1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Đỏng Đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gayeucao, 19/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò nhiều lần mà lần nào nó cũng thất hẹn có nghĩa là nó không coi minh ra cái thể thống cỗng rãnh gì cả -------------->>>>>> còn phải lăn tăn gì nữa, giải tán thôi
    p/s: hehe có khi nó thấy mình bỏ đi nó lại thèm tiếc mời gọi thì lúc đó cũng nên quay lại xem sao
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    khà khà.
    toàn những vụ gái làm hàng, xoay vần anh em
    khổ nhỉ
    thôi, các pác cứ khuyên chia tay
    chia là chia thế nào
    tự nhiên lại mất con cáo béo
    chú có thấy vui khi săn cáo không
    có thấy thích khi được cáo lừa không
    nếu còn yêu, còn thích thì cứ cưa đê
    không thành công thì thành nhân
    được thêm level
  3. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chia tay đâu bác, chỉ là kệ mie nó thôi đấy chứ. Đầu năm đã đánh bạc, a thừa thân a, e có đắt k
    Được gayeucao sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 21/02/2010
  4. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    À, e hiểu nhầm ý bác E cũng k rõ nữa. thực lòng vẫn muốn theo đuổi nhưng nhiều khi thấy cáo thế e thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương trầm trọng. Mới có 1 tuần k liên lạc vs cáo mà sao dài lê thê vậyTự nhiên thấy bối rối, bối rối quá đi
  5. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hjx!!!! Sáng nay cáo nhắn tin nhờ e dậy excel vào ngày mai. Các bác khuyên e nên xử lý vụ này thế nào
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    cái này gọi là : hàng tàu mà trưng trong tủ kính italia
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nên từ chối, gửi cho nó 1 thông điệp rõ ràng là thời gian của anh rất quý, anh từng hẹn em nhều lần mà em hàng họ ra thế nên giờ em nhờ nhưng anh bận, anh cũng lại có hẹn rồi. Nếu gấp thì em hỏi người khác còn ko gấp thì để anh xem hôm nào anh rỗi đã, nhớ nhắc anh ko anh quên
  8. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu!!!! hôm đó, e đã sai lầm khi xoắn xít nhận lời dậy excel cho cáo. Hôm đó, cáo hẹn e sau h học thì dậy cáo. Đến lúc học xong cáo ra nói nhỏ với e là hnay e k có hứng học nữa, mình ra cafe ngồi 1 lúc. Ra cafe ngồi 1 lúc thì e tặng chocolate cho cáo , cáo hỏi là a tặng e hay cho e. E nói là a tặng e, cáo kêu a tặng e thế này e ngại lắm, e chả nói gì, thấy e giơ tay mãi hình như ngại, cuối cùng rồi cũng nhận. Ngồi khoảng 15 phút thì cáo bảo đưa về nhà, cáo hẹn bạn đi chùa. Hix.. Điên quá, hẹn mình rồi mà còn hẹn bạn đi chùa, chả coi e ra cái gì.
    E định nói với cáo là lần sau bận rồi thì đừng hẹn a nữa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. E cảm thấy cáo có vẻ k tôn trọng e lắm nên e quyết định k liên lạc với cáo nữa.
    Đến hôm nay, cáo nhắn offline vào nick Y!M của e:
    Sao dạo này k thấy a nt, gd cho e
    Cũng ko thấy a ol
    A để invi với e à
    Cũng ko đi học luôn
    Hay a giận gì e??
    Các bác khuyên e phải làm gì bây h, tự nhiên e k biết phải làm gì cho phải lẽ Khẩn cấp

  9. pitunkute

    pitunkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ anh nên dứt khoát Đàn ông con trai không dứt khoát thì con gái không thích đâu
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ca này còn gì để nói nữa, nó thích cậu bỏ mịa rồi.
    Tuy nhiên, như nói là không có giận dỗi trẻ con gì cả.
    "Em nói gì anh không hiểu?" Giả ngơ
    "Dạo này anh hơi bận, em thông cảm cho anh nhé"
    Rồi chọn này rủ nó đi đàng hoàng mà ôm ấp, hôn hít đi.
    Hết bài, close topic, toopic nhạt như cái nước ốc thế này mà cũng kéo được mấy trang.

Chia sẻ trang này