1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái già và PhD

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Midori_hana, 12/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanoshii_

    tanoshii_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này nghe quen quá. Để tớ viết tiếp cho:
    Tiếp...
    Thỉnh thoảng nhận việc rồi làm theo kiểu có công dưng mờ không lương cho phía VN ...sửa thư từ, báo cáo, project này khác (một tay sờ labtop, một tay trông con, làm việc nhà...việc mà gấp quá thì nhiều lúc quẳng nốt việc của tay kia cho chồng)
    Cần nói thêm nhiều đàn ôngNhật ko khắt khe gì chuyện cho vợ đi làm, nhưng hoàn cảnh XH nó thế..Cả một câu chuyện dài nhiều tập......thôi ko lạc đề nữa...
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Những cái vàng vàng trên thì phụ thuộc tùy từng loại học bổng, sinh viên VN học thẳng tiến sĩ ở nước ngoài là có (học ở việt nam thấy cứ phải đi dần dần, bằng đem cân được)
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hê các bạn. Mình không học Phd, nhưng ngày xưa đại học, mình ngồi phòng lab chung với toàn Phd và học nhiều môn chung với các Phd này, chính vì ngồi nhiều chung nên mình quyết định không làm Phd và thậm chí quyết tâm không theo cái ngành mình học sau khi ra trường.
    Theo mình nghĩ, làm Phd (làm chứ không phải học) không cần phải có đầu óc cao siêu (IQ tầm 120 trở lên là ổn), cái cần nhất là sự kiên trì, khả năng làm việc độc lập, chọn thầy hợp tính mình, đề tài phù hợp. Thiếu 1 trong 4 cái đó thì là hỏng.
    1-2 năm đầu của Phd chủ yếu là học, đọc background chứ chẳng làm gì cả. Mấy năm sau thì mới làm đề tài. Đa số đài tài và paper sau này viết ra thì toàn bull****. Ngay cả các đề tài và paper in ở các tạp chí quốc tế tốt nhất của một ngành thì hơn phân nữa là bull**** theo kiểu không có gì đột phá, chỉ là lấy những cái paper cũ ra đọc rồi improve lên 1 tí, viết nhăng viết cuội để được in. 45% còn lại thì cũng có chút ít gọi là có tí innovation. Khoảng 5% còn lại thì có cái gì đó gọi là đột phá.
    Nhưng mà làm Phd thì được nhiều thứ hơn là cái đống paper hay cái đống kiến thức lằng nhằng gom góp được trong lúc làm. Đó là học tính kiên nhẫn, làm việc đọc lập, giải quyết vấn đề ở chiều sâu, hơn nhiều bậc hơn đại học.
    Cho nên bạn nữ nếu thấy bạn có 4 cái như tớ nói ở trên thì bạn đi làm Phd. Bạn thấy không có 1 trong 4 cái thì bạn nên học master, hoặc học 1 cái MBA ở trường đỉnh của Mỹ thì nhiều khi còn ngon hơn Phd đấy.
    Như tớ thì thích tiền, không thích ngồi lọ mọ làm 1 thứ mà cuối cùng chỉ bỏ đó, không make money được. Thế nên tớ làm kinh doanh. Nhưng có một thời khoảng 18-20 tuổi là tớ vẫn nghĩ là chắc chắn tớ sẽ làm Phd đấy.
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ đơn giản quá, bạn đừng tưởng, mình kiếm 10k$, chồng mình kiếm 5k$, mà mỗi tháng mình được quyền gửi về cho bố mẹ 1k nhé! Nói thật là, nếu ku chồng ko cho phép thì, gửi về, nó biết, nó móc mắt! Đơn giản, nhà nó chưa biệt thự, chưa du thuyền, chưa 1 năm 4 lần đi nước ngoài nghỉ, thì vẫn là thiếu, cho dù bố mẹ bạn ở nhà cấp 4
    Next, du học sinh thì chơi với du học sinh, trung lưu chơi với trung lưu, Việt kiều đi lại với Việt kiều, cho dù Việt kiều có biệt thự, người Tây ở nhà chung cư, nói chung là cái này tớ tận mắt trải nghiệm, nhưng chắc còn ít thời gian quá nên hơi tiêu cực chăng!
    Có năng lực, có quan hệ, về VN sống là dễ nhất! (cho dù tớ biết, VN đi copy là giỏi, chứ phát minh với sáng kiến chả mấy, vô cùng tiếc cho mấy a Tsĩ)
    Mà sao tớ ko ngửi nổi mùi Tây, chắc tại mình ở bẩn quen nên sạch quá không chịu đc!
    @ chủ top, bạn đi chưa vậy, ngưỡng mộ! Cố lên! Nói thế chứ h tớ có cơ hội tớ cũng đi, nhưng ko ở lại, tớ yêu HN bụi bặm bẩn thỉu của tớ vô cùng! Mon pays, ma familie, mes amis
  5. dangdungbg

    dangdungbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuẩn, bull****
    @Chủ top: Già thì có gì mà đã già. Thích thì nhích thôi, vì nếu tiếp tục giảng dạy ở ĐH thì sớm muộn cũng phải làm PhD thôi. Nhưng thiếu 1 trong số mấy cái đỏ đỏ mà bạn grasshoper chỉ ra thì cũng mệt phết đấy.

    Được dangdungbg sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 16/03/2010
  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    1. Hic nuôi con gái bao năm khôn lớn, tiền ăn học gấp mấy lần ngưòi khác mà không báo hiếu nổi bố mẹ mình lấy 1/10 lương mọt tháng thì nên xem xét lại mình. Chồng đúng là có ảnh hưởng nhiều trong chuyện này, nhưng phụ nũ học cao một khi độc lập về tài chính và lấy được bằng PhD của nước ngoài thì tự quyết định các vấn đề trong cuộc đời mình không phải là không thể, hơn nữa báo hiếu bố mẹ là một điều phải lẽ, thậm chí bố mẹ ở nhà biệt thự vẫn cần, lúc đó tiền gưi về thể hiện tấm lòng, sự quan tâm của bạn chứ giá trị vật chất chỉ là phụ, chứ đừng nói đến bố mẹ đang sống nhà tranh nhé. Cái này nếu bạn đang mắc phải thì nên xem xét lại mình coi.
    2. Nói chugn khi bạn sang du học, không nên tỏ ra coi thường những người Việt sang đó lao động cũng như khơi dậy quá khứ của đồng bào Việt Kiều di tản ra nước ngoài vì lý do chính trị, kinh tế, càng tránh càng tốt những điều cấm kỵ đó, khi sống ở nước ngoài, tình cảm đồng hương quan trọng, không hiếm nguoi nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện của người khác, đến lượt bạn lại đi giúp đỡ những người khó khăn hơn,
    3. Nếu có quan hệ thì chỉ cần học xong MA thậm chí BA là về VN được chứ cần gì học lên PhD
    @ chu top: vấn đề cần giải quyết giờ là có tiếp tục học tiếp PhD không, mong chị có quyết định đứng đắn dựa vào hoàn cảnh bây giờ và dự tính cho tương lai. Còn ở hay trở về sau khi tốt nghiệp hãy còn quá sớm để nói lên, nên hãy khoan bận tâm đến chuyện này chị nhé.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Làm con gái, lấy chồng rồi em sẽ hiểu hơn những điều này. Con gái học cao, độc lập về tài chính nhưng vẫn nên đi sau chồng 1 bước thì mới giữ được gia đình hp em ạ. Bố mẹ cũng hiểu điều này nên mới gọi con gái là "Vịt zời ". Con gái chỉ có thể báo hiếu bố mẹ khi ở gần, bằng sự chăm sóc, tình cảm qua lại...nói chung fức tạp, nên bạn ở trên nói có fần đúng đấy
    @ bạn chủ topic : mình ít học nên khôg có ý kiến gì nhiều. Chỉ nói với bạn câu của ông bạn mình " con gái điều quý nhất là 1 cv ổn định và gđ hp. Thời nào cũng thế thôi "
  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    He he, chị Sao nhắn nhủ như e là em gái sắp đi lấy chồng
    Em ko là gái nên cũng không rõ, cũng chưa lấy vợ nên chưa biết, nhưng e lại khá thoáng trong vấn đề này, chỉ cần giúp bố mẹ cả hai bên nội ngoại như nhau, hoặc bên nào nghèo hơn thì giúp nhiều hơn. Cũng có lẽ e chưa sống cuộc sống vợ chồng gia đình nên mới nói vậy, cũng có thể nhiều người có quan điểm như em nhưng sau này lập gia đình rồi họ lại thay đổi.
    Vấn đề này e cũng không bàn sâu thêm, khi nào e lấy vợ rồi sẽ trả lời chị Sao nha.
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    1. Bạn Mergi nói cũng có cái đúng, không ai nói hay được. Còn cậu 87 cũng có cái đúng cũng cần phải xem lại mình (nhưng cái này tùy tính người nhé)
    2. Cậu 87 này suy nghĩ đơn giản nhỉ, cậu sang bên đó sống thử xem, tôi có vài người bạn Việt Kiều (xin lỗi là trong tư tưởng của họ vẫn có vết xước về VN)
  10. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    1. Tôi có ý định giúp đỡ bố mẹ sau khi thành đạt, còn người khác thế nào tôi không quan tâm vì đó là ý kiến của riêng họ, tôi tôn trọng họ. Không hiểu bạn muốn tôi xem xét lại điều gì về bản thân mình, mong bạn nói rõ hơn để tôi tiện đường trả lời.
    2. Xin lỗi bạn nhé, cái tư tưởng đơn giản đó là suy nghĩ của thầy giáo tôi đã sống, học tập và làm việc bên nước ngoài cả chục năm, là lời thầy dặn cho học sinh trước khi đi du học. Vấn biết trong tư tưởng của họ có vết xước nên mình sang đó đi du học cần tránh khơi dậy quá khứ cũng như tạo thêm xung đột của họ với một bộ phận trong đất nước. Một người VN khi đi ra nước ngoài nên là một đại sứ văn hóa, các nố lực kéo sự tin tưởng và giúp đỡ của họ đối với đất nước là cần thiết.
    Mình cũng lưu ý với bạn rằng, một vài đồng bào Việt kiều có quan điểm thù hằn với chế độ đất nước hiện giờ, mình không phủ nhận điều đó, NHƯNG không có nghĩa là họ thù hằn với ĐẤT NƯỚC, với người VIỆT sang đó làm việc học tập (bạn cần phân biệt được "giai cấp cầm quyền" (temporary) và "đất nước" (permanent) là hoàn toàn khác nhau). Và không có nghĩa là họ không giúp đỡ những người Việt khác, chẳng phải chính bạn cũng đang có vài người bạn Việt kiều đó hay sao.

Chia sẻ trang này