1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái dự phòng đã đến lúc dùng chưa????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bosuabavi, 06/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bosuabavi

    bosuabavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    gái dự phòng đã đến lúc dùng chưa????

    chuyện là thế này:
    Em và cáo học với nhau từ hồi cấp 2,lên cấp 3 vẫn học chung. Tình cảm em xây dựng cho hai đứa là tình bạn thân(mặc dù cáo bắn tín hiệu cho em từ cấp 2 cơ).Lên đại học mỗi đứa 1 đường nhưng vẫn dữ liên lạc với nhau thường xuyên. Thế mới có chuyện.
    Hôm thứ 7 tuần trước em vừa cho girlfriend của mình tự do.Đang cái lúc đầu óc nó điên loạn thế.thì em nhận được phone của cáo đến nhà nó ăn cho vui(cái ăn nhờ này là em áp dụng thường xuyên). Ok thôi! Em mang theo túi hoa quả đến(ăn cho đỡ rầy ) . Em được cáo mở cửa.Hơi shock vì em thấy cáo hôm đó cưc kì kute vì chơi bao nhiêu năm có thấy điều này đâu(quên ,hồi nó mới vào lớp 6 cũng xinh chắc nhìn nhiều đâm chán).Chắc đầu óc có vấn đề nên nó thế..Khổ em có cái tật thấy gái đẹp là phải ngắm . Nên từ lúc vào nhà lúc nào em cũng nhìn cáo.Mời ngồi ,rót nước,lấy điện thoại.... bất chợt cáo nhìn lại em. 4 mắt nhìn nhau.Có tia điện vừa đi qua não em lúc ấy.Rồi cáo cũng chịu thua đành xin hàng :"mày nhìn tao j khiếp thế?"."anh thấy đẹp thì nhìn thôi - quen bựa với các cáo khác rồi" . cáo nhà mình vẫn dữ bình tĩnh: mày đừng làm tao sợ....". Em dã kiss cáo ngay lúc đó.(đầu óc lúc đó nó thế nào ý).lúc đầu có vẻ cáo hơi giật mình, nhưnh sau thì ok hết. Có vẻ sau nụ hôn đó thì em đã tỉnh ra ,em đẩy cáo ra(lúc đó môi vẫn chạm môi) và xin lỗi..... rồi xin phép về(mất tong 1lít của mình)
    Mấy ngày sau đó và đến cả thời điểm này thì bọn em vẫn chưa liên lạc với nhau .Em định chủ nhật này rủ nó đi chơi để nói chuyện cho dễ .Vấn đề là em chưa nghĩ ra cốt cho cuộc nói chuyện đó: Nên tiến hay lui quân các bác.
    Mong ý kiến xây dựng của các bác
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảm ko nên làm kẻ dự bị. Ko biết bạn nghe câu này chưa? Nhưng theo Cỏ thì bạn nên tiến từ từ nếu cảm thấy thích, còn đừng vì vừa chia tay bạn kia mà thế bạn này vào. Như vậy rất ko công bằng, nhất là với người đã giữ tình cảm lâu với bạn như vậy.
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đừng có lấy người khác lấp chỗ trống
    Bao giờ thực sự hết tình cảm với ng cũ , hãy nghĩ đến chuyện tiến hay lùi với người mới
    Đừng gây tổn thương cho chính bản thân & cho ng khác

  4. bosuabavi

    bosuabavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Sr , lỗi do em chưa nói hết với các bác
    nói là bạn thân chứ hai đứa có thể nói là rất chi là lãng mạn( Không tiện kể) Chỉ thiếu mỗi bước anh yêu em ,em yêu anh và kiss thôi.
    Còn chuyện người yêu thì cả 2 đều có cả. Cáo vẫn đang sở hữu 1 thằng(khá :cao to-xấu,xiền)em thì các bác biết rồi. Vì thế nói là dự bị thì cũng không đúng mà phải nói cầu thủ chính thức đang bị treo dò
    Bình thường thì chả sao nhưng tự nhiên có kiss vào nên em mới đắn đo suy nghĩ
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng thấy chút nghiêm túc nào trong chuyện này cả. Sao bác phải phí tâm cơ vào một chuyện vớ vẩn thế này nhỉ.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chuyện này sao mà giống chiện của mình thế !
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to, bác đừng có tham cả săn sắt cả cá rô nhé ^^. Chọn 1 trong 2 thôi :))
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thế theo lão đệ thì em bạn thân kia là săn sắt hay cá rô hoặc là Rô Phi
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này chuẩn . Đừng tự làm mình mệt mỏi thêm ,đời đã phức tạp lắm òi
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân 2,4.6 - Người yêu 3,5,7

Chia sẻ trang này