1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái & Giai Bắc...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi soleboyxxx, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mà chị nào luyện được như thế này thì cũng là cao thủ Em Shin sẽ nghiêng mình, ngả nón nhận làm sư phụ rồi vác cặp, xách dép xin được nhận làm đệ tử
    Nói thì nói vậy chứ mỗi người một tính, Bắc, Nam, hay Trung thì cũng có người nọ, người kia, trai hay gái thì cũng vẫn vậy , trăm hoa đua nở mới tạo nên xã hội ...
    Mẹ Shin có một lần cũng nói : " Đứa nào mà được làm con dâu của mẹ thì hết ý ! " ( vì bà cũng từng phải chịu cảnh làm dâu nên rất hiểu sự việc, chỉ tiếc số bà không có con trai , thế nên chẳng bao giờ có được con dâu )
    Ba thì bảo " Cái số ba không có con trai thì phải chịu rồi , thế nên mai kia,ba gả con gái đi không phải để mất con mà là nhà được thêm con rể, cứ thằng nào có hiếu với ba mẹ là ba quý còn hơn con gái ( dã man ) " thế nên con trai Bắc hay không không quan trọng
    Với cả bây giờ những ông bố bà mẹ cũng thoáng hơn rất nhiều rồi ( nhưng vẫn không phủ nhận con gái Bắc đanh đá hơn các miền khác )
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 26/03/2005
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    CẢM THƠ NTN VÀ TITI (*)
    Đọc mấy dòng viết về hai hồn thơ
    Mang trong mình cả tình yêu đất Bắc
    Thơ của ai đây nghe sao réo rắt
    Chẳng phải để ta bình phẩm đâu đâu...
    Một người ra đi hẳn vì nỗi sầu?
    Hay thơ xưa đã cướp đi mất họ
    Thơ đang sống và vẫn nghe rất rõ
    Dù mấy thu đã chọn lấy mùa thu!
    Trên đất người sao trời vẫn âm u?
    Xuân chưa đến đành ra đi vội vã
    Hỏi thử rằng có ai không chột dạ
    Chầm chậm rơi vờ lẽ sống nào hay...
    Hãy nhắm mắt và nguyện khẽ vào đây
    Tin trời xanh và câu thơ rất trẻ
    Để người ơi thì thầm câu thật khẽ
    Rằng yêu thơ và đất Bắc lắm cơ...!

    Magdeburg, 26-03-05
    (*) Nguyễn Tất Nhiên (30.05.1952 ?" 03.08.1992)
    Trương Thị Tâm Thanh (30.01.1969 ?" 12.02.1998)

  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đa phần ko phải chê con trai Bắc mà là .... ngại gia đình miền Bắc. Ai cũng biết mấy bà mẹ chồng người Bắc thì khó tính lắm
    [/quote]
    Sao bác đếc23 có Kinh Nghiệm thế Dính vào chưa mà nói nghe mùi qúa thể.
    Mà các bác cứ tán phét thế chứ ròai đến lúc các bác có con Dau hay con Rẻ thì lại tha hồ mà... he he he ...
    Em mà có quả vợ thì em lượn luôn khỏi ở cùng Các Cụ ---> Tránh tình trạng Mẹ chòng Nàng Dau ( Xa thơm gần Khét ).
  4. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng là miền nào thì miền , ở đâu cũng có người nọ người kia......Đến lúc iu rồi thì miền nào cũng là nhất cả . Tính người miền Nam , nhất là vùng Tây nam bộ thì thường dễ dãi , hiền & có phần hơi nhút nhát nữa . Người miền Bắc thì xông xáo , năng nổ & có duyên ăn nói hơn . Chính vì vậy mà con gái miền Nam sợ quen con trai miền Bắc , sợ "người ta" chỉ nói mà ko làm , chỉ hứa hẹn mà ko thực hiện , sợ rằng những lời mình được nghe là lời có cánh . Một phần khác , con gái miền Nam còn sợ làm dâu miền Bắc , vì gia đình người Bắc nề nếp, quy củ & kỹ lưỡng hơn miền nam nhiều
    bear chỉ ko thích người miền bắc ở duy nhất 1 điểm , đó là hình thức & háo danh quá . Mỗi lần về nhà ở Hà Nội , nghe mấy chú mấy bác nói chuyện toàn là quen ông bộ này ông bộ nọ . Đến cả mấy đứa em họ còn bé tí , quen với bạn lại cũng lôi bố ****** bố mẹ tao làm chức gì ra nói nốt -------> choáng . Nghĩ đến đám bạn mình trong SGòn, đâu có ai bận tâm gì đến những chuyện như thế. Thằng bạn chơi chung nhóm , mãi đến khi nó gần đi nước ngoài mới biết bố nó làm giám đốc sở y tế Tphcm, mà thấy nó cũng bình dị hòa đồng như bao đứa khác, cũng chả bao giờ thấy khoe là bố nó làm gì......
    Nhớ có lần anh bạn bear ở nước ngoài về , ra Hà nội chơi lần đầu tiên . Trời nóng quá nên anh chàng chỉ mặc độc cái quần short + áo thun 3 lỗ . Xuống dưới khách sạn đứng vẫy mãi chả có cái taxi nào thèm dừng lại , cái dừng lại thì ngó anh chàng lom lom 1 hồi rồi chạy luôn( chắc tưởng cướp taxi ) . Đợi chán chê chả được đành phải leo lên phòng thay quả comple (mặc dù mồ hôi chảy như tắm) , được mỗi cái là xuống đón taxi được ngay .....
    Hy vọng đó chỉ là 1 số ít . Ở đâu rồi cũng có người này người kia........
    Được bear2809 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 27/03/2005
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    và người Bắc rất hay làm khách...ngày xưa có gia đình ở bắc vào thăm ba má ....mời ăn cơm thì cứ toàn từ chôí....trong khi đang đói...sao cứ làm khổ mình chi ko biết...người miền nam thì đc cái tự nhiên như ruồi....mời fát ngồi xuống ăn luôn nên nhiều lúc cũng....
    naja ở đâu cũng có nét riêng nhỉ
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em người bắc chính cống nè, có khách sáo tí nào đâu. Toàn bị mắng vì tội tự nhiên quá.
    Ở đâu cũng có người nọ người kia, bản thân em chẳng thấy sự khác biệt nào cả. huhm vậy mà nhiều người nhìn mặt có thể nhận ra người nam hay người bắc. Hỏi thì người ta bảo, con gái miền nam và nhất là con gái Saigon nhìn hiền hơn.
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ja, mấy hôm bận "họp chi bộ Đảng" nên không ghé GC thấy bà con bình loạn rôm rả quá. Tuy nhiên, nhắc nhở bà con một chút là hiện nay mọi người đang thảo luận hơi lệch chủ đề một chút.
    Chủ đề là Giai Gái Bắc kì, nên rất mong các đồng chí đi đúng hướng nhé. Các đồng chí hãy thảo luận tổ, sau đó cho ý kiến coi Bài phát biểu của đồng chí Sole về Giai Gái Bắc đã đúng hay chưa, và bổ xung ý kiến xây dựng của các đồng chí.
    Sau khi cuộc họp này thành công tôi sẽ gửi bản tham luận về Giai Gái Ba Miền. Và để vén bức màn bí mật về tính háo danh, sĩ diện của người Bắc, tính mà người Nam Bộ hay gán cho người Bắc, sắp tới tôi sẽ gửi bản tham luận riêng. Vì vậy đề nghị các đồng chí, cùng toàn thể bà con đi đúng hướng của hội nghị.
    Chúc hội nghị thành công rực rỡ!
    Trân trọng!
  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Hịc hị c híc... Đọc bài của mấy mợ hay thiệt (Công nhận đúng 99%).
    Đề nghị các Mợ chê vài phát về Trai Bắc để em nghe với (Nghe nhiều cho nó quen).
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thì thế mới có cái vụ so sánh ở Hà Nội với SG:
    Ăn mặc
    Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
    Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
    Gọi điện ngoài đường
    Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
    Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
    Sinh viên và ****:
    Sài gòn: Nhiều em SV trông như ****
    Hà nội: Nhiều em **** trông như sinh viên.
    Tớ là ng Bắc nhưng mà phải thừa nhận là mấy cái này ko sai 1 tí nào. Nói chung dân ở đâu chẳng có nét độc đáo riêng, cũng như bên này chính dân nó cũng phân biệt ng bên Tây ng bên Đông đó thôi, muôn hình muôn vẻ cả.
    Bàn sâu hơn về ng Nam ng bắc thfi còn có cả xung đột chính trị hầm bà lằng lắm, mà phải gặp mấy ng Nam sang từ trc 75 ý mới thấy rõ được, nhiều khi cũng bực mình lắm hic. Anyway tớ rất khoái cái câu của 1 đứa bạn : "VN quá nhỏ để bị chia cắt".
    Sorry bác sole vì tớ còn cố nói tiếp 1 phát lệch chủ đê :D
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 28/03/2005
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chi bộ có nhời phê bình đồng chí SAM vì sai lầm Ngoan cố của đồng chí. Tuy nhiên, đồng chí SAM cũng đã gián tiếp chứng tỏ được mệnh đề về con gái Bắc, là rất BƯỚNG BỈNH & NGOAN CỐ.
    Nhân tiện đây tôi cũng nêu rõ quan điểm là: Chủ đề này chúng ta lôi ra thảo luận không phải là để chia rẽ các miền. Hiện nay, môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiềm bởi những từ như: Chia rẽ "rân tộc", chủ nghĩa quốc gia, v.v. Tôi nhiệt liệt phản đối, và đề nghị GC của chúng ta không nên đề cập về vấn đề đó. Các đồng chí hãy đưa ra tham luận với tinh thần xây dựng, phê bình và tự phê bình.
    Để cho tiện, tôi xin tóm tắt lại cái ý của đồng chí Sole đưa ra là:
    Gái Bắc thì điêu ngoa
    Giai Bắc lại đậm đà

    Mệnh đề này đã được chứng minh bằng hai bài thơ đã gửi ở trên. Nếu các đồng chí ủng hộ hay phản đối ra làm sao thì mời gửi bản tham luận lên đây.
    Ghi chú: Hai bài thơ trên đều là của hai tác giả rất yêu người miền Bắc, họ viết với tình yêu chứ không có một ý định gì khác.

Chia sẻ trang này