1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gãi đầu một lúc

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mad_Man, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiparty

    chiparty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    vì người cảnh sát là con gái
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là người cảnh sát là bố hoặc mẹ cô gái .
    Câu hỏi mới: VÌ sao ở các nước Đông Âu, vào mùa đông xe ô tô hay bị vỡ ống khí?
    how can you just walk away from me
    when all I can do is watch you leave
    'cause we've shared the laughter and the pain
    and even shared the tears
    you're the only one
    who really knew me at all
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Trước hết sorry mọi người vì đã làm ăn tác trách, câu hỏi trước tôi vote nhầm wor thay vì vote November_day. Mọi người chú ý vote * đúng người đúng "tội" nhá.
    Còn câu hỏi vừa rồi chip xứng đáng nhận 5* vì câu trả lời xuất sắc. Câu trả lời của Aki kô ổn vì nếu là bố, mẹ cô gái thì cần gì xin ngủ nhờ nữa. Nhất là bố cô gái sao ngủ thế đc.
    Lần này mọi người nhanh tay lên, 5 * đang chờ.
    Why leave me stand there, lead me to your door
  4. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hê thế mà tao vẫn chưa được sao nào lạ quá hén
    đề nghị vote cho thêm những câu trả lời hay ngộ nghĩnh
    Trả lời câu hỏi chú Aki
    Do ở Lanh nên hơi nước ( có nhiều ở ống vì nhiệt độ cao có nhiều hơi nước nên hơi đóng băng ngay nhưng do khối lượng riêng nhỏ nên nó có thể tích lớn lại cứng nên nó phá vỡ thành ống gây ra hiện tượng rạn nứt

    Beethoven last night

    Ngua Giang Ho lang thang tim tri ky
    Ke Lu Khach phieu bat tim tri am
  5. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bác Aki vào đây cho biết đúng sai hoặc kô cho biết đáp án đi rồi còn tiếp tục. Ai có câu trả lời mà quá hai ngày kô ai giải được thì cũng tặng 5*. Bây giờ có một câu hỏi tiếp đây:
    Đây là công việc gì ? Việc này là việc vừa tốn công, tốn sức, tốn tiền, phải chịu bao đau đớn lại còn mang hoạ vào thân ngay lập tức mà bao người vẫn làm.
    Tại sao kì quái vậy nhỉ ? Rất nhiều 5* đang đợi phía trước đấy
    Why leave me stand there, lead me to your door
  6. Rurouni_Keshin

    Rurouni_Keshin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    hình như có thể là việc " sống " phải không bác Mad Man ,. không biết có đúng không vậy ta ????????
    KNIGHT OF LIFE

    We loved so many yet hated so much
    We hurt others and were hurt ourselves
    Yet even then we ran like the wind
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Không, câu trả lời vẫn chưa được công bố vì câu hỏi này khá hay và....Mad_Man đang cạn vốn.
    Why leave me stand there, lead me to your door
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Wind ò Rock trả lời đúng rồi, Bravo,Chắc biết rồi hả.Tôi có 2 câu hỏi liền đây.
    1. Rốn con gà nằm ở đâu.
    2. Thang máy ở khách sạn đứt cáp rơi từ tầng 15 xuống, trong thang máy có 10 người, nhưng không ai bị thương, vì sao vậy?
    how can you just walk away from me
    when all I can do is watch you leave
    'cause we've shared the laughter and the pain
    and even shared the tears
    you're the only one
    who really knew me at all
  9. Rurouni_Keshin

    Rurouni_Keshin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    mang "hoạ" vào thân nghĩa là vẽ vào người >>>>suy ra xăm mình ,>>>> Thanks Mad Man
    KNIGHT OF LIFE

    We loved so many yet hated so much
    We hurt others and were hurt ourselves
    Yet even then we ran like the wind
  10. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cóc học Sinh, cho nên chẳng biết gì. Trả lời câu 2 vậy. Em nghĩ là chết hết thì ko có khái niệm bị thương. Đúng ko?

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!

Chia sẻ trang này