1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái & Giai Bắc...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi soleboyxxx, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì... Đúng là dân7x có khác! (chắc em cũng phải xách cặp theo học).
    Em chỉ có một điều chưa hiểu tại sao Gái bắc ít khi cởi mở với người mới và khi quen rồi thì...
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đồng ý với luận điểm mà bài thơ đưa ra rồi phải không? Rất điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền, ha ha, chỉ khi nào quen lâu rồi mới phát hiện ra, lúc đó thì đã quá muộn rồi phải không?
    Vậy bạn có dẫn chứng, kinh nghiệm nào không, cho thêm phần thuyết phục. Vd bạn đã quen một cô bạn, rất mến cô ấy, để rồi vỡ mộng đẹp chẳng hạn. Hoan nghênh bạn chia sẻ cùng chúng tôi.
    Nhân tiện, bạn TTDV đã đưa ra một ý tưởng rất hay là, nếu quả đúng là như vậy, thì nguyên nhân là tại đâu, có cách giải quyết gì không? Và anh em chúng ta có đề đạt nguyện vọng gì với chị em không? Chị em sẽ giả nhời ra sao? Rất mong anh chị em tham gia nhiệt tình nào.
    Mại zô, mại zô...
    (Ngoài lề nhắn riêng bạn TTDV: 7x, 8x, 9x thì đâu có quan trọng gì đâu, ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu, thế giới mạng là thế giới bình đẳng, nên bạn cứ thể hiện hết khả năng của bạn đi. Hoan nghênh.)
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Bác để tôi cười 1 cái đã (loay hoay ko làm sao lấy được cái hình bò lăn bò toài ở YM)
    Hoá ra chỉ có con gái người Bắc là bướng và ngoan cố thôi, chắc 2 vùng kia cực kỳ hiền lành và...3 phải...nói gì nghe nấy, cấm có dám cãi chầy cãi cố, nói 1 câu là nghe 1 câu. Nếu bác phủ nhận mấy lời tôi vừa nói đấy thì xin mở thêm 2 cái topic: Gái Trung&Nam Trung, Gái Nam&Nam Nam rồi copy câu trên đổi mỗi chữ Bắc thành Nam và Trung thôi.
    Hà hà, chanh chua thì thêm chấm muối cho ngọt đây.
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Well, phải nói là bướng quá sức tưởng tượng của tôi, hơn nữa lại còn mơ mộng, không cần biết là mình đang tham gia điều gì nữa. Ở đây chúng ta đang thảo luận về con gái và con giai Bắc, không có nghĩa là người ở vùng khác không có tính tình đó. Vậy mà bác đã thể hiện bản lĩnh của một cô gái Bắc rất xuất sắc, nói không cần quan tâm tới chủ đề, hà hà hà... Okie, dù sao cũng chứng tỏ được khá nhiều, mời các bạn tiếp tục tham gia nào.
    Xin nói ngoài lề một chút, mượn câu hò ví dặm miền trung:
    Người ơi, chứ khoan vội bực mình....
    Giận thì giận, mà thương thì càng thương...
    Chị em hãy nhớ, anh em tuy có chê nhưng vẫn... (hi hi hi)
    Ôi yêu sao Sư tử Hà Đông
    Tiếng gầm tiếng rú (như) công nông máy cày... Ha ha ha
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay máy đã được thông, đường đã được sửa!
    Em lại vào đây Buôn cùng các bác ...
    Trước tiên cảm ơn bác đã nhắn nhủ riêng em về điểm mạnh điểm yếu của 7x 8x 9x...mà hình như em chơi với cả thể loại 6x 5x roài hờ hờ hờ.... <--- Em là em không có quan liệm hơn kém alles gleich. Nhiều khi thấy mình còn QUÁ KÉM.
    Thứ hai em là em không khoái ba cái vụ Ví Dụ( Chơi chơi thì ok còn vác người khác ra VD là khỏi.Em chỉ khoái nghe thôi... )
    Mà cần giề phải VD đâu Xaaa... Ở Gc có cả quả nhớ về HN đó. Tính ra tính vào chắc cũng Chục Chị GaiBắc trong đó, thế mà vào đây tham chín có được 1Cô. ( Họ toàn đứng ngoài trông tình hình coi sao---> Bao giờ Nóng máy mới vôôôô...)
    Thôi nói nhiều có ngườiii Sử Lý em chít...
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chị em hãy nhớ, anh em tuy có chê nhưng vẫn... (hi hi hi)
    Ôi yêu sao Sư tử Hà Đông
    Tiếng gầm tiếng rú (như) công nông máy cày... Ha ha ha
    ------------------------------------------------------------------------------
    Động chạm rồi , bác nói thế này chẳng khác con gái quê em là Công Nông , Máy cày à . Đúng là con gái Hà Đông Hà Tây nhà quê nhưng lúc nào cũng thơm nức mùi bùn, chân chất vẻ thiếu nữ. Hà Đông chỉ là tên của một địa danh bên Trung Quốc , nơi có một người con gái nổi tiếng về đánh ghen thôi. Nếu bác nói con gái Hà Đông là anh em ta lại chuyển sang chủ đề khác nhỉ °°°
  7. Choi82

    Choi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Tớ ko phải thành viên GC có được tham gia buôn chiện nè ko nhỉ ? Thôi cứ bon chen 1 bài nhé
    Ko biết các bác gái Bắc khác thế nào chứ tớ ... nữ 100% thì công nhận là với người lạ thì ko cởi mở cho lắm ( nhiều khi còn hiền đến chính mình ko nhận ra mình ) ...... nhưng đã quen thân rùi thì ...........
    Uhm .. còn cái vụ bướng thì 100% đúng .... nhưng theo tớ thấy đó lại là cái duyên ......... mà 99% các chàng chết mê chết mệt con gái Bắc
    Tranh thủ nhắn tinphát Schumi : chào em cái nhỉ ko lại thắc mắc tớ ko viết bài nào .... vào đọc bài thì nhiều chứ đâu dám post bài ...... có biết tí tẹo tiếng Đức nào đâu ....ko dám bon chen
  8. 19371

    19371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con gái phía Bắc ăn nói vòng vo, nói thường có nhiều ẩn ý, cứ phải đoán già đoán non, chứ con gái miền Nam thì nói phát là hiểu liền.
    Tuy con gái Bắc nhiều người xinh hơn nhưng tôi vẫn yêu con gái miền Nam hơn!
  9. Choi82

    Choi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ thôi , ko phải con gái Bắc nào cũng ăn nói vòng vo , người Bắc chỉ là khó gần hơn so với con gái các miền khác thôi . Hơn nữa con gái Bắc ko điêu ngoa Cái gì cũng có hoàn cảnh của nó ... ko nên chụp mũ thế
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị bắt đầu rôm rả với những bản tham luận cực kì chất lượng, tố cáo những tính tình của con gái Bắc, hà hà hà. Mời quý vị tiếp tục nào. Nhắn đồng chí Jachinh: Thơ là ý tại ngôn ngoại, không phải giễu HĐ, HT nhà đồng chí đâu nhá :)

Chia sẻ trang này