1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái hơn 2, trai hơn 1==> 81 với 82 giao lưu đê

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hhv, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, 81 toàn GÀ cả, khôgn sợ các em bên này câu sao? Thích giao lưu thì phải thể hiện mình đi chớ, con gái 82 thích con trai galant lắm đó. Theo em thì công việc đầu tiên mà 1 con GÀ cần làm bây giờ là đắp xiền thật nhiều cho cái vụ đi chơi sắp tới í, nếu có thể thì bao tiêu tất luôn, đảm bảo mấy em thủ quỹ bên này sẽ rất hài lòng đấy ạ.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Ui, bác Quitaro làm gì thế????Đừng có mà lôi chị em chúng tôi ra làm vật để các bác cá đọ nhau nha. Phản đối kịch liệt luôn đó!!!!
    Nói luôn, các bác 81 có thich đi chơi chung với hui 82 thì cứ đi, nhưng mà phải thông báo trước thật rõ ràng, dã nói là đi mà hôm đó lại ko đi thì đừng trách Girl 82 đanh đá!!!!!!!!!!!!!
    Chiquichita
  3. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Sao lại là cá độ được , làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy . Đang nâng giá cho chị em 82 mà , hic hiểu nhầm ý tưởng .
    Quitaro@
  4. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Chiqui có thấy các hội 83,81 đổ xô vào đòi cưa chị em 82 ko ?
    Quitaro@
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở đội cực nhanh đâu rùi? Đến lúc cần chiến thì lại chả thấy mặt đâu. Nè mấy cái ông gà kia đừng tưởng là dùng lời lẽ ngon ngọt mà dụ dỗ được bọn tui nhé. Về chuồng gà mà cưa đê.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. DauPhaiBoiMuaThu

    DauPhaiBoiMuaThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thôi
    ta về ta tắm ao ta
    dù xinh dù xấu, girl nhà vẫn hơn
    mấy chú trai làng có vẻ khó tính quá.
    Kể ra thì cũng tiếc cho mấy em
    đúng là hoa nhài cắm ko đúng chỗ rồi...
    thôi
    về với 81 thôi anh em
    You may not be totally perfect, but i know that parts of you are excellent!
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đuổi được 1 tên, mấy tên kia cũng nên cuốn gói sớm sủa đê! Boy 82 chẳng hẹp hòi gì nhưng các bác nói chuyện củ chuối quá, ko thể chấp nhận được!
    Never say never
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hi`
    cho xin lỗi các em cún dễ thương nhưng ko phải tôi nói có í gì chê đâu, đấy là tại đồng chí quocviet, chính đồng chí í bảo đem ra cưa cẩm trong 1 ngày thì tôi mới nói thế chứ
    theo tôi các em cún nên xử lí chú quocviet về tội nói lung tung đi, nói thế là thiếu tôn trọng phụ nữ đấy

    Have you ever really loved a woman?
  9. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic hic, thôi bác Don Juan, anh em ta về chuồng đi bác. Em chỉ tiếc cho những đoá hồng 82 không được giương hết cánh khoe sắc với đời.
    chậc

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  10. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Các chú 81-82 kém quá
    Trên mạng vui vẻ là chính làm gì mà phải cay cú nhau thế
    Giao lưu mà thế này thì hội nào biết hội đấy cho xong
    hê hê

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you

Chia sẻ trang này