1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái hàng xóm.cần tư vấn gấp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rambo6621, 30/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Gái hàng xóm.cần tư vấn gấp!

    -Tình hình là R và cô bé kế bên nhà tình trong như đã mặt ngoài còn e.chỉ cần R mở lời là nhào vô thôi.Nhưng khổ nỗi là trước giờ R ko quen gái trong xóm.vì R xđịnh quen cho vui nên quen ở ngoài dễ nói chuyện,dễ chơi,nổ ko ai biết,vả lại quan trọng là gái ở ngoài ko biết những gì thuộc về đời tư của R(tật xấu:ở dơ,lười biếng,học dở..v..v..)
    -Tả về cáo chút: cô bé này nhìn xinh đẹp,3 vòng chuẩn,cao ráo(R khoái cái này,gia đình nó từ cô dì,chú bác đến chị em ruột ai cũng cao -->giống tốt),nhà cửa thì khá giả hơn R.Hai đứa biết nhau cũng lâu.Từ hồi bé còn học lớp 8,đến giờ thì bé vừa tốt nghiệp trường nghiệp vụ du lịch và khách sạn.
    -Ngày đó thì R chẳng để ý đến bé,vì 2 đứa cũng còn khá nhỏ(R 84,bé 88).R thì còn gà,bé thì vẫn chưa nẩy nở.đến khi bé lên cấp 3 mặc áo dài thì R rung rinh thực sự.từ thân hình,mái tóc cho tới dáng đi của bé đều toát lên vẻ quý phái.nhất là dáng đi,R chưa thấy ai mặc áo dài mà bước đi uyển chuyển như thế,có lẽ do vòng 3 bé đẹp.Nhưng R chỉ nhìn thôi,ko bắt chuyện,kỳ thực nhà bé sát bên nhà R mà R với bé chẳng bao giờ nói với nhau câu nào,2 đứa suốt ngày chỉ nhìn nhau.Nhớ ngày đó cứ mỗi sáng đi học ngang nhà R là bé phải nhìn R 1 cái mới đi học(bạn bé đạp xe đến chở bé đi học),trưa về cũng vậy.mà ánh mắt bé này lạ lắm,vừa ngây thơ vừa khiêu khích.(để hôm nào R post hình bé cho các bác xem)???.Đến giờ cũng vậy.đi trong xóm cứ thấy R là nhìn.R cũng nhìn bé.nhìn qua nhìn lại.tuyệt nhiên 2 đứa vẫn chưa ai nói với ai câu nào.chỉ nhìn vậy thôi.cứ vậy cứ vậy mà đã hơn 3 năm.
    -R nghĩ bé thích R,bản thân R cũng thích bé.nhưng chưa ai mở lời.R biết là đàn ông thì phải mở lời trước,nhưng vì R thấy bé gần nhà,ko chạy đi đâu mà sợ.dục tốc bất đạt,R tự nhủ cứ quan sát đã,nghe ngóng tình hình xem tính cách bé thế nào.có tật xấu nào k?..Vì ở sát bên nhà nên R biết có nhiều thằng đến tán bé,từ trong xóm,ngoài xóm đến trường bé học.đủ thành phần cả.giàu sang,đẹp trai đều có hết.v?.v?..vậy mà bé vẫn ko chịu ai...bằng chứng là thứ 7 chủ nhật R thấy bé vẫn ở nhà xem tivi.đi học thì toàn tự đi hoăc bạn gái đến chở đi học.lâu lâu cũng có thằng zai nào đấy cưỡi xe đến đón bé đi chơi nhưng hiếm thấy thằng nào đến đón bé thường xuyên.
    -Rồi có chuyện thế này.hôm 30 tết R đang đi bộ băng qua đường về nhà thì gặp bé cũng đang chạy xe wa đường.bé lại nhìn R,lúc đầu R ko để ý.cũng nhìn lai thôi,1 hồi mới nhìn ra đây là cô bé kế bên nhà.bé nhìn R chăm chú.vẫn ánh mắt ấy.quả thật bé này có ánh mắt hút hồn lắm.cứ như thôi miên vậy.nhìn nhau cũng khoảng 5s thì bé cười.nhưng R ko cười.ko hiểu sao lúc đấy R lại ko cười.chắc có lẽ ngạc nhiên vì lần đầu thấy bé cười với mình,não chưa định thần kịp.........nhà R và bé ở trong hẻm nên sau khi băng wa đường bé chạy xe vào trước,R đi bộ theo sau.đến khi R chuẩn bị vào nhà,bước ngang nhà bé thì thấy bé ở trong nhà nhìn R.điều đó làm R suy nghĩ.ko lẽ bé mở đường cho R.nếu lần này R vẫn ko tấn công thì bé sẽ bảo R nhát.mà kỳ thực R ko hề nhát gái.R chỉ nhát bởi biết trước nếu tấn công thì đây sẽ là mối quan hệ nghiêm túc.điều đó làm R cảm thấy ngộp.bản thân R thì ko giàu,được cái cao to,đẹp trai thì có nhưng khá thôi chứ ko đỉnh,(hình R đây: http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1104639/trang-11.ttvn )sự nghiệp thì chưa đâu đến đâu.R ko biết nếu bé thích R thì thích vì cái gì.nếu là tính cách thì ko phải,vì 2 đứa có bao giờ nói chuyên đâu mà biết,còn nếu vì cái mã của R thì có thể,nhưng như vậy thì khó bền lắm.
    -Các bác trên này tư vấn giúp R nên khởi đầu mối quan hệ như thế nào cho chuẩn và dễ mã đáo thành công.với lại vì là quan hệ trong xóm nên R ko được phạm sai lầm.ko phải như ở ngoài đường,muốn làm nháp lúc nào cũng được.đừng tư vấn cách nói chuyện vì R cũng khá dẻo miệng và rất tự tin.chỉ cần chỉ cách làm sao để khởi đầu thật ấn tượng,vì dù gì R và bé biết nhau cũng rất lâu,nhà sát bên nhau nên bao nhiêu tật xấu của R chắc chắn bé đã biết(hì,ba má R rầy R lớn tiếng lắm).và điều quan trọng là từ khi biết nhau R và bé chưa từng nói với nhau câu nào..
    R tính rủ bé đi chùa cầu an.vừa ý nghĩa vừa vì là việc nên làm đầu năm nên bé sẽ dễ đồng ý.ko biết có chuẩn k.
    -P/S : Nhân tiện các bác chỉ R làm gì để thể hiện chất đàn ông cao nhất để giữ bé.vì R tự thấy mình vẫn còn khá đàn bà
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghe ông này tả mà khiếp wua từ tông ty họ hàng nhà người ta chẹp chẹp
    ".vì R tự thấy mình vẫn còn khá đàn bà" thấy vậy thì sửa đi,cái này là rất rất ko ổn
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Rambo cơ mà. Bác biết sử dụng vũ khí gì. Thường em thấy R khởi đầu bằng súng phóng lựu, đạn gém, rồi vô số các thể loại chiến khác. Đi đến đâu bắn tới đó. Địch nấp ta bắn bay chướng ngại vật tiến vô. Lo gì. Bác cứ sang thăm hỏi hàng xóm. Rambo mà, đừng sợ!!!
  4. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Nhìn ảnh công nhận bác này to con .. Giống mình hồi tập thể hình .. hêhh . Tiến đi bác ( Mặc dù em mới đọc 1/3 bài bác )
  5. tigerman0201

    tigerman0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    giã gạo thổi cơm thôi còn đợi gì
    :|
  6. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    tự tin thấy ớn!! show hình hoành tráng, còn đòi show hình em nó nữa :P
    mà em nó học du lịch khách sạn thì bác nhanh tiến đi chén đi]
    để khi em đi làm tiếp xúc nhiều bác đẹp zai lắm tiền (môi trường khách sạn du lịch mà) thì e bác chậm chân mất
  7. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Tới luôn thôi , cứ nhìn nhau như này hoài thì sẽ mất cô hàng xóm lúc nào ko biết đấy...
    chỗ vàng là sao? ko hiểu???
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cách nhau cái dậu mồng tơi ấy mà
    Nhưng anh ngần ngại chẳng qua
    Để 1 thằng khác nó cho em ra ma mất rồi
    Bây giờ luyến tiếc bồi hồi
    Cách nhau
    cái dậu
    mồng tơi
    thôi mà
  9. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    -Thực sự R ko nhát gái như 1 số bác nghĩ.chẳng qua là R và bé biết nhau lâu rồi,chạm mặt cũng khá thường xuyên, mà chưa ai nói với ai câu nào.giờ bắt đầu thì phải bắt đầu thế nào để không bị ngượng cho bé và cho cả cho R.
    -Còn đây là bài của bác trunghq trả lời R nhưng bác ko post vào topic được,phải gửi qua mail.bác này tư vấn rất hay và tình.R post lên đây các bác xem thử.nhiều đoạn nên đọc
    Từ Chủ đề: You have got a new mail from trunghq
    trunghq

    Hà Nội, Vietnam
    Thành viên từ 18/02/2005
    đã được 11 người bình chọn (4.64)
    Ngày gửi: - 30/01/2009 11:20
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chà, chả hiểu sao ko viết vào topic. Chắc tại bé mà bác bảo = tuổi e: 88.
    Quan điểm của em là: yêu 1 ng bạn. Như thế: tật xấu nó biết, tính khó chịu nó cũng biết, nó thông cảm đc thì mình cũng sống thoải mái hơn. Hơn nữa, yêu như thế thì quen cảm giác có nhau bên cạnh rồi, ko phải cứ xoắn xuýt suốt ngày như nhiều đôi. Nếu có cự cãi chắc chả đến mức bơ nhau. Nói chung là như thế yêu đơn giản mà bền (e nghĩ thế).
    Nhưng nói thế cũng có nghĩa là: nó đi từ 1 cái gì trong sáng, kiểu tình cảm na ná tình cảm học trò, rồi đc gắn bó thêm. Nếu ko thành thì thành a e thân thiết (chứ ko kiểu ko đc là ai nấy đi, nhàm).
    E thì e tin vào các cung hoàng đạo. Nếu bác thật sự thik, bác nên tìm hiểu xem.
    Còn thật sự, em khuyên bác ko nên post lên box nữa. Quan điểm của mấy ng trên đó đa phần là tán và cưa còn tình cảm thật sự, họ ko nhắc hoặc cũng chả có cái gì mà nhắc. Họ già rồi, trải đời nên thực dụng và tàn bạo. Bác 84 chắc cũng na ná thế thôi, còn 88 nó vẫn lãng mạn lắm!
    Nếu muốn tìm hiểu e ý, bác cứ tích cực nói chuyện, làm quen. Nếu ai tán e và e tán ai thì e cũng khoái biết về ng ta nhiều hơn, khi ổn ổn rồi, thấy thik thik rồi thì quan tâm đến cái cung hoàng đạo của tây phương vì nó khá giống tính cách đời thực. Biết để mà chiều và lựa xem cư xử thế nào (cách sống tốt hơn chứ ko phải chiến lược cưa cẩm tốt hơn).
    Tình cảm của bác nếu có tồn tại hay ko chăng nữa thì đó là 1 tình cảm khá đẹp và từ rất lâu rồi phải ko bác. Nhiều ng nghe cái đoạn bác kêu là e ý dáng đẹp hay gì đó có thể hiểu nhầm sang ý bác chỉ muốn cưa thôi chứ ko rõ tình cảm đến bao nhiêu, còn e thì rõ cái đoạn đó. E thik thì e thik bên ngoài trước, nhỏ nhắn xinh xắn hoặc nom hơi béo, đầy đặn. Thu hút từ bên ngoài, rồi cách nói chuyện, nụ cười... Chắc cũng có lúc e có 1 tình cảm na ná kiểu của bác nhưng ko biết cách tiến và ko có duyên.

  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    rambo mà sợ gái hàng xóm à? leo lên nóc nhà mà tỉa thôi chứ đợi chờ gì nữa

Chia sẻ trang này