1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái giận đứt 1 tháng nay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TGTVT, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gái giận đứt 1 tháng nay

    bí quá e đành lọ mọ vào đây thưa chuyện
    Tại em bí bách muốn bít mùi gái nó ra làm sao nên e một mực đòi abc.Vậy là gái giận.E nghĩ chuyện cũng nhẹ nên ko chủ động làm lành.nhưng hơn đứt 1 tháng nay gái ko thèm liên lạc cho e.E cũng tính làm lành nhưng lần này tội e to ko bít có lấy lại dc tình củm như xưa.Chỉ giáo e cái
  2. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    1 tháng thì thiu hết cơm rồi còn vào đây hỏi làm gì nữa nữa ...
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    1 tháng thì thiu hết cơm rồi còn vào đây hỏi làm gì nữa nữa ...
  4. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thiu là thiu thế nào dc.E bít gái chỉ giận thui ,gái đang định hành hạ e cho trừa mặt.Chứ bé nhà e luôn dò la e ăn ở sinh sống thế nào?lại còn đứng xa nhìn trộm e nữa.
    Nhân đây e post dần dần sự thể dẫn đến giận nhau:
    Em mới biết diễn đàn này nên e lấy nhờ nick thằng bạn để còn vào hỏi.Em đọc box thấy các bác trong này đều cao thủ vì thế em chập chẹ nhờ các bác bày mwu tính kế.
    nàng của e ko ngoan,ko xinh..........và hình như là hơi xấu nữa nhưng e lại iu.Khổ thế đó.Nhà nàng cũng khá gần nhà em.Lúc đầu e chả để ý đến con bé này lắm đâu.Em nói thực tình vì bé nổi tiếng phá phách nhất khối,lại ko chịu học hành jì sất.Đến khi nó rời quê lên thủ đô học mà cũng chả để ý vì em ko nghĩ là bé ấy lại đỗ ĐH.em lại cứ tưởng con em nhà nó.Rồi 1 hôm mẹ bé call cho em.vì nể nang chỗ hàng xóm nên em cũng ra sức giúp đỡ cho bé những ngày mới ra HN học.Và em iu nó từ đây.Tâm lý con bé này bất thường lắm các bác ạ.Đang ôm nó mà tự nhiên nó vùng vẫy rùi chạy đi chỗ khác chơi.Nó cứ hành động như trẻ nhỏ vậy.mà nó lớn xác rùi chứ có nhỏ nhắn jì nữa đâu.Bọn em iu nhau tính từ lúc đó đến nay cũng dc 3 năm.Ko hỉu sao gần đây em muônchuyện ấy với nó lắm.nhưng ko hiểu nó ra làm sao nữa.Iu 3 năm mà e vẫn ko hiểu dc tâm lý của nó.Em nói thiệt là chưa có con bé nào làm em vừa iu lại vừa chán ngán như thế này.Mong các bác giúp với.
  5. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thiu là thiu thế nào dc.E bít gái chỉ giận thui ,gái đang định hành hạ e cho trừa mặt.Chứ bé nhà e luôn dò la e ăn ở sinh sống thế nào?lại còn đứng xa nhìn trộm e nữa.
    Nhân đây e post dần dần sự thể dẫn đến giận nhau:
    Em mới biết diễn đàn này nên e lấy nhờ nick thằng bạn để còn vào hỏi.Em đọc box thấy các bác trong này đều cao thủ vì thế em chập chẹ nhờ các bác bày mwu tính kế.
    nàng của e ko ngoan,ko xinh..........và hình như là hơi xấu nữa nhưng e lại iu.Khổ thế đó.Nhà nàng cũng khá gần nhà em.Lúc đầu e chả để ý đến con bé này lắm đâu.Em nói thực tình vì bé nổi tiếng phá phách nhất khối,lại ko chịu học hành jì sất.Đến khi nó rời quê lên thủ đô học mà cũng chả để ý vì em ko nghĩ là bé ấy lại đỗ ĐH.em lại cứ tưởng con em nhà nó.Rồi 1 hôm mẹ bé call cho em.vì nể nang chỗ hàng xóm nên em cũng ra sức giúp đỡ cho bé những ngày mới ra HN học.Và em iu nó từ đây.Tâm lý con bé này bất thường lắm các bác ạ.Đang ôm nó mà tự nhiên nó vùng vẫy rùi chạy đi chỗ khác chơi.Nó cứ hành động như trẻ nhỏ vậy.mà nó lớn xác rùi chứ có nhỏ nhắn jì nữa đâu.Bọn em iu nhau tính từ lúc đó đến nay cũng dc 3 năm.Ko hỉu sao gần đây em muônchuyện ấy với nó lắm.nhưng ko hiểu nó ra làm sao nữa.Iu 3 năm mà e vẫn ko hiểu dc tâm lý của nó.Em nói thiệt là chưa có con bé nào làm em vừa iu lại vừa chán ngán như thế này.Mong các bác giúp với.
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thiu gì, chỉ để làm mẻ đc thoai!
    Thì đi mà chủ động làm lành, biết vậy rồi còn vào đây than phiền gì nữa?!?!?! Hẹn dẫn vô quán nào đó lãng mạn chút, cầm theo món quà, bảo nhớ lắm roài, ko chịu đc, tèn tèn gì đó bác phải tự mà nghĩ ra nữa chứ, thế mới là của bác, ko thì ... người khác xin lỗi dùm bác sao dc?!:D
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thiu gì, chỉ để làm mẻ đc thoai!
    Thì đi mà chủ động làm lành, biết vậy rồi còn vào đây than phiền gì nữa?!?!?! Hẹn dẫn vô quán nào đó lãng mạn chút, cầm theo món quà, bảo nhớ lắm roài, ko chịu đc, tèn tèn gì đó bác phải tự mà nghĩ ra nữa chứ, thế mới là của bác, ko thì ... người khác xin lỗi dùm bác sao dc?!:D
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Không khéo 1 tháng vừa roài, thằng khác đòi mất rùi
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Không khéo 1 tháng vừa roài, thằng khác đòi mất rùi
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    1 tháng mà không thèm liên lạc.Bạn yêu người yêu bạn đến đâu?

Chia sẻ trang này