1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái giờ dễ đổ vậy sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gacontapieu, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gacontapieu

    Gacontapieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Gái giờ dễ đổ vậy sao ?

    http://muare.vn/forum/offline/2223406/trang-1.ttvn

    B1: nt trên mr : mình để ý bạn rùi đó ( hoặc cái j đó tương tự )
    B2: xin njck Ym : kể lể về mối tình dài 6 năm trời , cô đơn 1 năm rùi ...trong t/g qua đã gặp nhiều ng` nhưng ko thấy ai hợp như em ... blah blah ( hoặc cái j đó tương tự )
    ( pr bản thân là 1 ng` t/c )
    B3: xin sđt : nhắn tin : em là ng` rất đặc biệt, lần đầu tiên anh gặp ng` con gái như em .anh thấy em và anh hợp nhau lắm, anh chưa kể chuyện tình yêu cũ của anh vs ai mà ko hiểu sao lại kể vs em, cố tạo ra nhìu điểm chug như cùg hâm mộ ca sĩ XYZ, thjck ăn XYZ...................( hoặc cái j đó tương tự )
    B4 : hẹn gặp = đựoc : anh nhớ em ( mặc dù chưa biết mặt ) em ko cho anh gặp thì anh chết mất .......( hoặc cái j đó tương tự )
    B5: gặp nhau : ngay lần gặp đầu tiên đã : Anh yêu em ! làm ng` iu anh nhớ ............trong lúc đi chơi thì đi giữa đường hét lên "Anh yêu em" (chả biết em nào ), ..., tất nhiên chẳng ai tin ngay đâu nhưng vì mặt anh ý tử tế quá dần dần ai cũng phải nghe
    ( hoặc cái j đó tương tự )
    B6: No xôi chán chè hoặc cảm thấy ko ăn đc. :
    phương án 1 :anh chưa sẵn sàng cho tình iu này , anh mún tự do, anh thấy chán tất cả....
    phương án 2 : trc'' sau j mình cũng chia tay ,anh định học xog sẽ đi du học ,ngoài 30t anh mới láy Vợ. Anh ko thể bắt em chờ đợi anh đc. (thế mà lúc mới quen anh nói ngon lắm, nào là mình hợp nhau, em là tất cả, là cái lọ cái chai của anh, anh ko thể sống thiếu em đc). Có lẽ anh tốt nghiẹp loại ưu khoá học chém gió Master ý (hoặc cái j đó tương tự )

    Em xin nói luôn, em cũg là 1 trong số những nạn nhân trên
    may mà nó tha cho em sớm
    Trong thời gian nó qua lại với em
    nó còn đang yêu 1 ng` # ( có khi là 1 số ng` # )


    7 bước làm xong 1 con cáo
    Vãi quá
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hỊC.bác thế vẫn thua em.Hôm rồi đi qua phạm văn đồng em chỉ mới cho xe đi chậm thôi mad đã có mấy cáo lao ra xin chết rồi
  3. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc nội dung không ăn nhập với title...
    Cũng còn tùy vào môi trường của bạn nữa đấy bạn ạ, yêu đương kiểu net love thì thường là fake love thôi.
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mấy con rồ như con bên topic ấy tự nhiên nó cũng đào thải nhiều rồi, giờ xã hội ít cái loại ấy lắm. Thấy nó đẹp giai nó đong, sướng, nó đá cho chổng mông lên thì tụt quần bảo ôi anh ấy đá em, hãm ***
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    gái thì như 1 cái cây
    thợ mà cưa giỏi 1 ngày cây rung.
    thợ nào kém cỏi, khốn cùng
    cưa mãi không được vì cùn đấy thôi.
  6. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài này tui đọc trên muare rồi. Hnay lại thấy trên boxx....như cố ý ấy.
    Hay tại mình ác cảm nhỉ?
    Mà thôi, e đã làm gì nó chưa ? (a nghĩ ngược lại. hi hi) mà sao vẫn hậm hực thế nhỉ?
  7. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em xin hỏi chủ thớt là cáo hay gà vậy?nếu là gà thi nhục cho họ nhà gà quá,để cáo nó chén dễ dàng như chén 12 con gà chết.hic.là cào thì cũng tuỳ từng lọai thôi,như cáo em đang rình thì nghĩ ma muốn nản.đi mòn mấy đôi dép đến nhà cáo rùi mà đã được gì đâu.
  8. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ai cũng có lỗi. Đứa thì lăng nhăng, đứa thì hám đẹp zai. Nếu không lăng nhăng đã không có chuyện và nếu k hám đẹp zai thì đã không phải kêu gào. Nó cưa thì kệ nó, đã không thích thì nó sớm muộn cũng bỏ cuộc.
    Bên mua rẻ trước, khi mà mới có box tán gẫu mình tham gia nhiều và khá nổi. Nhưng rồi mình dừng lại khi nhận thấy rằng chẳng có mấy ai tốt. Mấy thằng con trai thì toàn đi off để đong gái và mình cũng đã từng là nạn nhân(may mình thấy nó hiền nên quý chứ chả có tc gì khác). Một thời gian sau nó cặp hết đứa này đến đứa khác. Mặc dù nó có ngyêu 4,5 năm rồi. Tự dưng thấy ghê tởm thế và chẳng còn chút quý trọng nào nữa.
    Chốt lại 1 câu: Cái gì cũng có giá của nó, tỉnh táo và biết nhìn nhận để không bao giờ hối tiếc.

Chia sẻ trang này