1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đột nhiên hờ hững!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothgtolose, 27/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL ngày càng chán vì có những người thích châm chọc và bắt bẽ người khác như bạn!
    sống thoáng lên một xíu bạn ơi! cuộc đời ko dài dâu^:)^
    đề nghị đọc kỹ hướng dẫn sữ dụng trước khi dùng=))
    To Anietỹ :
    chủ dề topic nên được đổi lại : "Gai thích giai, nhưng lại lơ với giai sau khi giai lơ gái 3 ngày "
    mời các bác tư vấn hộ, ném đá nhiệt tình giùm em!
    Thanks fỏ read!
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Gà hay cao thủ, 2 tuần hay 2 năm nó chỉ quan niệm của con người, mà quan niệm thì nó sẽ thay đổi tuỳ đối tượng tán, sự hứng thú cũng thế. Nó cũng như đầu tư vậy, tuỳ người, tuỳ trường hợp, tuỳ mục đích. Người đâu tư ngắn hạn thường chỉ nhăm nhe lướt sóng, ăn non một tí không sao hết. Nhưng có những trường hợp thấy công ty đó làm ăn tử tế, có chiến lược dài hạn, có tiềm năng -> chuyển sang đâu tư dài hạn. Nhà đầu tư dài hạn cũng tương tự như thế nhưng ngược lại

    Điều quyết định ở đây là gì: kinh nghiệm, cái đầu lạnh và một chút may mắn :). Ví dụ như bạn chủ thớt đi tán bạn killer, lúc đầu bạn killer làm hàng kinh quá, chủ thớt nghĩ em này hàng họ ngon lành cành đào nhưng kiêu quá; vừa lúc có mợ An đi qua, chủ thớt đá giò lái thẳng thừng em killer tự kiêu bệnh hoạn, quay ra tán mợ An, miẹ già nhưng mà ngọt. Được 2 tuần (miẹ lại 2 tuần), chủ thớt nhận ra mợ An ngọt thật nhưng ăn nói hâm hâm, lải nhải -> mệt vãi =)). Vừa lúc chủ thớt đang nản, than thở 'hàng ngon thì giá cao quá, hàng kém phẩm chất thì rẻ thật nhưng nói nhiều', thì em gái mà chủ thớt đang tán trong thớt đột nhiên xuất hiện với biển 'giảm giá hàng tồn kho cần thanh lý'. Chủ thớt sau một hồi tính toán, thấy đây là quả đầu tư hợp lý liền mua ngay, vừa may MB đang đứng đằng sau định mua mà hàng còn mỗi một cái :)


    Tái bút: chủ thớt mang hàng về nhà thì nhận ra lõi hàng tàu nhưng lại được nâng cấp vỏ 'made in Japan', chạy ra đổi nhưng miẹ 'no refund' buddy [:P][:P][:P]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn thật là. .. Mình vốn tin người, người ta nói gì, tin nấy. Bạn tự nhận vậy, mình ủng hộ, và tin lời bạn. Thì bạn lại đọc thành châm chọc và bắt bẻ. Vậy thì, đúng là kinh nghiệm sống và kinh nghiệm bản thân của bạn có vấn đề đấy.
    Công nhận, vì có những người như mình, mà ttvn ngày càng chán.=))
    Cuộc đời rõ là không dài, nên mới sống như bạn, vậy nhỉ?
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Không phải tất cả gái đều như nhau, nên thời gian cưa cẩm kẽo cọt cũng chỉ là tương đối. Mới 3 ngày thì chỉ có thể đưa ra triệu chứng lâm sàng, chứ chưa thể có kết quả giám định chính thức. Có con ăn ngay sau 24h, nhưng cũng có con phải è lưng đục 6 tháng. Bác kể chi tiết vào, gái có biểu hiện và triệu chứng gì mà bác kết luận nó bồ kết, chứ cưỡi ngựa xem hoa thì có khi đạp bùm bụp lên dưa bở, mà lại tưởng pháo bông bắn trên giời. Khụ khụ [:D]
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua chưa gặp thôi chàng ơi, gặp đúng 1 nửa của mình rồi thì hồi đó bơ thử xem, dù có muốn cũng chẳng làm được...

    Ghét nhất các loại binh pháp chẳng qua mưu ma quỷ kế với nhau thôi, yêu thì nói cho người ta biết, không thì thôi bày trò làm chi người ta khổ mình chẳng sung sướng gì.
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Để không phải nghĩ, thì chủ típ cứ hỏi thẳng! thường thái độ thay đổi thế, có nghĩa là một đêm nọ trong lúc chú hững hờ, tối thứ 7 trời mưa rả rích! khách sạn bên đường thì trang hoàng lộng lẫy, thằng bé đã lừa được con bé vào đấy. đồn đã bị cắm cờ.khuyên chú nên rút!

Chia sẻ trang này