1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đã thổ lộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hadangloc, 12/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hadangloc

    hadangloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đã thử liều nhắn thử vớigái là em thích gái,nếu có cơ hội thì em có cơ hội làm boyfriend của gái ko,gái trả lời là giờ ko muốn quen bạn trai,giờ chủ yếu lo học và làm,em trả lời là em cũng hiểu,em cũng thích gái,em có thể đợi gái học xong mà,và những gì em làm là rất châm thành,gái trả lời là uh(em khoái nhất là từ này),và 2 đứa ráng học đi,có gì giúp gái với(cái này em thường xuyên giúp gái)
    Em trả lời là ok có gì em giúp em nhiệt tình,gái trả lời là cảm ơn nhiều,em nhắn tiếp là trong lớp ngoài em ra chắc ít ai quan tâm giúp đỡ gái nhiều như em (cái này em đang nhắn dở bấm lộn gửi)gái trả lời là cũng ít mà bạn bè gặp nhau nc thôi và trước giờ gái ít gặp ai giống em,vì em rất chân thành,hay quan tâm giúp đỡ,đặc biệt là gái,gái trả lời là uh mà sao lại giúp gái nhiều vậy,em trả lời là vì em có thiện cảm với gái,gái cũng dễ sương,hiền,đàng hoàng,đáng để quen,rồi .
    Gái trả lời lại là uh,rồi gái đi ngủ sớm,và cảm ơn ,vì đã quen biết được em.Vui quá dù gì gái cũng thổ lộ cho em biết,em phải ráng theo mối này,vì ít ai giống em,coi như em đã có lợi thế,giờ từ từ mà đánh,Em thì thích ai rồi thì em quan tâm nhiều lắm,lại chân thành nữa.Mấy bác vào cho ý kiến em nói vậy liệu em có làm chinh phuc được ko,sợ gái học xong thằng khác nó giành mất nữa,con gái mà học xong ai mà có khả năng lo đời sống kinh tế là theo à.Nói thêm là lúc trước em có hỏi gái là gài chỉ xem em như bạn tốt,tuy em đã biết là gái sẽ từ chối nhưng em vẫn muốn thử,coi ntn ,kết quả ko như em nghĩ.Mong mọi người chỉ giáo!!!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ cái gì? Chỉ bạn bói trước đc tương lai à???
  3. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    - chú mày đợi gái học xong là dốt vừa,
    - giúp gái thích mà không tính công là dốt đặc.
    Rồi lại com cóp cho cọp nó xơi thôi!!
    Còn các anh trên này thì được xem 1 màn khóc ròng....
  4. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Hài vãi lái,phải nói là củ chuối!
    Bây giờ là thời nào mà đi tỉnh tò qua tin nhắn.
    Nhìn chung chú chỉ như thằng ăn xin tình yêu,luôn sẵn sàng cầu cạnh,chầu chực phục vụ,hầu hạ gái để mong nó ban phát cho tý tình. Chú đã trút hết lòng mề ruột gan ra cho gái thấy,tức là trao luôn cái thế Trên cơ,toàn quyền cho gái vì vậy đa số TH như này gái chỉ thương hại,quý chứ ko Yêu chú.
    Cái tư tưởng của chú rất dở hơi,nực cười:
    -Chú nói được nhưng có làm được ko là do Trình chú. Bọn anh ko phải thầy bói.
    -Gái có thể đến và đi bất cứ lúc nào,quan trọng là chú có Tài năng,Bản lĩnh để Cưa và Giữ được hay ko chứ ko phải chuyện học xong hay chưa.
    -Chuyện kinh tế tiền bạc là Cần Nhưng ko phải là Tất cả để có được gái đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà chú với gái đang là SV? Chú bao nhiêu giáp rồi mà ngố thế?
    Chú nên đổi cái tiêu đề đi là vừa,gì mà "Gái đã thổ lộ" :))
    Tỏ tình bị gái phũ thì có!
  5. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ==! đọc cái tiêu đề,vào thất vọng.Lại 1 thằng gà như mình
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    @-)
  7. sidewalk

    sidewalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần lạc quan trong thất bại cao chất ngất. Chí khí! Chí khí!
  8. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    :))
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Ca này các bác để em. Thật em k muốn nhắc đến mà gặp thằng Nờ Gờ U qúa. Ức.
    Chú hc năm 2 đúng k?
    Chú NGU nó vừa thôi, ngày trc (chính xác là 2năm trc và đến giờ) anh cũng như chú bh. Giúp đỡ, bảo ban, lo lắng, quan tâm nhưng vs anh, gái là bạn, bạn thân. Bao việc anh làm đủ để tất cả m.ng trên đời ngĩ 2đứa là tình nhân, nhưng anh chỉ xây dựng trên cơ sở tình bạn, k tính toán, vụ lợi mà ngta xì xào anh cũng coi là muỗi, anh "chả có gì", chả ngại. (Còn chú, chú làm đc j mà đi khoe vs gái? Chú khoe nó đã khinh cho k bằng con Cờ...hó rồi, đã thế lại vì thích/yêu nó nữa. Thề có Chúa, bh trong mắt gái chú chỉ là thằng ranh dại gái k hơn). Rồi 1ngày đẹp trời, anh bàng hoàng nhận ra mình "đang yêu thì phải", anh tấn công. Chú biết kết cục nó đau thương như nào k?? Dù bên anh k fải k có gái theo, anh k phải number one nhưng luôn đc xếp Top, anh k fải đồ thừa hay cặn bã, gái anh tán k fải hot hay nuột, mà bthg như bao gái khác ở cái nơi mà cá "XẤU" là nữ hoàng - Giao Thông Vận Tải HN. Chú biết tại sao k?!? Vì 2cái chữ "chân thành" to tổ bố mà chú viết đấy nó vô tình khắc sâu 2chữ "b thân" trong đầu gái rồi. Mà đấy là anh dùng chân thành k như "tán chân thành" của chú nhá. (Cơ mà chú thì chân thành mịe j? Giúp rồi kể lể, lại khoe là thích nó nữa. K thích chú có sẵn sàng giúp gái khi nó cần k? Chú nên thành thật vs bản thân).
    Chú tỏ tình qua tin nhắn, chuối, qúa chuối! Đương nhiên gái sẽ trl như câu chú vừa nhận đc. Rồi nói k ai như chú, a dự rằng ý gái là "pà mẹ, líu thằng nào bẩn bựa như m đâu" cũng vì lý do chú khoe khoang, kể lể đấy. Nó cảm ơn vì quen đc chú để nó thấy rằng trên đời tồn tại loại đàn ông đàn bà hơn cả đàn bà như chú. Nó kêu chú lo học đi rồi chỉ bảo, giúp đỡ nó, cái này chính xác là phải hiểu theo nghĩa đen.
    "chinh phục đc k?" thì anh dám đảm bảo là KHÔNG, chữ KHÔNG này áp dụng cho tất cả các gái mà chú đã, đang và sẽ tán. Tất nhiên là tính đến khi nào chú hết "trân thành" theo kiểu của chú. Tất nhiên chú có thể cay cú vs anh, nhưng chú nên nhìn nhận lại đi, đừng để tình cảm bồng bột xen vào suy nghĩ, nhận định.
    Đôi lời vs thằng bé, các bác đừng ném em. ^^!
  10. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Xin phép lược giản bớt bài của bác :-)

    ....................BÁC ĐANG CÓ NGUY CƠ NUÔI VỢ CHO THẰNG KHÁC ĐÓ...............
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lời của bác hunter91 hơi nặng nề thật nhưng mà đó thực tại, trải nghiệm của bác ấy. Chung quy cũng đã từng đau mà............

    Bác chủ hãy tỉnh táo nhé

Chia sẻ trang này