1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Đỏng Đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gayeucao, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gái Đỏng Đảnh

    Sau 1 thời gian đong đưa sàng xê thì e với cáo cũng khá thân thiết. E thấy cáo cũng có vẻ quan tâm đến e, nhưng có 1 điều hơi lạ là e rủ cáo đi chơi thì cáo hay từ chối, hoặc đồng ý rồi có việc k đi được. Sau lần đó e k liên lạc với cáo nữa thì 3 ngày sau cáo liên lạc lại xin lỗi (xin chữ rồi tặng e) rồi rủ e đi chơi vào hôm mùng 4 tết. E bảo là tết nhất k hứa trước được . Đến hôm 30 e gọi cho cáo đề cập đến vấn đề đi chơi vào hôm mùng 4 thì cáo lại làm hàng kêu là hôm đấy có khi đi chơi với bạn cấp 3.... E tức mình kệ piẹ nó (tất nhiên hôm mùng 1 e có nhắn tin chúc mừng năm mới thì thấy nó cũng vui vẻ trả lời lại có vẻ thích thú lắm ) thì 2 hôm sau nó lại gọi điện hỏi han tình hình linh tinh, buôn chuyện về mấy ngày tết.... Theo các bác thì e nên làm gì với cáo này .
    Sơ qua chút về cáo: học giỏi, ham chơi cũng ham học, nhiều giai theo đuổi, học năm 2. E thì năm cuối, đang làm tốt nghiệp, hiền lành, nghịch ngợm,cũng có chút va chạm thực tế.
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà cứ hay hứa hứa rùi không có lần nào thực hiện là nó không tôn trọng mình, nó cũng ko có uy tín. Bỏ nó đi, cho nó chừa
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Theo anh thì cứ kệ pịe nó!
  4. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    E cũng định kệ piẹ nó đến khi nào nó rủ e đi chơi thì đi k thì cũng giải tán, kiểu thủ dâm tinh thần qua đt với tn e không thích
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Giống mình ngày xưa
    Tốt nhất là kệ con mẹ nó chủ thớt ạ
    Mệt lắm
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của mình giống ý kiến của anh sh
  7. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    nó đã có người yêu
    chú chỉ là dự phòng thôi =))
    a nói thật !!!
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    đồng ý
    Thêm nữa là nếu nó rủ đi chơi thì đừng đồng ý vội, ậm ừ , lờ piẹ nó đi xem thế nào :D
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hee em cá đây là chiêu giữ fan hâm mộ của cáo......
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tình iêu nhớn của mình phán chuận rồi!
    Nhân đây cảnh tỉnh các gà nhiếp luôn ( anh e''o phải là cao thủ nhưng thấy nhiều chú gà quá thể nên không đặng lòng ngậm miệng):
    - Gái nói chung ( như thường lệ gái hấp hay gái quái tính không xét) khi đã kết zai thì đều ít nhiều muốn làm hàng. Nhưng mức độ vừa phải, chấp nhận được, kiểu như gà mái dù thích trống bỏ con pịe ra dưng khi một chú trống choai đuổi thì vưỡn co dò chạy như đúng rồi. Có điều nếu tinh tế vẫn nhận thấy nó vừa chạy vừa chớp mắt lia lịa mà hỏi lòng " liệu mình chạy dư lày có quá nhanh không nhể?". Để ý tí nữa sẽ thấy chỉ cần trống choai sáp lại gần là chị mái phanh gấp lại và nằm sấp xuống ra cái vẻ " thôi, em thua rồi được chưa, anh làm gì thì làm đê"
    Đó là gà. Còn với gái thì cũng rưa rứa thôi. Chả em nào thích zai mà ngu đến mức suốt ngày làm cho zai mệt mỏi, zai mất niềm tin và mất luôn cả hứng đong đẽo. Vậy nên con nào hay thất hứa, nhùng nhằng thích rồi không thích, bỏ không ra bỏ mà xoắn không ra xoắn thì các gà cứ mạnh dạn nhủ lòng: kệ pịa nó cho nhanh.
    Loại ấy, nói như em hoangphihong ( tình iêu của anh) là muốn giữ chân fan hâm mộ mà thôi, chứ nó yêu đương gì mình đâu. Kiểu này luôn thích đám zai bu quanh, ỡm ờ với tất cả các gà nhiếp, làm cho gà nào cũng nghĩ mình có phần kẹo trong đó cả, rốt cuộc chả chú nào ăn uống gì được, rồi nhoằng một phát nó đi lấy chồng làm cả lũ lập tức muốn lên đây lập topic than giời oan nghiệt làm sao.

Chia sẻ trang này