp tục nữa.
    Em kể cho bác nghe chuyện của em nhé:
    Em quen một cô gái khá xinh, cũng có chồng rồi, năm nay 26 tuổi. Khi em chủ động đến với cô ấy thì ccô ấy nói đã có chồng . Cô ấy kể cho tôi biết về cuộc sống gia đình của cô ấy, có mời tôi về nhà chơi. Cô ấy không có hạnh phúc với chồng, thường xuyên bị đánh và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi hỏi tại sao em không li dị thì cô ấy nói người ta không cho cô ấy li dị, cô ấy không thể bỏ. Và cũng chủ động chia tay với tôi. Cô ấy không muốn làm khổ tôi vì chuyện đó. Khi tôi nhát quyết sẽ chờ đến khi nào cô ấy bỏ được chồng, cô ấy lại lấy lí do khi đó liệu anh còn chấp nhận em không? Rồi bố mẹ anh có đồng ý không vì tôi là con 1 và cháu đích tôn, nhưng tôi nói đó là chuyện của anh, em không phải băn khoăn về chuyện đó. Thế rồi sau nao nhiêu thử thách giờ cô ấy đã là vợ tôi
    Ít ra phai như bác này y chứ. quan trong gì máu lên là yêu là lấy thôi, đời còn dài tính làm rề

Chia sẻ trang này