1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Hạ Long !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wohhung, 21/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ớ ! Thế á ?? Hay nhẩy ?? Thế mà em không biết điều đó đấy. Khi nào phải kiếm mấy bạn Hạ Long hỏi thăm thử phát coi sự thật nó sao mới được.
    Còn cái chuyện con trai Nam lấy con gái Bắc hay con gái Nam quen con trai Bắc là chuyện xưa rồi Diễm, bình thường thôi chứ có gì phải bàn đâu?? Mốt với nhiều chị bây giờ là phải vươn cổ ra yêu mấy thằng Tây đầu hói mũi lõ ấy cơ. Hôm lâu đọc cái tin đàn ông Sing lấy vợ Việt chỉ trong vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ, chọn chọn lựa lựa như đi buôn mà xấu hổ. Đấy, người ngoài nghĩ khi bất đồng ngôn ngữ, nói yêu nó nó đuổi chạy có cờ vì tưởng chửi nó, lấy nhau thì móc đâu ra hạnh phúc đấy, Thế mà người trong cuộc nó sướng, nó bằng lòng thì biết làm sao ?? Chung với hợp hả ?? Cứ CHUNG đi , rồi sẽ HỢP, mà nếu ko hợp được thì lại TAN. Đơn rản như đan rổ.
  2. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tí : Bác quê đâu thế ạ? Dân tỉnh khác đến Hạ Long làm, lại dẩu mỏ lên chê chị em mới sợ chứ....hay là bác kém tắm, ko tán được em nào thì bác hú hoạ lên thế cho đỡ ê mặt ???
    Lại nói chuyện 7x HN, Từ xưa đến nay, zai Hà Nội và gái Hạ Long bén duyên nhau hơi nhiều bác ạ...Nếu bác ko fải zai Hà Nội thì bác xê ra cho em nhờ. Còn bác mà là người Hà Nội thì hôm nào em sang 7x, em post nguyên cái đoạn này của bác lên xem nhà bên đó nói sao... hừm.
    Đứa nào đã, đang và sắp sửa làm dâu 7x HN, về đây mà đọc này.... xem họ xài xể nhà mình này.... láo lếu thế chứ !
    [/quote]
    Báo cáo thứ nhất là đến Hạ Long để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Hạ Long chứ không phải là không xin được việc ở đâu nên đành xuống đấy làm ạ. (Lễ phép nhé).
    Báo cáo thứ hai là nhìn đến cô con gái xung quanh chỗ ở thì đến chín cô là học hành không đến đâu, ăn nói thì hỗn hào..
    Báo cáo thứ ba là chỉ công nhận một điều người Hạ Long giỏi kinh doanh buôn bán chém cái gì là chết cái đấy.
    Báo cáo thứ tư mong sao nhanh nhanh ở đó còn lặn về chứ không thì chắc đến nguy cơ lây nhiễm HIV dưới đó (tại có 2 tháng mà gần chỗ tôi ở có đến 3 thằng HIV chết)
    Thứ năm dù sao đây cũng là cái nhìn của cá nhân tui, nên đúng hay sai là do đa số mọi người quyết định. Nếu sai cho tui xin lỗi những người không nằm trong số người tui nói trên.
    Shock. No idea
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này mà thấy buồn, chẳng nhẽ quê tôi lại để lại tiếng xấu trong lòng của khách vậy sao? Nhưng anh ạ, ở đâu cũng có mặt xấu và mặt tốt cả, chẳng nơi đâu là hoàn thiện. Tất cả nhưng gì anh nói, em cũng có nghe nhưng đó cũng chỉ là những cái nổi bật mà từ trước đến nay người ta đã nói nhiều rồi. Em nghĩ halong còn rất nhiều điều để anh tìm hiểu, chứ không chỉ qua những gì anh nói. Còn anh nói con gái halong toàn người học hành chẳng ra gì. Điều đó cũng dễ hiểu mà, những người có khả năng ăn học, hoặc là lên hanoi, hoặc là đi du học, vì thế anh đâu có thể gặp được chứ. Nói chung ở đâu cũng vậy thôi. Nếu anh có lòng thì em nghĩ halong cũng đẹp lắm đấy. Anh cứ thử một lần thay đổi suy nghĩ và nhớ đến những gì em nói nhé.
    Đấy cố gắang lịch sự rồi mà không thay đổi được gì thì bó tay.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 13/11/2004
  4. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    trả lời báo cáo thứ nhất : Hihi chả có thằng ngu nào học ĐH xong lại muốn bị hất khỏi thủ đô cả , xin đến làm ở Hạ Long là may mắn lắm rồi chứ không đầy thằng nó cho đi đào hầm Hải Vân chết không ai biết
    báo cáo thứ hai : Suốt ngày đi chơi với con gái hư hỏng , đàn đúm , chợ búa thì hỏi làm sao ko ăn nói hỗn hào , lếu láo cho được ! Con nhà gia giáo ăn nói nhỏ nhẹ , bị cấm cung thì đại ca có biết đâu Không nên vơ đũa cả nắm
    báo cáo thứ ba : He he ở đâu mà kinh doanh ko chém giết lẫn nhau mà đã chém thì phải chết ! Để nó sống nó chém lại mình ah ! Đấy là luật kinh doanh , Ở đâu cũng thế không riêng gì Hạ Long
    báo cáo thứ tư : hehe ! hà nội mà không có nhiều nghiện ah ! Đại ca có biết không ? Làm sao mà biết được chỉ khi nào nó chết thì mới biết thôi ! Hạ Long gần biên giới nghiện nhiều là chuyện khó tránh ! Nhưng chết nhiều cũng tốt ! Cho đại ca đỡ sợ nó dùng kim nó chích vào người
    Kết luận : 4 báo cáo chỉ có báo cáo thứ 4 là có vẻ hơi đúng ! Còn 3 báo cáo trên hỏng hẳn đề nghị rút lại
  5. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đây mới thực chất là girl Hạ Long, cám ơn em không chửi phì phì vào mặt anh vì cái bài trên.
    Mục đích của việc nói xấu là để làm đẹp.
    Shock. No idea
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    đấy ! chả ai zại như pác ... ai lại đi vạch áo cho người xem lưng thế? chúng ta cùng sống trên 1đất nước , cùng nói 1 thứ tiếng , đều là người Việt Nam mà !
    từ nay trở về sau , trước khi bất kì ai nói bất kì cái gì về NGƯỜI HẠ LONG thì hãy nghĩ 1 chút đi - một chút thôi -
    đừng bao giờ chỉ nhìn thấy những chuyện không hay ho lắm (ở đâu chả có) như vậy !
    ở Hạ Long ,tất cả mọi người đều có lòng tự trong hơi cao , tất cả chúng tôi đều tự hào khi nói với bất kì ai :" TÔI LÀ NGƯỜI HẠ LONG "
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo thứ nhất là đến Hạ Long để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Hạ Long chứ không phải là không xin được việc ở đâu nên đành xuống đấy làm ạ. (Lễ phép nhé).
    Báo cáo thứ hai là nhìn đến cô con gái xung quanh chỗ ở thì đến chín cô là học hành không đến đâu, ăn nói thì hỗn hào..
    Báo cáo thứ ba là chỉ công nhận một điều người Hạ Long giỏi kinh doanh buôn bán chém cái gì là chết cái đấy.
    Báo cáo thứ tư mong sao nhanh nhanh ở đó còn lặn về chứ không thì chắc đến nguy cơ lây nhiễm HIV dưới đó (tại có 2 tháng mà gần chỗ tôi ở có đến 3 thằng HIV chết)
    Thứ năm dù sao đây cũng là cái nhìn của cá nhân tui, nên đúng hay sai là do đa số mọi người quyết định. Nếu sai cho tui xin lỗi những người không nằm trong số người tui nói trên.
    Shock. No idea
    [/quote]
    thưa anh đọc bài của anh tui thấy anh mới đúng là chuối á,liệu rằng anh đã gặp đã đi hết chưa mà anh dám nói vậy ?
    anh nói ko học hành đến đâu lại hỗn láo vậy gái chỗ anh có ko ?
    kinh doanh buôn bán ở đâu mà chẳng có nơi nói thách anh mua hàng mà ko trả giá thì đành chịu chứ kêu ca gì ,hà nội chỗ anh mà chẳng chém khách .
    còn về việc HIV tôi nghĩ nếu anh ko tiêm chích ko đi chơi gái thì chẳng đến nỗi sợ chết sớm vì HIV đâu
    và thưa anh đấy là điều tôi rất muốn nói với anh
  8. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người có thể lich sự được với cái thằng toàn nói xấu Hạ Long thế, mẹ kiếp, từ cài cầu, rồi đến đủ thứ, cái gì cũng chê, chê thì đến nơi khác mà ở. MK
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hô, hô....Bác tiamo ơi, mình đang có "vinh dự" tiếp chuyện 1 nguời Hà Nội mà...với cái kiểu chuối chuối là nó phải vậy đấy.
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Phù, cái ông Nam này chỉ được cái nóng thôi. Quạt đi, cho nó nguội nào !!
    Cứ bình tình, mềm mỏng 1 chút thì cũng có chết ai đâu ? Mất công người ta đến Hạ Long rồi lại kêu dân Hạ Long chỉ được cái bắt nạt người nơi khác đến, rồi họ sợ, họ.... lại đến nữa thì sao ??
    Hợ, mà sao tự rưng khi em đang pót cái bài này em lại nhớ đến cái chuyện con cáo và chùm nho , nên kể vào đây luôn . Cáo muốn ăn nho nhưng ko với tới được nên kêu nho còn xanh lắm. Hôm trước được nghe thêm chuyện nữa là có con khỉ muốn ăn chuối, nhưng mà nó ko có chuối để ăn, tức mình nó cũng khẹc khẹc buông 1 câu : " Chuối này chả ra cái gì sất " rồi cũng phóng thẳng. Giống con cáo kia nhẩy ??

Chia sẻ trang này