1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái & Giai Bắc...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi soleboyxxx, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Gái & Giai Bắc...

    Nhân có bạn gì gì phàn nàn về sự nhàm chán của GC, tui gửi lên chủ đề này đề anh chị em thảo luận, cãi nhau chơi hén :)

    Duyên của tình ta con gái Bắc
    (Nguyễn Tất Nhiên - 1972)

    Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    Thương lại bóng hình người năm năm trước...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ...mà xảo quyệt !
    Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
    Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
    Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
    Nên hùng hổ...để đợi giờ thua thiệt !
    Nghe nói em vừa thi rớt Luật
    Môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời
    Mắt công nương thầm khép mộng-chân-trời
    Ôi tội nghiệp lần đầu em thất vọng !
    (dù thật sự cũng đáng đời em lắm
    rớt đi Duyên, rớt để thương người !)
    Ta - thằng ôm hận tú tài đôi
    Không biết tìm ai mà kể lể
    Chí lớn thôi đành cam rớt lệ
    Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!
    Nếu vì em mà ta phải điên tình
    Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
    Thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
    Tay tre khô mối mọt ăn luồn
    Dễ gãy dòn miếng vụn tả tơi xương
    Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu!
    Em chẳng bao giờ rung động cũ
    Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
    Nên trở về như một con sâu
    Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
    Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
    Lá-xanh-em chưa dấu lở loang nào
    Để ta còn thi sĩ nhất loài sâu
    Nhìn lá nõn, tiếc, thèm...đâu dám cắn!
    Nếu vì em mà thiên tài chán sống
    Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời!



    =============================================


    gửi anh, người con trai Bắc
    Titi

    Mẹ sanh em tánh tình con gái Bắc
    nên mến anh con trai Bắc đậm đà
    đã một lần nghe giọng nói thiết tha
    gần,
    rất ấm,
    ru em vào quên lãng.

    Anh,
    đừng vội cho em là người lãng mạng
    bởi lẽ em không yêu hết mọi người
    mà chỉ có anh thôi
    hỡi người trai với vần thơ rất Bắc !

    Và anh ạ,
    hãy là con trai Bắc
    dạy cho em tiếng nói của mẹ cha
    mai ra đường em chợt biết nguýt ngoa
    duyên con gái dành riêng anh thôi nhé!

    Rồi chợt biết nói với anh -- rất nhẹ
    một tiếng "vâng" chỉ đủ để anh nghe
    anh chê: "sao nhỏ quá đi nè?"
    em hểnh mũi: "vì em con gái Bắc." :))

    Rồi chợt biết hờn anh nhiều hơn thật!
    để cho anh năn nỉ đến dịu vời
    để em nghe giọng ấm quá đi thôi!
    ôi yêu quá ...
    hờn anh thêm chút nữa! :))
    em, con gái, giận anh vì vô cớ
    bởi em thèm nghe hai tiếng "cục cưng"
    mắt anh buồn, em chợt thấy thương thương
    em cắn nhẹ: "tha anh nè, con trai Bắc." :)

    ==========================================
    Vài nét về TiTi
    [​IMG]
    Tự sự: Tên thật là Trương Thị Tâm Thanh. Có lúc viết với bút hiệu Trương Nguyễn Thi Thanh, Hoàng Mộc Linh,TiTi. Sanh tại Cam Ranh năm 1969, lớn lên tại Sài Gòn. Quê cha ở Hải Phòng, quê mẹ ở Hưng Yên. Ðịnh cư Hoa Kỳ năm 1985. Tốt nghiệp đại học Rutgers University, New Jersey năm 1992. Hiện sống tại NJ và hành nghề trong lãnh vực nghiên cứu khoa học (research chemist). Bắt đầu viết thường xuyên vào khoảng giữa năm 1994. Ngoài báo của trường và internet, chưa dám gởi bài mình cho báo nào cả :-).

    Tiểu sử:

    Tên thật là Trương Thị Tâm Thanh, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1969 tại Cam Ranh, Việt Nam, con của ông Trương Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Thiện Tâm. Tâm Thanh là con thứ hai trong gia đình có bốn anh em: anh cả Trương Quốc Ðạt, Tâm Thanh, rồi đến hai em gái Trương Thị Thanh Loan và Trương Thị Thanh Lan. Thanh trải suốt thời thơ ấu tại Cam Ranh, dọn về Saigon năm 1975 cùng với gia đình và cư ngụ tại quận Phú Nhuận. Tại đây cô học hết lớp 11 trường trung học Phú Nhuận, rồi rời quê nhà sang định cư tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 3 năm 1985.

    Tại Hoa Kỳ, Tâm Thanh học lại hai năm lớp 10 và 11 tại North Shore High School (Houston, Texas), và học xong lớp cuối bậc trung học tại Morris Knolls High School (Denville, New Jersey). Từ năm 1988 đến 1992, cô theo học tại đại học Rutgers University ngành hóa học. Trong suốt bốn năm đại học, Tâm Thanh tích cực tham gia các phong trào của trường, là Tổng Thư Ký và Trưởng Ban Báo Chí Hội Sinh Viên Việt Nam hai năm liền. Cô được biết đến qua hai bài đơn ca "Ðan Áo Mùa Xuân" và "Còn Tuổi Nào Cho Em" trong các buổi văn nghệ mừng xuân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tâm Thanh vào làm việc cho hãng Colgate-Palmolivẹ Tại đây cô đã hai lần được giải thưởng "You Can Make the Difference" trong công trình nghiên cứu sản phẩm cho hãng.

    Tâm Thanh thích hát, khiêu vũ và đọc sách. Cô luôn mơ ước có một chú khỉ con nuôi trong nhà. Cô cũng hy vọng được dọn sang California một ngày nào đó để sống gần với cộng đồng Việt Nam hơn.

    Ngày 12 tháng 2 năm 1998, trên đường ra chợ từ căn apartment của cô tại Somerset, New Jersey, một tai nạn lưu thông đã chấm dứt cuộc đời còn nhiều ước mơ của Tâm Thanh. Cô trút hơi thở cuối cùng tại Robert Wood Johnson Hospital (New Brunswick, New Jersey), hưởng dương 29 tuổi.
    ===============================================

    Thấy buồn buồn với sự ra đi còn rất trẻ của một cô gái có cảm tình với con giai Bắc :(
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Gái và Giai là hai cặp "phạm trù" mâu thuẫn, trái ngược nhau, luôn xung đột với nhau, nhưng không thể tách rời. Tạo hoá đã sinh ra họ để mà thù hận nhau, giễu cợt nhau, để rồi yêu thương nhau, không thể chia lìa.
    Yêu nhau là thế, rồi cũng vì thế mà họ "cay mũi" với nhau vì tình yêu không được đáp trả. Họ giễu nhau vì đã cho nhau những "trái đắng" thất tình không thể nào nuốt trôi. Cuộc đời thật là nhàm chán nếu như tỉ lệ nam nữ là 50% - 50%, và mọi người đều yêu đúng người mình yêu.
    Nhưng tạo hoá lại thích coi hài, nên ông ta mới buộc tréo ngoe trèo kẹo tất cả. Ôi đàn bà, ôi đàn ông, ôi nam và nữ, gái và giai... Thật là một sự mẫu thuẫn không thể tách rời, mà chính nhờ nó, xã hội sôi động hơn, thi vị hơn, nhiều tiếng cười cũng như nước mắt hơn.
    Mở đầu cho chủ đề sôi nổi này là sự khai thác về hai hình ảnh trái ngược ấy ở miền Bắc.
    Gái Bắc thì điêu ngoa
    Giai Bắc lại đậm đà
    Gái Bắc làm cho chàng tú tài đôi phải phát khùng kêu la, phải ôm hận điên tình, trong khi đó giai Bắc lại làm cho cô gái kia phải tỏ lòng yêu mến.
    Nói nhiều cũng không bằng dẫn chứng. Hai bài thơ dưới kia chính là minh chứng cho hai nửa của con người miền Bắc, Gái Bắc và Giai Bắc.
    Còn bạn. Bạn nghĩ thế nào? Hãy lên tiếng chia sẻ cùng mọi người nhé!
    Mến chào,
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Ở đâu nó cũng giống nhau thôi pác ơi!
    Ý kiến của em là:Bắc --- Trung --- Nam ---> Đều là người cả. (Mà bác kiếm ở đâu ra quả bài viết này thế?).
    Em chỉ nghe được một câu của bà người Miền Trung nói với con Gái: Thích đứa nào không thích lại thích cái thằng Bắc kỳ. Nghe Song hai thằng Nhìn nhau Cười
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ý kiến, mời các bạn khác nào! Sau khi kết thúc cuộc họp chi bộ tôi sẽ đưa ra thống kê về vấn đề này. (Quả bài viết này tôi lấy ở GC đó :))
  5. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em cũng chẳng rành lắm, vì chưa có điều kiện đi nhiều miền để mà tìm hiểu. Nhưng quả thật là em thấy nhiều người có sự phân biệt giữa người miền này và miền khác như bác TienTai_DanhVong đã nói. Và em cũng chẳng hiểu là cái bà người miền trung đấy chê con trai bắc kì ở điểm nào?? Các bác có thể giải thích kĩ hơn được không ạ.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đa phần ko phải chê con trai Bắc mà là .... ngại gia đình miền Bắc. Ai cũng biết mấy bà mẹ chồng người Bắc thì khó tính lắm
  7. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Đa phần ko phải chê con trai Bắc mà là .... ngại gia đình miền Bắc. Ai cũng biết mấy bà mẹ chồng người Bắc thì khó tính lắm
    Được vinacis_batigol sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 25/03/2005
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Câu thơ hay quá!
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 25/03/2005
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, mẹ chồng giai Bắc cũng là con gái Bắc mà :) Thời đại này yêu nhau, bọn trẻ đâu có coi ông bà "bô" ra cái gì đâu huh
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thảo Hương cũng là con gái Bắc mà sao không thấy có ý kiến bào chữa gì sao? Hay là đúng quá, không cãi nủi huh? :)

Chia sẻ trang này