1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đột nhiên hờ hững!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothgtolose, 27/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em quen gái này qua một người bạn cũng khá lâu, nhưng chỉ xem như bạn bè bình thường, lau lau gọi điện hỏi thăm.dạo này rảnh rổi ko biết làm jì nên nt ghẹo gái cho đở buồn. em được cái trời phú cho cái nc với gái rất tự nhiên, lại được đọc qua các topic của các bậc tiền bối nhu azz, quackẻ . . . nên cũng bớt được phần gà nào đó. em xin kể vắn tắt : em nt hỏi thăm rủ uống cafe nc vui vẻ và qua kinh nghiệm cảu em và những jì các tiền bối chỉ dạy thì thấy em nói khá bồ kết em, em ko thich chot ha nen cũng àh oi, hoãn binh, nhưng dao này em bận cv nên 2 ngày ko liên lạc, hom kia rảnh rổi nt thì thấy ko trả lời, gọi dt ko nghe máy, em cũng ko nt ỏ gọi dt nữa.
    gái này cũng lớn tuổi rồi khoảng 26, hay em no xoắn lấy chồng nhĩ!
    các bác xem hộ gái này thế nào nhĩ!
    thanks fỏ read!
  2. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mà em thì chả xoắn gái bao giờ, lơ thì lơ, nhưng thấy em này hơi khác biệt so với số đông nên . . .
  3. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ mình bác biết lơ đâu nhé ^__^ !
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy suy luận của cái bạn này giông giống suy luận của bạn gì ở topic dính ấy: "Cô ấy lừ mắt chửi em, bảo em cút đi và không thèm nói chuyện với em ở giữa đám bạn trong lớp là vì cô ấy ghen."
  5. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To : Anxiety
    Thanks ban đã commént, nhưng bannói cao siêu wá mình ko hiểu. hay hnay ban có tâm trạng ko vui sao, he he.
  6. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha. đa số gái đều có đôi ba thằng theo đuổi, có thể nó đồng ý 1 thằng rồi nhưng vẫn để cửa cho mấy thằng kia. Cho nên nếu thấy có vấn đề thì nên tìm hiểu rõ ngọn ngành. Cần thiết thì "cắt"!
  7. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    CHuẩn, mình là trai nên ko phải xoắn
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là có thể rất có nhiều nguyên nhân, chủ thớt tán gái 26 nghĩa là tuổi cũng không còn trẻ nữa, kinh nghiệm của tớ thì gái tán nếu đổ thì chỉ trong 1 đến 2 tháng đổ lại, còn nếu quá một tháng dù có tán đổ cũng không có nhiều tình cảm và sự nồng nhiệt nữa -> cảm giác rất là chán
    Lời khuyên cho bạn chủ thớt: ném đá dò đường, nếu gái nó thật sự không thích sẽ sớm biết thôi 1-2 tuần là cùng. Nếu thật bại thì 'coi như thể thao' kiếm gái khác.

    Tất nhiên còn 1 kiểu nữa tớ thấy cũng có thể thành công là 'cố đấm ăn xôi', 'mưa dầm thấm lâu', 'bơ một thời gian rồi công thành tiếp' nhưng còn đường đi đến thành Rome trông gai lắm :-ss
  9. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    to Mua__Buon
    em thì cũng đầu 3 rồi, em tán gái ko bao giờ quá 2 tuần, đối với thằng em thì ko có khái niệm trường kỳ kháng chiến, một là gái đổ, hai là hòa bình trong danh dự. em có cảm giác gái này đang chơi trò chiến tranh tâm lý với em. giờ mình liên lạc nó lại kiêu ra các bác ợ, em nghĩ thích thì cứ bơ xem ai hơn ai, trong Time này mình lai đi chơi với em khác vậy.
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với cậu tớ cũng duy nhất một lần trường kỳ kháng chiến, kết cục là hôn và sờ soạng được nhưng chẳng vui vẻ gì về sau cả. Có thể tớ hơi thực dụng nhưng đúng là tán sau 1 tháng không chốt được thì 'lượn' thôi, đừng phí công

Chia sẻ trang này