1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái già tìm chồng- đang mất phương hướng cần giải pháp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi milkluv, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề Gái này có tìm zai qua mạng không ?
    Có để mắt đến zai nào không đó mới là điều quan trọng nhỉ ?
    Thử tìm bài 5 năm nay để đọc xem sao [/purple]
  2. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ông anh trai, đang làm tiến sĩ bên Hàn cuối năm nay thì xong và về nước, sinh năm 77, thật thà và tốt tính, biết quan tâm người khác.
    Vì học nhiều và lâu quá nên đến giờ mới chuẩn bị về VN chứ trông cũng ngon lắm (giống tớ, tiếc là tớ có vợ òi), hịhị!
    Cả nhà tớ cũng muốn ông í về thì lấy vợ cho ông í, xa nhà lâu nên cơ hội ít, tội nghiệp, chả bù cho em ông í (là tớ).
    Đàng ấy muốn thì tớ giới thiệu cho, tớ chỉ giới thiệu thôi, chứ ending thế nào tớ ko chịu trách nhiệm, chỉ đảm bảo là ấy sẽ được support tối đa trước trong và sau khi là thành viên gia đình tớ, hịhị!
    Nghe giọng đàng ấy chắc chỉ sinh năm 80 (hơn kém một tị) thôi, với tớ như thế là hợp với ông í rồi.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đủ não để hiểu được rằng , một người ngon lành như anh trai bé..
    Và bản thân bé chẳng biết gì về cái cô gái già đang muốn đi tìm chồng kia
    Bạn bé có đầy, lại có ý tưởng nói câu "giới thiệu "
    Diễn đàn có thể là một nơi giao lưu , nhưng đừng mang ông anh trai tưởng tượng của bé ra làm trò đùa như vậy
    Hết chuyện để bịa cho hợp thời rồi sao
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cho anh em cái link trên web làm quen đi, rồi mới tư vấn được
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không rõ ràng thì tìm hiểu cho rõ ràng!
    Nếu không tin được những gì người ta nói thì đừng tin!
    Bạn nghĩ gặp 1 người đàn ông trong rạp chiếu film, quán cafe không có đầy đủ "phẩm chất" bôi vàng trên àh?
  6. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe gửi nhờ một bộ hộ sơ vào đây nào, tớ tuyển ké chứ ko phải là tớ ứng tuyển với cô topic đâu đấy, nào thì giai trên mạng
  8. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    bạn linh khuê không có nhu cầu tìm bạn trai nữa thì để yên cho chủ topic tìm nhé, cứ nhảy vào nói linh tinh loãng hết cả chủ đề. Trên mạng dễ làm quen, tìm hiểu hơn chứ,cứ ở ngoài đg, hiệu sách, quán xá mà nhảy bổ vào làm quen dễ ăn đòn lắm..
  9. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy vợ cũng là dân TTVN (box du lịch), bọn tớ quen và yêu nhau từ những lần đi phượt và party ọp ẹp, trà đá. Nếu không có niềm tin với một người lạ, dù lạ trên mạng hay ở đâu đi nữa, ko mở lòng mình ra là mình đang cần một ai đó, rằng mình có vấn đề về cái này cái kia, thì làm sao nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ từ người khác. Đàng ấy không tin có tình yêu như thế thì cũng chả sao, mỗi người một quan niệm.
    Tớ lên mạng tính từ 2001 đến giờ chưa bao giờ viết cái gì gọi là "làm quà". Chuyện giới thiệu chỉ là thiện chí, nếu được thì tốt, không cũng xem như là tạo cơ hội cho người khác thôi.
    Trên cái TTVN này, tớ có rất nhiều bạn, thậm chí coi nhau như tri kỷ, trước khi gặp tớ, họ cũng chỉ là những người lạ.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tút lại nhan sắc, không xinh nhưng phải dễ nhìn, mặc những bộ đồ mà trứơc đây mình chẳng bzờ mặc này, thay đổi tí phong cách,có thể trông sành địu hơn,hoặc tự do hơn hoặc nhí nhảnh hơn, nói chung là fởi thay đổi.
    Chăm chỉ cười như đười ươi với tất cả mọi người.
    Đi học bất cứ j mình thix:như nấu ăn, cắm hoa, hay pha chế rượi, nước hoa quả, làm bánh..<==thật sự thix mới theo được này.
    đam mê một cái j đó: chụp ảnh,học viết thư pháp, học thiền..
    hay học một khoá về Giao Tiếp, nói trứơc đám đông.
    Tham gia câu lạc bộ xã hội<==hay lắm đó
    Nói chung là làm cho cuộc sống phong phú hơn một ti'', tự nhiên thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, khi thấy cuộc sống dễ thở hơn sẽ chẳng phải nghĩ ngợi j nhiều
    Học salsa đi bạn.<====cực hay luôn, cực ***y luôn...
    (mà hìn như mình đang bị thúc )

Chia sẻ trang này