1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái học ở xa chỗ e...nên có phương hướng như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 25/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    tình hình là như chủ đè đã nói rồi đấy ạ, gái học ở xa chỗ em. thật ra xa thì k phải xa lắm, chỉ là khoảng 50-60km thôi. Em thì em quen gái được 1 năm rồi nhưng mà trước đấy e ko có ý định tán, chỉ là bạn bè thôi nên giờ mới vào hỏi ý kiến các cao thủ.
    E và gái cùng quê mà để đi từ nhà em lên chỗ e học thì phải đi qua trường gái nên thi thoảng e vẫn ngỏ ý đưa gái về hoặc đưa gái đi, mỗi lần đưa gái đi thì đều ở lại nhà gái ăn cơm rồi ngồi đến tầm 10h thì em phóng xe đến trường em.
    Ngày sinh nhật gái thì gái cũng rủ đến (chỉ có những ng bạn thân của gái và anh trai gái thôi) nên e cũng tặng quà, năm trước noel e ở chỗ gái nên cũng tặng quà tất nhiên tất cả cũng mang ý nghĩa là bạn bè quý nhau.
    Tại vì quen nhau qua facebook nên em và gái cũng hay cmt của nhau và nc inbox nhưng mà gái hay có kiểu nói được vài câu thì mất tích, lúc ngồi với nhau e hỏi thì kêu là toàn vậy(mà tiện đây đừng bác nào nhảy vào kêu là stop ngay cái vụ tán gái face và yahoo nhé bởi vì đối với em chỉ mang tính bạn bè thôi, lúc e đã xác định tán thì chắc chắn phải gặp mà nc rồi).
    Còn việc động chạm thì mới chỉ có chạm vào tay(gái bị giằm đâm vào tay nên em cầm tay và xem cho nên cũng k gọi là cầm tay được) hôm trước đi chơi với gái và một đôi nữa thì tại vì đường đông nên em có đặt tay lên vai gái kiểu như khoác vai ý nhưng mà ko có khoác kiểu bạn bè vì ngại.
    Nói chung là chưa có gì nhiều chỉ là thân hơn bạn bình thường. Vậy giờ các bác bảo em nên có phương hướng thế nào đây, nên thường xuyên gọi điện nói chuyện không? bởi thật sự cùng lắm là e chỉ có thể mỗi tuần đến một lần thôi chứ k thể thường xuyên đến được.
    Mà cho em hỏi một câu nữa là: lần nào em đến thì gái cũng nấu cơm cho ăn, rồi ví dụ đi chơi với bạn gái thì ngy của bạn gái toàn tranh trả tiền trước rồi, hoặc là kiểu như gái quen biết rộng nên quen nhiều ông đi làm rồi, họ có rủ gái đi chơi mà gái rủ em đi thì toàn mấy ông đấy trả tiền, em cũng chả kịp mà trả.... như vậy có ổn ko hả mấy bác, ăn ở nhà gái nhiều quá em ngại nhưng mà nếu ra ngoài để mua gì về thì gái lại hỏi, mà đi cùng mấy ông kia, mấy ông đấy trả tiền thì mình ngại nhưng mà ko tranh được với mấy ông đấy vì mấy ông ấy kêu đi làm rồi nên để a trả.... e ngại là một chuyện e chỉ sợ là lại mất điểm với gái..
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Ngoài lề chút: ( cái dòng màu đỏ)

    Trước hết, bác nên diễn đạt cho nó có thành ý. chắc bác có đọc qua các pic khác, ở đó có 1 số người có bảo là "stop", thế bác biết thế nào là xì tốp ko. là khi mà cái đèn đỏ bật lên,,, còn của bác,,, bây giờ đang là đèn vàng thì xì với tốp cái gì.
    Bác mà muốn mọi người giúp thì nên diễn đạt cho nó rõ ràng là " bây giờ bác muốn tán, không muốn dừng và cũng không phải là chỉ đơn thuần quen qua face mà là đã gặp mặt và đi chơi nói chuyện nhiều rồi, nhấn mạnh lên là đã 1 năm rồi, cái quen và nói chuyện trên face chỉ là hoạt động "giải trí" theo phong trào thôi".---> nói thế có phải là dễ ngửi hơn ko??????

    Đi vào vấn đề ( xoay quanh 2 dòng màu tím và xanh da trời ấy)

    Khi mà bác đến nhà con gái mà nó đã chịu mời mình ăn cơm, và nhiều lần nữa chứ. điều này chứng tỏ 1 điều gái cũng mến mình, nhưng mến nó có nhiều cách hiểu. thứ nhất là "yêu mến" ( cái khởi đầu của tình yêu). và thứ 2 là "thương mến" ( cũng có thể là khởi đầu của tình yêu nhưng đó là tình yêu thương hại--> cái này chắc là ko ai thích). cái thương mến thường là kết quả khi họ cảm thấy mình thoải mái với họ, mình hòa đồng và mình giúp họ , rồi họ nợ nần mình ( kiểu như bác đưa em ấy đi về ấy) thì họ muốn đền đáp ( hay nói toẹt ra là trả công) cho mình.
    Thế cảm nhận của bác là em ấy "yêu mến" hay "thương mến" bác nhiều hơn?????????
    Hiện tại đang là "thương mến" nhiều hơn đó bác. vì cái yêu mến thường được hình thành khi người con gái thấy được những điều mà họ cần trong tương lai mà người đàn ông có thể mang lại.
    Bác có biết con gái cần cái gì ở những người tán mình ko : Đứng trên lập trường và kinh nghiệm của em thì cái mà gái cần chưa có trong bác.!!!!!!!
    Đến đây bác sẽ hơi bực mình và có thể chửi em, mày biết gì mà bảo thế.
    Nhưng như này bác ạ: Người con gái cần 1 thằng đàn ông theo đúng nghĩa của nó,,, vững vàng, có ý chí, dễ gần,,,và 1 điều quan trọng nhất đó là tính chủ động.
    Mà đọc câu chuyện của bác em toàn thấy bác bị động rất cao( cái màu xanh da trời và màu tím, sự việc xảy ra luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của bác, đó là mới đọc qua tình hình thôi, còn nếu đi sâu sau khi bác nói rõ hơn về tuổi tác, học tập và những lần đi chơi ăn uống,,, thì em sẽ hơi nghi là bác ko hề chủ động trong việc điều khiển cả tâm lý mình lẫn cô gái đó,,,)

    Điều đó được thể hiện rất rõ ở chỗ là bác ăn cơm ở nhà em ý , em ý mời nhiệt tình thì mình ko nên từ chối, điều này bác làm là ok. mình nên tận dụng cái đó để tình cảm nó càng dễ gần, nhưng bác hãy làm như này ( con gái kết bác liền, em luôn làm thế, kể cả con cáo đó đã đi làm), bác hãy xin đi chợ cùng em ý bảo anh đi để xách đồ cho " công chúa", ( điều này làm gái thích, vì được nâng niu, và nghĩ nếu yêu và lấy bác thì sẽ được bác gánh vác những thứ nặng nhọc trong tương lai- điều này con gái rất cần), sau đó khi đi mua thức ăn thì bác trả tiền, nhớ là hãy chỉ trả tiền chứ đừng trả giá, mặc cả là mất hết điểm luôn đó ( con trai đi chợ hoặc đi mua áo quần với gái đang tán ko bao h trả giá- hãy nhớ lấy điều đó),
    sau đó thì bác cứ ăn thoải mái, có khi thế em ý càng thích bác đến ăn cơm ấy chứ. ( hãy luôn chủ động trong mọi tình huống)
    Và trong khi em ý nấu bác nên ra giúp em ý, cho em ý biết à ( bác là người đàn ông tâm lý,,, nếu lấy thì sau này công việc gia đình sẽ được bác chia sẽ- điều này là điều mà phụ nữ mong muốn nhất!!!!). tiện đó bác có thể trổ tài nấu vài món ngon ngon và ý ngĩa rồi trước khi ăn nhớ nói là " món này anh nấu để tặng cho " tiểu thư,,, tuy anh nấu ko ngon nhưng đó là tấm lòng của anh". bác mà làm được thế thì con gái cứ phải nói là xếp hàng mà theo bác luôn chứ chã đùa đâu. ( chú ý nếu mà nấu ăn dốt thì nhớ học đã đi, đừng có mà tặng món rau luộc với trúng luộc nha, tâm lý tí con gái thích món màu mè và nhiều củ, quả,,, như cà chua, cà rốt,, xúp lơ kết hợp,,,)
    Một cái nữa em muốn nói, bác đang tán gái hay là bác đang làm osin để được trả công là sự " bình thường của gái đối với mình".
    Bác đi chơi với em nó khi mấy thằng cha kia mời ( nếu em ý đã rủ bác đi như thế này thì hiện tại chỉ xem bác là bạn), chỉ là đi cho an toàn thôi. bác có giải pháp là hoặc từ chối ( bận có lí do,,, abc gì đó), hoặc đi 1 vài lần nhưng chơi đẹp trả tiền ( rồi cuối tháng ăn mì tôm,,, em đã từng thế, có lần em nợ ông anh họ hẳn 3 triệu để chơi lại thằng nhà giàu tán con cáo em cũng đang tán, và kết quả em đi toi 3tr nhưng em chứng tỏ được em là thằng đàn ông), bác mà cứ đi theo, gái rãnh việc hô 1 câu là bác có, rồi dắt bác đi như vậy bác thấy bác giống osin ko? nếu muốn tán tiếp bỏ ngay cái hành động thiếu chủ động này đi. ko thì mọt kiếp bác ko tán được gái đâu.

    Trên đây là 2 luận điểm phụ giải thích cho cái luận điểm chính là " bác rất bị động" hay nói cho đúng chất đàn ông là bác " thiếu tính chủ động", thì em cũng đã nêu ra cách khắc phục cho bác rồi. Bên cạnh đó em cũng đã nói ở đầu bác nên để ý cách diễn đạt và nhờ vả.
    Còn trên quan điểm của riêng em, ca này của bác nếu bác biết cách khắc phục những gì mà em nói thì khá là khả quan đấy.

    CHIẾN THUẬT: khắc phục nhược điểm trước, rồi rủ đi chơi, sờ soạng ( hãy là người đàn ông đích thực -- chủ động và chủ động hãy luôn nhớ và hành động như thế hoặc hơn thế thì càng tốt) ,,, bác sẽ thấy được là tán gái sao mà dễ thế.:-bd
  3. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  4. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    EM NÀY NÓI CHUẨN NÀY, CHO A LÀM QUEN ĐI :x
  5. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0


    Riêng gà mà nói thế thì có mà, bác ý
    lên chảo thành món KFC rồi cũng chưa tưởng tượng ra được
    "cái câu nói đó" nó thực hiện thế nào.:-ssvì chính bác ấy lên đây là để đi tìm cái đó mà.b-(

Chia sẻ trang này